Chiều 23/1, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã có quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên quan tới việc quyên góp từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, MC Trấn Thành, MC Đại Nghĩa...
Trước đó, những nghệ sĩ này bị một số người gửi đơn tố cáo đến Cơ quan CSĐT (Bộ Công an) về hành vi đứng ra kêu gọi từ thiện, cứu trợ trong đợt bão lũ ở miền Trung cuối năm 2020, nhưng thiếu minh bạch trong quá trình phân phối, sử dụng tiền đã quyên góp được.
Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã xác minh, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an xác định không có hành vi gian dối hay chiếm đoạt từ thiện do người dân đóng góp, nội dung tin tố giác không đúng.
Trước sự việc, vào sáng 24/1, Vy Oanh cũng có chia sẻ gây chú ý trên trang cá nhân.
Gọi nữ đại gia nổi tiếng là "quỷ dữ", Vy Oanh cho biết nhìn lại những ngày tháng nghệ sĩ bị vu khống, chà đạp như tội đồ mà cô không khỏi xót xa.
"Bao nhiêu là thuyết âm mưu, bao nhiêu câu chuyện hoang đường, bịa đặt, vu khống hơn cả phim kinh dị được quỷ đột lốt người vẽ ra và cho chạy truyền thông bẩn thật mạnh để làm náo loạn xã hội, không cho 'nạn nhân' một cơ hội giải thích...
Dù bây giờ tất cả đã được minh oan nhưng tổn thất uy tín, danh tiếng của anh chị em thời gian qua là không thể đo đếm", Vy Oanh khẳng định.
Vy Oanh.
Giọng ca Đồng Xanh cũng cho rằng, đây mới chỉ là bước đầu, sắp tới đây sẽ có kết quả của từng cá nhân tố cáo "quỷ dữ" này, trong đó có Vy Oanh.
"Riêng tôi tố cáo đối tượng này về tội cố ý làm nhục, vu khống, trong đó có 'cướp chồng, đẻ thuê, làm gái', và với việc cộng dồn các tội lỗi của đối tượng này trong năm 2021 vừa qua thì Điều 331 BLHS là điều hoàn toàn xứng đáng, nhỉ?", Vy Oanh cho hay.
Vy Oanh không cho phép bất cứ ai xúc phạm đến uy tín, danh dự của mình và gia đình.
"Tôi được cha mẹ, các souer và mẹ nuôi cho ăn học tử tế, ra đời bằng đôi bàn tay trắng gây dựng sự nghiệp đổ mồ hôi sôi nước mắt, không chi tiêu hoang phí để dành dụm lo lắng cho gia đình. Đến khi lấy chồng, cũng chỉ biết chồng biết con chưa bao giờ sống trái luân thường đạo lý.
Tôi không cho phép bất kỳ ai dám xúc phạm đến danh dự, uy tín của mình và gia đình. Và nhất định, những kẻ đó sẽ phải trả giá tương xứng cho những tội ác, 'giết người không dao' của mình!
Đơn của tôi bắt đầu được xử lý từ tháng 10, vẫn còn nhiều thời gian và đang trong thời hạn phù hợp, nên mọi người không vội nhé dù Vy Oanh biết cũng vì nôn nóng cho Vy Oanh mà mọi người mong kết quả ạ.
Cảm ơn cả nhà luôn yêu thương và tin tưởng Vy Oanh cùng các anh chị em nghệ sĩ", Vy Oanh nhắn nhủ.

Nguyên văn bài viết của Vy Oanh.