Đang chơi đùa với cháu, người phụ nữ bất ngờ phát hiện mình mắc ung thư vú

Người phụ nữ bàng hoàng phát hiện mình bị ung thư khi đứa cháu trai ba tuổi của cô vô tình thúc vào ngực cô, làm lộ ra khối u.

Cô Michelle Brown, 46 tuổi, đến từ vùng South Yorkshire nước Anh, đang chơi đùa cùng cháu là bé Freddy (3 tuổi) thì bị cậu bé vô tình đập trúng ngực phải. Cú đập mạnh khiến cô Michelle cảm thấy rất đau đớn.
Michelle chia sẻ: "Lúc Freddy vô tình đập trúng vào người tôi, tôi nhớ mình đã mắng cháu rằng: ‘con làm bác đau đấy Freddy’. Sau đó tôi thử chạm vào ngực và giật mình khi có thể cảm thấy một khối u ở đó".
Cơn đau kéo dài suốt một tuần, cô Michelle nhận thấy có điều gì đó không ổn nên đã đến gặp bác sỹ.
Dang choi dua voi chau, nguoi phu nu bat ngo phat hien minh mac ung thu vu
 Em bé ba tuổi vô tình giúp bác gái phát hiện ung thư vú 
Michelle nhận được kết quả xét nghiệm ngày 30/11 năm 2016: cô đã mắc ung thư vú ở giai đoạn hai và nó đã lan đến các hạch bạch huyết. Cô phải trải qua một ca phẫu thuật kéo dài 8 tiếng để loại bỏ các khối u và sau đó còn phải trải qua các đợt hóa trị liệu.
May mắn thay, việc phát hiện ra ung thư trong giai đoạn sớm nên cô Michelle không phải cắt bỏ hai bầu ngực. Tuy nhiên, cô vẫn được khuyến cáo bỏ hoàn toàn phần tử cung nhằm hạn chế nguy cơ ung thư tái phát.
Dang choi dua voi chau, nguoi phu nu bat ngo phat hien minh mac ung thu vu-Hinh-2
 
Giờ đây, sau một năm xạ trị kết hợp hóa trị, Michelle đã bước vào giai đoạn thuyên giảm. "Tôi nợ Freddy cuộc sống của mình. Tôi có lẽ chẳng còn ở đây nếu hôm ấy thằng bé không vô tình đập vào ngực tôi", người phụ nữ xúc động.
Cô Michelle khuyến cáo tất cả chị em phụ nữ hãy thường xuyên kiểm tra ngực thật kỹ, không được bỏ qua bất cứ một dấu hiệu nào dù là nhỏ nhất.

Lý do kỳ lạ khiến nàng dâu bị cả nhà chồng cấm mang bầu

"Vân ơi, mẹ mua đồ ăn vặt cho con ngày mai mang theo ăn cho đỡ buồn rồi đấy. Mẹ để sẵn ở bàn cho con nhé!". Tiếng mẹ chồng tôi hồ hởi vang lên từ dưới bếp, tôi “vâng” một tiếng lấy lệ, lòng chẳng lấy gì làm vui vẻ. 

Ngày mai tôi đi công tác những hai tháng trời. Nếu là gia đình khác, hẳn mẹ chồng đã mặt nặng mày nhẹ với con dâu. Nhưng mẹ chồng tôi lại vui mừng ra mặt mỗi khi tôi đi công tác xa nhà, thậm chí bà còn mong tôi đi càng lâu càng tốt. Chẳng phải mẹ chồng tôi dễ tính, tất cả cũng chỉ vì bà lo cho gia tài, sản nghiệp nhà mình nên mới vậy.

Làm gì với ông chồng “đẹp trai mà óc chứa toàn khoai“?

 Đàn bà mê trai đẹp là lẽ đương nhiên. Tôi quyết định lấy anh chàng đẹp giai nhất xóm, và cũng ngu nhất xóm.

Đời chán chết, chạy theo giai đẹp nên tôi lấy phải anh chồng kém học, mới tốt nghiệp cấp I trường làng. Đám bạn gái ngu hơn tôi tỉ lần thì toàn lấy chồng đại học, tiễn sĩ, giáo sư… Mỗi lần tổ chức gặp nhau tôi thấy ngại quá.