Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Bất động sản
  • Golf & Doanh nhân
  • Doanh nghiệp
  • Tin 24/7
  • Hitech - Xe
  • Tiêu dùng - Bạn đọc
VietnamDaily Relax
Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
Tài chính - Ngân hàng Bất động sản Golf & Doanh nhân Doanh nghiệp Tin 24/7 Hitech - Xe Tiêu dùng - Bạn đọc

Thế giới

Dân Iraq trốn phiến quân IS trong trại gà của người Kurd

14/09/2015 20:30

(Kiến Thức) - Chạy trốn phiến quân IS, cư dân một ngôi làng Iraq đã tới tá túc trong trang trại nuôi gà của tộc người thiểu số Kurd.

Thanh Nga (theo Al Jazeera)

Nghẹn ngào trẻ em Syria trong dòng người chạy trốn IS

Lo sợ phiến quân IS, dân thường Iraq tháo chạy khỏi Ramadi

Mặc dù điện nước khá khan hiếm, nhưng 260 người Iraq chạy trốn phiến quân IS vẫn cố bám trụ ở trang trại nuôi gà của người Kurd này. Ảnh: Lũ trẻ con đang chơi đằng sau thùng xe bán tải đỗ ở khoảnh sân thuộc trang trại.
Mặc dù điện nước khá khan hiếm, nhưng 260 người Iraq chạy trốn phiến quân IS vẫn cố bám trụ ở trang trại nuôi gà của người Kurd này. Ảnh: Lũ trẻ con đang chơi đằng sau thùng xe bán tải đỗ ở khoảnh sân thuộc trang trại.
Không gian riêng tư của mỗi hộ gia đình được phân cách bằng những tấm vải lớn. Trong hành trình chạy trốn phiến quân IS, cư dân làng Jarallah đã quyết định rời tới Dibaga, gần Erbil, thủ phủ khu vực người Kurd.
Không gian riêng tư của mỗi hộ gia đình được phân cách bằng những tấm vải lớn. Trong hành trình chạy trốn phiến quân IS, cư dân làng Jarallah đã quyết định rời tới Dibaga, gần Erbil, thủ phủ khu vực người Kurd.
Trước tình cảnh đó, một người chủ trang trại nuôi gà tốt bụng đã mở rộng vòng tay đón nhận 260 người Iraq chạy trốn nhóm IS. Chẳng những vậy, người này còn giúp đỡ rất nhiều cho họ trong cuộc sống như mang đá tới để các cư dân chạy sơ tán lưu trữ đồ ăn hay mua xăng dầu để chạy máy phát điện. Ảnh: Những người dân Iraq chạy sơ tán đang cần mẫn làm việc trên những cánh đồng vào lúc chiều tối.
Trước tình cảnh đó, một người chủ trang trại nuôi gà tốt bụng đã mở rộng vòng tay đón nhận 260 người Iraq chạy trốn nhóm IS. Chẳng những vậy, người này còn giúp đỡ rất nhiều cho họ trong cuộc sống như mang đá tới để các cư dân chạy sơ tán lưu trữ đồ ăn hay mua xăng dầu để chạy máy phát điện. Ảnh: Những người dân Iraq chạy sơ tán đang cần mẫn làm việc trên những cánh đồng vào lúc chiều tối.
Những người dân làng tá túc ở trang trại dần cải thiện đời sống của họ trên mảnh đất mới. Hàng ngày họ cũng tìm kiếm các công việc kiếm sống trên những cánh đồng như chăn cừu, thu hoạch lúa mì và hái rau. Ảnh: Bé trai 14 tuổi Ali Ahmed đang thả cừu ngoài cánh đồng cỏ.
Những người dân làng tá túc ở trang trại dần cải thiện đời sống của họ trên mảnh đất mới. Hàng ngày họ cũng tìm kiếm các công việc kiếm sống trên những cánh đồng như chăn cừu, thu hoạch lúa mì và hái rau. Ảnh: Bé trai 14 tuổi Ali Ahmed đang thả cừu ngoài cánh đồng cỏ.
Lũ trẻ nhảy từ bồn xe nước xuống đất. Những bồn xe này là dụng cụ đựng nước cho hơn 250 con người chạy sơ tán đang tá túc trong trang trại.
Lũ trẻ nhảy từ bồn xe nước xuống đất. Những bồn xe này là dụng cụ đựng nước cho hơn 250 con người chạy sơ tán đang tá túc trong trang trại.
Bé gái đang hứng nước để mang về nhà.
Bé gái đang hứng nước để mang về nhà.
Họ sửa sang lại một căn phòng trong khuôn viên trang trại để làm nơi cầu nguyện.
Họ sửa sang lại một căn phòng trong khuôn viên trang trại để làm nơi cầu nguyện.
Giờ nghỉ trưa của nhóm người Iraq chạy sơ tán.
Giờ nghỉ trưa của nhóm người Iraq chạy sơ tán.
Những chai nước dùng để tắm rửa và sinh hoạt đặt bên ngoài nhà những người chạy sơ tán.
Những chai nước dùng để tắm rửa và sinh hoạt đặt bên ngoài nhà những người chạy sơ tán.
Trong thời gian ở đây, các cư dân làng Jarallah tăng gia sản xuất bằng cách nuôi cá để mang ra chợ bán.
Trong thời gian ở đây, các cư dân làng Jarallah tăng gia sản xuất bằng cách nuôi cá để mang ra chợ bán.
Lũ trẻ ngồi ở khoảnh sân trong trang trại nuôi gà, nơi chúng đã sinh sống từ tháng 1/2015.
Lũ trẻ ngồi ở khoảnh sân trong trang trại nuôi gà, nơi chúng đã sinh sống từ tháng 1/2015.
Hai ông bà Muhammad Jasim và Mona Ibrahim Hussein ngồi trong căn nhà mới của mình ở trang trại chăn nuôi. Họ bảo rằng, lực lượng an ninh người Kurd đã bắt giữ hai con trai họ vì nghi ngờ chúng cấu kết với nhóm IS.
Hai ông bà Muhammad Jasim và Mona Ibrahim Hussein ngồi trong căn nhà mới của mình ở trang trại chăn nuôi. Họ bảo rằng, lực lượng an ninh người Kurd đã bắt giữ hai con trai họ vì nghi ngờ chúng cấu kết với nhóm IS.
Đại gia đình ông Hussein ngồi ăn ngoài trời.
Đại gia đình ông Hussein ngồi ăn ngoài trời.
Nhiều người bắt đầu nhận thấy rằng, sẽ phải rất lâu nữa họ mới có thể quay trở lại Jarallah được.
Nhiều người bắt đầu nhận thấy rằng, sẽ phải rất lâu nữa họ mới có thể quay trở lại Jarallah được.

Top tin bài hot nhất

Top sự thật kinh ngạc ít người biết về đất nước Uruguay

Top sự thật kinh ngạc ít người biết về đất nước Uruguay

15/05/2025 09:02
Trở về từ đám cưới, ô tô chở 5 người lao xuống vực sâu

Trở về từ đám cưới, ô tô chở 5 người lao xuống vực sâu

20/04/2025 20:31
Bức ảnh gây sốt về Công chúa Anh 10 tuổi

Bức ảnh gây sốt về Công chúa Anh 10 tuổi

15/05/2025 12:50
Phát hiện thi thể không nguyên vẹn trong khuôn viên trường đại học

Phát hiện thi thể không nguyên vẹn trong khuôn viên trường đại học

08/05/2025 20:30
Kinh ngạc cuộc sống bộ tộc du mục cuối cùng ở Nepal

Kinh ngạc cuộc sống bộ tộc du mục cuối cùng ở Nepal

08/05/2025 07:10

Bạn có thể quan tâm

Trú dưới gốc cây, thai phụ bị sét đánh tử vong

Trú dưới gốc cây, thai phụ bị sét đánh tử vong

Nga nói về khả năng Tổng thống Putin gặp ông Zelensky

Nga nói về khả năng Tổng thống Putin gặp ông Zelensky

Kinh ngạc bên trong phòng giam của nhà tù khắp thế giới

Kinh ngạc bên trong phòng giam của nhà tù khắp thế giới

Bức tượng Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump bị lấy trộm

Bức tượng Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump bị lấy trộm

Câu chuyện sinh tồn phi thường của 6 chàng trai ở đảo hoang

Câu chuyện sinh tồn phi thường của 6 chàng trai ở đảo hoang

Ô tô va chạm xe tải, gia đình 5 người thiệt mạng

Ô tô va chạm xe tải, gia đình 5 người thiệt mạng

Giấy phép hoạt động báo chí số 29/GP-CBC, Bộ TTTT cấp ngày 24/12/2020

Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: 70 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: 54 Phạm Huy Thông, phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56 (Toà soạn Hà Nội) / 091 122 12 22 (VPĐD TPHCM)

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Chuyên trang của Báo

Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H

Liên hệ quảng cáo

Email: quangcao.kienthuc@gmail.com

Powered by ePi Technologies

DMCA.com Protection Status