Đàn ông thành đạt đều chọn kiểu phụ nữ sở hữu 3 nét duyên ngầm này

Đàn ông tài giỏi thành đạt có thể kinh qua nhiều cuộc tình với các cô nàng nóng bỏng xinh đẹp, nhưng để chọn làm vợ, làm người bạn đời thì họ chỉ chọn người phụ nữ sở hữu 3 nét duyên ngầm này.

Người phụ nữ tự do tự tại, nhẹ nhàng, nhã nhặn

Hầu hết tất cả đàn ông đều thích vẻ đẹp mộc mạc vốn có của người phụ nữ. Nhất là với đàn ông từng trải thì họ thường có chút ngán ngẩm, ái ngại với mùi son phấn, sợ luôn cả những buổi hẹn ròng rã đợi chờ bạn gái trang điểm. Với những người đàn ông này thì họ thường chân quý kiểu phụ nữ giản dị, nhã nhặn và không xuề xòa, tự tin nhờ vẻ đẹp tự nhiên mà không cần dặm ngàn lớp son phấn lên mặt.

Dan ong thanh dat deu chon kieu phu nu so huu 3 net duyen ngam nay

Sự xinh đẹp tự nhiên, nhã nhặn thanh cao này không phải cứ cố là có được, đó là khí chất toát ra từ cốt cách bên trong. Sự nhã nhặn, tinh tế và thanh thuần ấy cũng rất cần thời gian để tôi luyện. Những người phụ nữ này giống như viên ngọc trai vậy, họ vốn đã đẹp qua thời gian mài giũa họ lại càng sáng, đẹp và quý giá hơn. 

Người phụ nữ tự trọng và tử tế

Là phụ nữ trước hết là phải biết yêu thương trân trọng giá trị bản thân mình. Từ đó tạo nên khí chất và sự tự trọng của 1 người phụ nữ trưởng thành. Tự trọng không hề giống với kiêu ngạo. Mà tự trọng chính hiểu và tôn trọng giá trị của chính bản thân mình.

Dan ong thanh dat deu chon kieu phu nu so huu 3 net duyen ngam nay-Hinh-2

Những người phụ nữ tự trọng khí chất sẽ không bao giờ đánh đổi, hạ thấp bản thân để sống bám vào đàn ông, rồi tranh cướp những thứ không thuộc về mình. Hơn nữa họ còn rất hiểu mình hiểu đời, vừa có tri thức lại vừa biết cách đối nhân xử thế tuyệt vời.

Những người phụ nữ như vậy không chỉ khiến đàn ông say mê mà còn ngưỡng mộ và nể phục.

Người phụ nữ ngọt ngào và luôn tràn đầy năng lượng tích cực

Chẳng một người người đàn ông nào khi cả ngày đối mặt với những áp lực khủng khiếp ở ngoài mà khi về nhà lại muốn ở cạnh một người phụ nữ luôn nhăn nhó, kêu than và sầu khổ cả. Cuộc sống là vậy, chẳng bao giờ có thể đúng theo ý ta 100%, "thế giới này vận hành theo cái cách luôn ghì ta xuống". Vậy nên hãy bình tĩnh và nhìn mọi chuyện theo hướng tích nhất vì cái gì cũng có giải quyết.

Dan ong thanh dat deu chon kieu phu nu so huu 3 net duyen ngam nay-Hinh-3

Người phụ nữ đáng trân trọng chính là luôn tỏa ra nguồn năng lượng tích cực, biết cách tiết chế cảm xúc tiêu cực để không làm ảnh hưởng đến những người xung quanh, mà người gần nhất chính là người yêu.

Thay vì suốt ngày hằn học than thở thì hãy ở bên cạnh động viên, tiếp thêm sức mạnh cho người đàn ông của bạn. Làm việc này vừa giúp anh ấy luôn thoải mái vui vẻ làm việc sẽ hiệu quả hơn lại vừa khiến anh ấy yêu và trân trọng bạn nhiều hơn nữa.

Nghe mẹ bạn trai nói "sẽ chọn vợ cùng con", tôi muốn tháo chạy

Mẹ bạn trai tôi đã nói như vậy, ngay hôm đầu tiên tôi đến chơi nhà. Điều này khiến tôi chưa gì đã muốn chạy.

Nghe me ban trai noi

Tôi năm nay 26 tuổi, anh 35 tuổi. Anh về cơ bản mọi thứ đều tốt: chững chạc, đàng hoàng, giỏi giang, điềm đạm. Đến nhà anh chơi thấy rõ là nhà có điều kiện.

Mẹ dạy con trai 10 nguyên tắc chọn vợ "chuẩn không cần chỉnh"

Phụ nữ tuy thích tiền nhưng không phải lúc nào họ cũng chọn lấy người nhiều tiền nhất làm chồng, bởi lẽ với mọi cô gái, đàn ông sống trách nhiệm mới là người giàu có nhất…

Đàn ông có thể thích ngắm phụ nữ xinh đẹp, thích lên giường với phụ nữ bốc lửa nhưng chỉ lấy người phù hợp nhất để làm vợ. Đấy là người phụ nữ chân thành, thiện lương và đối xử với chồng và gia đình chồng như với máu mủ ruột rà nhà mình.

Giám đốc chọn vợ và chiêu giả ốm của mẹ chồng

Trong thâm tâm của bà Loan, tiêu chuẩn chọn con dâu của bà phải cao lắm. Có thế mới xứng với đứa con trai giỏi giang của bà. Với lại bà cũng trót chửi đổng, khoe khoang với hàng xóm rồi.

Tùng là giám đốc một xí nghiệp làm ăn phát đạt. Vì mải mê công việc, quay đi ngoảnh lại anh đã ngoài ba mươi, thế mà vẫn chưa tìm được một nửa của mình. Mọi người ai cũng thắc mắc “Anh Tùng này cao to, đẹp trai, thành đạt thế mà sao lại khó lấy vợ nhỉ?”. Bà Loan mẹ Tùng nghe thấy thế phật ý lắm. Có bận bà còn bức xúc vặc lại “Con trai tôi đầy gái bám, toàn đứa đẹp như tiên sa, lại còn là con nhà gia giáo đàng hoàng nhưng nó chẳng thèm ngó tới. Đâu mượn đến các bà phải lo cho...”.

Ba mươi mốt rồi ba mươi hai, đùng một cái nghe tin giám đốc Tùng sắp cưới vợ, là cô bé làm chân văn phòng ở ngay công ty anh.