Dân quây bộ trưởng Thăng giữa công trường để kêu cứu

Ngày 8/11, hàng chục người dân huyện Đông Anh (Hà Nội) đã quây quanh BT Đinh La Thăng để kiến nghị làm hầm chui qua tuyến đường Võ Nguyên Giáp.

Cụ thể, biết tin Bộ trưởng thăng đi kiểm tra dự án đường nối Nhật Tân - Nội Bài, người dân xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh đã quây quanh Bộ trưởng kiến nghị làm hầm chui qua tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài.
Theo phản ánh của người dân, vì dự án làm đường này mà đường ra cánh đồng thôn Sơn Du đã bị thay bằng hầm chui trên địa bàn thôn Khê Nữ. Tuy nhiên, vì hầm chui thôn Khê Nữ chưa hoàn thành nên từ nhà ra đồng bà con phải đi đường vòng vèo, cách xa đường cũ từ 2-3 km.
Người dân bất bình "kêu cứu" Bộ trưởng. Ảnh: Báo Giao thông.
 Người dân bất bình "kêu cứu" Bộ trưởng. Ảnh: Báo Giao thông.
Trực tiếp kiểm tra hầm chui dân sinh thôn Khê Nữ và tiếp nhận phản ánh của dân, Bộ trưởng Thăng bất bình trước tiến độ quá chậm của hạng mục này. Ông yêu cầu Ban quản lý dự án phải hoàn thành đường hầm này vào ngày 12/11.
Bộ trưởng Giao thông cũng cảnh cáo nghiêm khắc Tổng Giám đốc Ban quản lý dự án 85 - ông Nguyễn Thanh Vân vì không bám sát công trường, công tác phối hợp với địa phương rất kém, không nhận thức được trách nhiệm của chủ đầu tư và nhà thầu.
Nhận định việc đền bù chậm chạp và chưa thỏa đáng, Bộ trưởng Thăng chỉ đạo Ban quản lý dự án phải nhanh chóng đền bù cho 300 hộ vì công tác thi công đã làm nứt nhà dân.
Bộ trưởng đồng thời giao Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình Trần Xuân Sanh trực tiếp xuống công trường để điều hành thi công dự án, Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco 4) hỗ trợ thi công dự án để đảm bảo chất lượng công trình.

Ngắm Sa Pa trắng xóa, buốt giá trong đợt rét đầu đông

(Kiến Thức) - Do không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ vùng cao Sa Pa giảm xuống còn 9 độ C, thấp nhất kể từ đầu mùa thu tới nay.

Đi kèm với giá rét, cả thị trấn Sa Pa (Lào Cai) chìm trong sương mù và mưa phùn.
Đi kèm với giá rét, cả thị trấn Sa Pa (Lào Cai) chìm trong sương mù và mưa phùn.

Nữ cán bộ tỉnh Thanh Hóa bị trói tay, chết trong nhà tắm

(Kiến Thức) - Đi học về, con gái nữ cán bộ UBND tỉnh Thanh Hóa bất ngờ phát hiện thi mẹ trong nhà tắm trong tình trạng tay bị trói, miệng bịt băng dính.

Khoảng hơn 17h chiều 6/11, tại phường Phú Sơn (TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa), một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra khiến 1 người tử vong. Nạn nhân là chị Phạm Hồng Bích (34 tuổi, ở đường Phú Thứ, Phú Sơn). Trưởng phòng tổ chức hành chính (Trung tâm xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch Thanh Hóa).
Theo thông tin ban đầu, cuối giờ chiều, con gái chị Bích sau khi tan học về nhà. Chạy lên tầng 2, cô gái bất ngờ phát hiện mẹ nằm bất động trong phòng tắm, máu chảy lênh láng. Nghe tiếng con tri hô, anh Phạm Văn Thắng (chồng chị Bích) đang nấu cơm dưới nhà nhỏ đã chạy lên tìm cách cứu vợ nhưng đã quá muộn.