Dân tố UBND phường xâm nhập gia cư bất hợp pháp

(Kiến Thức) - Xông vào bắt sạch gà khi nhà vắng chủ; tự ý tiêu hủy gà mà không có người chăn nuôi chứng kiến... là kiểu thi hành công vụ của UBND phường Long Bình, quận 9, TP HCM?

Xâm phạm gia cư bất hợp pháp?
Vợ chồng ông Đỗ Vĩnh Đạt (48 tuổi, ngụ số 26, KP Long Bửu, phường Long Bình, quận 9, TP HCM) vô cùng bức xúc và đã gửi đơn tố cáo đến báo Kiến Thức cũng như khiếu nại đến UBND phường Long Bình về việc lực lượng thuộc Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Gia súc- Gia cầm (BCĐ PCDB GS-GC) của UBND phường Long Bình xâm phạm gia cư bất hợp pháp; làm việc thiếu minh bạch trong vấn đề xử lý số gà là tài sản của gia đình ông.
Ông Đỗ Vĩnh Đạt cho rằng, lực lượng thi hành nhiệm vụ PCDB GS-GC của UBND phường Long Bình xâm phạm gia cư của mình bất hợp pháp.
Ông Đỗ Vĩnh Đạt cho rằng, lực lượng thi hành nhiệm vụ PCDB GS-GC của UBND phường Long Bình xâm phạm gia cư của mình bất hợp pháp.
"Sáng 29/4, vợ chồng tôi đóng cửa cổng để đi đóng thuế nhà đất nên không có ai ở nhà. Khoảng hơn 1 giờ sau thì tôi nhận được điện thoại của hàng xóm cho biết nhà của mình bị những người ở trên phường Long Bình đi xe công vụ cảnh sát phường xuống nhà tự ý mở cổng rào, xông vào bắt sạch gà trong chuồng đem đi", ông Đạt kể lại.
Vô cùng bức xúc, ông Đạt nhanh chóng chở vợ về nhà thì thấy các chuồng gà trong sân nhà bị mở tung, hơn 20 con gà (mỗi con nặng từ 3 đến 4kg) của gia đình mình mất sạch, chỉ còn rơi vãi lại vài...chiếc lông.
Anh Phong, người hàng xóm sát nhà ông Đạt cho biết: "Lúc vợ chồng ông Đạt vừa đi vắng thì lực lượng của phường gồm cán bộ Nông nghiệp; trưởng KP Long Bửu; đại diện trạm thú y; công an phường... khoảng hơn 10 người đi trên xe công an phường đến. Thấy họ tự ý mở cửa để vào nhà ông Đạt nên tôi và nhiều người hàng xóm bảo chủ nhà đi vắng, muốn gì thì chờ người ta về nhưng họ vẫn không nghe mà tự ý đi vào rồi chia nhau bắt gà bỏ vào bao đưa lên xe đem đi..."
Người dân ngụ gần nhà ông Đạt khẳng định, việc lực lượng của phường tự ý vào nhà người dân khi họ đi vắng mà không có thông báo trước để thi hành nhiệm vụ là không thể chấp nhận.
Người dân ngụ gần nhà ông Đạt khẳng định, việc lực lượng của phường tự ý vào nhà người dân khi họ đi vắng mà không có thông báo trước để thi hành nhiệm vụ là không thể chấp nhận. 
Nhiều người dân xung quanh tỏ ra vô cùng bức xúc trước cách làm việc lạ lùng của lực lượng này. Bà Ng., một người dân góp ý: "Tôi không rõ cấp trên của họ chủ trương việc ngăn cấm dân nuôi gia cầm để tránh dịch bệnh là đúng hay sai nhưng hành động tự ý vào nhà người khác khi họ vắng nhà để bắt gà là không thể chấp nhận được, nó chẳng khác nào xâm phạm gia cư bất hợp pháp".
Thực hiện theo kế hoạch của UBND phường
Ngay sau đó, ông Đạt đã đến UBND phường Long Bình để làm rõ vụ việc. Tại đây, ông Nguyễn Hoàng Kha, cán bộ Nông nghiệp (người có mặt tham gia bắt gà) đã trả lời với ông Đạt rằng thực hiện theo kế hoạch của UBND phường Long Bình về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch gia cầm và kế hoạch số 33/KH-UBND về thu gom gà đá trên địa bàn; đồng thời cán bộ này đưa cho ông Đạt một biên bản có nội dung thu giữ 13 con gà với lý do: "Phòng chống dịch cúm gia cầm, gà đá".
Biên bản xử lý của Ban chỉ đạo PCDB GS-GC doUBND phường lập.
Biên bản xử lý của Ban chỉ đạo PCDB GS-GC doUBND phường lập.
"Tôi không hiểu họ lấy căn cứ nào để cho rằng gà của tôi là gà đá?, tôi khẳng định gà tôi nuôi là loại gà Bổn có xuất xứ truyền thống gà Đồ Sơn to con, đem lại giá trị kinh tế cao mà vợ chồng tôi cũng như nhiều người ở địa phương gầy dựng gần 10 năm qua. Còn nếu họ muốn xử lý thì ít nhất phải từng làm việc với tôi, nếu gia đình tôi vẫn ngoan cố, tiếp tục vi phạm thì họ mới có quyền cưỡng chế. Tuy nhiên, gia đình tôi chưa hề nhận được thông báo nào từ phường đến khu phố nhưng họ vẫn thực hiện khi vợ chồng tôi đi vắng", ông Đạt bức xúc.
"Nếu cấm nuôi gia cầm thì tại sao lúc người dân bắt đầu nuôi UBND phường không đến nhắc nhở, ngăn cản mà để đến khi người dân bỏ công sức, tiền của nuôi gà lớn thì đi thu gom như thế?", anh Phong đặt câu hỏi.
Đơn tố cáo của ông Đạt gởi đến báo Kiến Thức.
 Đơn tố cáo của ông Đạt gởi đến báo Kiến Thức.
Theo ông Đạt thì số gà của mình hơn 20 con nhưng không hiểu sao trong biên bản hoàn toàn không có sự chứng kiến, ký tên của ông chỉ thể hiện có 13 con.
"Điều đáng nói là khi tôi yêu cầu cho biết số gà của gia đình tôi hiện đang ở đâu thì họ trả lời đã được trạm thú y đưa đi tiêu hủy. Đàn gà của tôi đang khỏe mạnh và có trị giá hàng chục triệu đồng nhưng họ tiến hành tiêu hủy mà không hề có sự chứng kiến của tôi. Tôi có quyền nghi ngờ về cách làm việc lộng quyền, thiếu minh bạch của tổ công tác phòng chống dịch GS-GC của UBND phường Long Bình này”, ông Đạt cho biết.
Để làm rõ vụ việc, PV đã liên hệ với lãnh đạo UBND phường Long Bình. Tuy nhiên ông Nguyễn Văn Quên, chủ tịch UBND phường chỉ trả lời rằng: "Đã nhận được đơn tố cáo của ông Đạt và sẽ có công văn phản hồi cho ông Đạt, cũng như báo chí khi có kết quả”.
Chuyên viên tư vấn Pháp luật Trần Thị Liên (TP HCM) cho biết: "Nếu người dân cho rằng lực lượng thi hành nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh gia súc- gia cầm làm sai thì có quyền khiếu nại đến chủ tịch UBND phường và thời gian giải quyết khiếu nại là 45 ngày. Nếu sau thời gian đó UBND phường không phản hồi hoặc trả lời không thỏa đáng thì người dân có thể khởi kiện hành chính ra Tòa án nhân dân quận 9".
 Chuyên viên tư vấn Pháp luật Trần Thị Liên (TP HCM) cho biết: "Nếu người dân cho rằng lực lượng thi hành nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh gia súc- gia cầm làm sai thì có quyền khiếu nại đến chủ tịch UBND phường và thời gian giải quyết khiếu nại là 45 ngày. Nếu sau thời gian đó UBND phường không phản hồi hoặc trả lời không thỏa đáng thì người dân có thể khởi kiện hành chính ra Tòa án nhân dân quận 9".

Người bán hàng rong “thắng” Chủ tịch UBND phường

(Kiến Thức) - Chủ tịch UBND phường 25, quận Bình Thạnh, TP HCM vừa công khai xin lỗi và đồng ý hỗ trợ theo yêu cầu của nạn nhân.

Chiều 18/12, ông Trịnh Xuân Tình (35 tuổi, quê Thanh Hóa, tạm trú tỉnh Bình Dương) cho biết: “UBND phường 25, quận Bình Thạnh đã mời tôi đến trụ sở làm việc và thực hiện việc xin lỗi công khai cũng như hỗ trợ tiền theo đề nghị”.

Theo ông Tình thì tại buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Văn Quý, Chủ tịch UBND phường 25 thay mặt lãnh đạo phường chính thức xin lỗi ông về việc lực lượng thi hành công vụ đã làm quá quyền hạn đối với ông.

Cân xe quá tải ở đại lộ, xe quá khổ gây họa cầu Tân Thuận

(Kiến Thức) - Trong khi lực lượng giao thông bố ráp cân xe quá tải ở đại lộ Nguyễn Văn Linh thì chỉ cách đó không xa xe đầu kéo chở hàng quá khổ tông sập khung chiều cao cầu Tân Thuận.

Đến chiều nay (7/5), cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành biện pháp khắc phục, giải quyết sự cố xe đầu kéo chở 2 máy xúc đất cao gần 5m làm sập khung thép giới hạn chiều cao tại khu vực cầu Tân Thuận 1 (quận 7, TP HCM).
 
Sáng cùng ngày, trong lúc lực lượng CSGT, Thanh tra giao thông đang tiến hành chốt chặn, xử lý cân xe quá tải tại khu vực đại lộ Nguyễn Văn Linh (quận 7) thì cách đó vài km, chiếc xe đầu kéo BKS 51C-118.63 do tài xế Lê Văn Tuấn điều khiển kéo theo rơmooc chở hai máy xúc đất, lưu thông trên đường Huỳnh Tấn Phát.
Cơ quan chức năng đang giải quyết sự cố xe quá khổ mắc kẹt ở khu vực cầu Tân Thuận 1.
Cơ quan chức năng đang giải quyết sự cố xe quá khổ mắc kẹt ở khu vực cầu Tân Thuận 1. 
Khi đến cầu Tân Thuận 1 (hướng từ Q.7 đi Q. 4), dù khung hạn chế chiều cao được đặt trước cầu chỉ cho phép chiều quy định là 4,3 mét nhưng tài xế vẫn ngoan cố vượt qua và hậu quả làm chiếc xe vướng lại, thanh hạn chế bằng thép đổ sập xuống đường.
Sự cố đã gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng trên đường Huỳnh Tấn Phát và khu vực gần KCX Tân Thuận.
Sự cố đã gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng trên đường Huỳnh Tấn Phát và khu vực gần KCX Tân Thuận.