Đang đi cùng chồng, người vợ bị “bắt cóc” rồi cưỡng hiếp tập thể

(Kiến Thức) - Trên đường trở về nhà cùng chồng, người phụ nữ ở Ấn Độ đã bị một nhóm 17 người đàn ông chặn đường, bắt giữ và thay nhau cưỡng hiếp.

Theo Hindustan Times, vụ cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại Dumka, bang Jharkhand, Ấn Độ. Nạn nhân, một bà mẹ 5 con, đã nộp đơn tố cáo 17 người đàn ông đã cưỡng bức cô vào tuần trước.
"Theo lời kể của người phụ nữ, khi cô đang đi cùng chồng trở về nhà vào tối 8/12 thì bị 17 người đàn ông chặn đường. Chúng đã bắt giữ người chồng và thay nhau cưỡng bức người vợ", cảnh sát cho biết.
Người phụ nữ, khoảng 35 tuổi, đã được đưa đi kiểm tra y tế.
Dang di cung chong, nguoi vo bi “bat coc” roi cuong hiep tap the
Biểu tình phản đối nạn cưỡng hiếp đối với phụ nữ, trẻ em. Ảnh: Reuters.  
"Người phụ nữ nói rằng cô chỉ có thể nhận mặt một nghi phạm. Chúng tôi đã tạm giữ nghi phạm này để thẩm vấn. Nếu bị phát hiện liên quan đến vụ án, anh ta sẽ bị tống vào tù", cảnh sát cho biết.
Liên quan đến vụ án, trang Times Of India đưa tin, nghi phạm bị bắt giữ được xác định là Ram Mohli, sống cùng làng của cha mẹ nạn nhân.

Mời độc giả xem thêm video: Ấn Độ hạ độ tuổi truy cứu hình sự với tội hiếp dâm (Nguồn video: VTV)

"Người phụ nữ sống ở Kathikund và đã cùng chồng tới nhà cha mẹ cô để giúp họ gặt lúa", cảnh sát cho biết thêm.
Hiện, các nhà chức trách Ấn Độ đang tiếp tục mở cuộc điều tra vụ việc.

Ám ảnh cuộc đời cô gái bị cha ruột cưỡng hiếp 3000 lần

Những tưởng cuộc đời của cô gái bất hạnh ấy sẽ bị chôn vùi mãi mãi dưới căn hầm tăm tối đó nhưng cuối cùng tội ác cũng bị vạch trần. Vụ việc này từng khiến dư luận nước Áo và cả thế giới rúng động.

Cách đây gần 35 năm, vào ngày 28 tháng 8 năm 1984, thiếu nữ trẻ trung xinh xắn Elisabeth Fritzl, 18 tuổi, đột ngột mất tích. Mẹ của cô gái, bà Rosemarie, cuống cuồng đi tìm và hỏi thăm khắp nơi nhưng không thấy con gái nên phải báo cảnh sát. Trong suốt nhiều tuần sau đó, Elisabeth vẫn bặt vô âm tín khiến gia đình phải chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất. Vậy mà sau đó, không biết từ đâu, Elisabeth gửi thư về thông báo rằng cô đã mệt mỏi với cuộc sống gia đình và đã bỏ trốn.

Kẻ cưỡng hiếp, chôn sống thiếu nữ 16 tuổi đền mạng sau 26 năm

(Kiến Thức) - Orlando Hall đã bị thi hành án tử hình sau 26 năm gây ra cái chết của một thiếu nữ 16 tuổi.

Theo CNN, Orlando Hall, 49 tuổi, đã bị hành quyết vào đêm 19/11/2020 tại Terre Haute, bang Indiana (Mỹ), sau khi Tòa án Tối cao bác bỏ yêu cầu ngừng việc thi hành án tử hình.
Được biết, Orlando bị kết án tử hình vào năm 1994 với tội danh bắt cóc, cưỡng hiếp và sát hại thiếu nữ Lisa Rene, khi đó 16 tuổi.