Đàn chó hoang đột kích bầy trâu rừng châu Phi và cái kết

Ở châu Phi, không phải sư tử, linh cẩu hay báo... chó hoang mới là loài động vật xứng đáng với danh xưng "thợ săn" vùng đồng cỏ.

Theo số liệu thống kê từ các nhà khoa học, hầu như trong các cuộc đi săn, chó hoang đều "có thịt" đem về, bởi vì có tỷ lệ thành công cao đến mức không tưởng, hơn 80%. Nên nhớ, tỷ lệ săn mồi thành công của "chúa sơn lâm", tức là loài sư tử chỉ nằm trong khoảng từ 20 - 30%.
Sự thành công của chó hoang, đơn giản chỉ gói gọn trong hai chữ "CHÓ ĐÀN". Chó hoang là loài sống bầy đàn có tổ chức rất cao, chúng thường đi săn theo nhóm khoảng từ 6 - 20 con. Với kỹ năng, sức bền bỉ và khả năng bứt tốc nhanh đến bất ngờ đến từ từng cá thể trong nhóm, khi kết hợp lại với nhau sẽ tạo thành một tập thể săn mồi cực kỳ đáng sợ.
Sở trường của chó hoang thường là tấn công theo kiểu du kích, tức là tấn công những cá thể có sức chống chọi kém như con non hoặc con già yếu, rất hiếm khi xảy ra trường hợp một đàn chó hoang tấn công trực diện một đàn các con mồi có số lượng lớn, bởi đây là một việc vô cùng rủi ro cũng như tốn nhiều sức lực mà chưa chắc đã đem lại kết quả tốt.
Tuy nhiên, anh Mark Nicholson một hướng dẫn viên du lịch dày dạn kinh nghiệm đã may mắn có dịp chứng kiến tận mắt pha đột kích của bầy chó hoang khi đi dẫn đoàn tại công viên Quốc gia Lower Zambezi.
Dan cho hoang dot kich bay trau rung chau Phi va cai ket
 
Dan cho hoang dot kich bay trau rung chau Phi va cai ket-Hinh-2
 
Theo yêu cầu của những vị khách muốn được ngắm nhìn những con chó hoang dã săn mồi trong chuyến đi của mình, anh Nicholson đã nghĩ ra vài ý tưởng. Có nhiều kinh nghiệm dẫn đoàn, anh Nicholson biết được thói quen hoạt động của chó hoang, chúng thường đi săn vào hai múi giờ cơ bản trong ngày đó là lúc sáng sớm tinh mơ hoặc tầm chiều khoảng 5 giờ trước khi trời tối. Nếu thành công, đàn chó sẽ đem chiến lợi phẩm về hang của mình để có thể chia cho các con nhỏ. 
Nắm được lịch trình đi săn của đàn chó, để thỏa mãn yêu cầu của những vị khách, anh Nicholson đã dẫn đoàn của mình đến một bãi đất trống rộng lớn, nơi mà có một bầy trâu châu Phi lớn thường xuyên tụ tập ở đây để nghỉ ngơi.
Dan cho hoang dot kich bay trau rung chau Phi va cai ket-Hinh-3
Cuộc săn đuổi giữa đàn chó hoang và bầy trâu rừng diễn ra vô cùng kịch tính. 
May mắn đã mỉm cười với đoàn khách, bởi chỉ một lúc sau một đàn chó hoang dường như đã đánh hơi được mùi thức ăn nên tìm đến. Sau một hồi thăm dò, đàn chó hoang lao vào giữa bầy trâu rừng đúng chất một đàn dã thú khát máu đang tìm kiếm thức ăn.
Tuy nhiên, số lượng đàn trâu rừng quá lớn lên đến hàng trăm con đã khiến công cuộc đi săn của bầy chó gặp vô vàn khó khăn.
Cuối cùng, đàn chó chuyển chiến lược từ đánh bắt số đông theo diện rộng sang tách biệt từng cá thể, tập trung vào một mục tiêu cố định. Chiến thuật mới đã phát huy tác dụng, đem đến cho đàn sói hoang một con trâu cái.

Voi rừng thể hiện quyền uy trước bầy chó hoang khát máu

(Kiến Thức) - Chó hoang châu Phi cũng nổi tiếng là có tính xã hội cao, luôn đi săn theo bầy đàn. Nếu gặp linh cẩu hay sư tử đơn độc, những con chó hoang này không ngần ngại tấn công.

Mới đây, tại khu bảo tồn động vật hoang dã Madikwe ở Nam Phi, nhiếp ảnh gia đã ghi lại được những hình ảnh ấn tượng khi một con voi dũng cảm lao ra xua đuổi những con chó hoang châu Phi, bảo vệ những con voi con chưa có sức phản kháng, tự bảo vệ bản thân.
Voi rung the hien quyen uy truoc bay cho hoang khat mau
 

Chó hoang châu Phi diễn xuất, thoát nanh vuốt sư tử tài tình

(Kiến Thức) - Ngay khi con sư tử chạy theo một con chó hoang khác, con chó hoang châu Phi tưởng như đã chết đột nhiên đứng dậy và bỏ chạy. Hành động của nó vô cùng dứt khoát, khỏe mạnh, nhanh nhẹn.

Thiên nhiên hoang dã đầy rẫy những kẻ săn mồi và động vật ăn thịt. Những động vật ăn thịt nhỏ lại phải đề phòng những mãnh thú ăn thịt đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn.
Để có thể thoát khỏi số phận trở thành thức ăn của kẻ khác, những động vật này không chỉ rèn luyện khả năng, sức mạnh, còn phải rèn cả kỹ năng diễn xuất. Mới đây, nhờ tài năng diễn xuất thần sầu của mình, một con chó hoang châu Phi đã thoát khỏi số phận trở thành thức ăn của sư tử.
Cho hoang chau Phi dien xuat, thoat nanh vuot su tu tai tinh
 
Theo thông tin đăng tải, những hình ảnh này được ghi lại tại công viên quốc gia Hwange, Zimbabwe, Châu Phi.
Vào thời điểm đó, các du khách đã được chứng kiến cảnh tượng ly kỳ, một đàn chó hoang châu Phi cùng săn giết và hạ gục một con linh dương. Chúng đang chia nhau bữa ăn thì một con sư tử cái xuất hiện.
Ngay sau khi xuất hiện, sư tử cái đã khóa mục tiêu và săn được một con chó hoang châu Phi.
Cho hoang chau Phi dien xuat, thoat nanh vuot su tu tai tinh-Hinh-2
 
Bị sư tử bắt và dùng đòn hiểm nhưng lạ lùng thay, chó hoang châu Phi xui xẻo không hề phản kháng, vùng vẫy như những con mồi khác. Nó trông như đã thoi thóp hấp hối và không còn chút sức lực nào, chỉ chờ bị sư tử xé xác.
Thấy chó hoang châu Phi đã không còn chút sức lực nào, tứ chi rủ xuống, sư tử cái liền yên tâm hơn hẳn.
Khi thấy một con mồi tiềm năng khác chạy quá, sư tử cái quyết định nhả con chó hoang châu Phi thoi thóp trong miệng ra và săn con mồi mới. Nó hy vọng mình sẽ tiếp tục đi săn thành công.
Cho hoang chau Phi dien xuat, thoat nanh vuot su tu tai tinh-Hinh-3
 
Chẳng ngờ, ngay khi con sư tử chạy theo một con chó hoang khác, con chó hoang châu Phi tưởng như đã chết đột nhiên đứng dậy và bỏ chạy. Hành động của nó vô cùng dứt khoát, khỏe mạnh, nhanh nhẹn, hoàn toàn không còn sót lại chút dáng vẻ nào của một con mồi cận kề cái chết.
Những du khách đứng xem chết lặng và không thể không kêu lên: "Trời ơi, nó vẫn còn sống".

Chó hoang cắn khắp đầu mặt bé trai, 10 vết rướm máu kinh dị...

(Kiến Thức) - Vì không có khả năng tự vệ, cậu bé đáng thương bị đàn chó hoang cắn khắp vùng đầu và mặt, thậm chí rách tuột một mảng da đầu. Cơ thể cũng có tới hơn 10 vết cắn rách đẫm máu.

Mới đây, tại thị Tửu Tuyền, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc xảy ra câu chuyện kinh hoàng.

Theo thông tin đăng tải, ngày 14/10 vừa qua, do mải chơi, chạy ra khỏi tầm chú ý của cha mẹ, một cậu bé 6 tuổi bị đàn chó hoang khoảng 7 đến 8 con vây lại rồi tấn công.

Vì không có khả năng tự vệ, cậu bé đáng thương bị đàn chó hoang cắn khắp vùng đầu và mặt, thậm chí rách tuột một mảng da đầu. Cơ thể cũng có tới hơn 10 vết cắn rách, chỉ nhìn thôi cũng vô cùng đau đớn.

Cho hoang can khap dau mat be trai, 10 vet ruom mau kinh di...
 
Khi được phát hiện và đưa tới bệnh viện, cậu bé đã ở trong tình trạng vô cùng tồi tệ, còn bị sốc xuất huyết. May mắn thay, nhờ các bác sĩ cứu giúp, cậu bé mới qua cơn nguy kịch.

Mời quý vị xem video: Cận cảnh chó hoang châu Phi săn mồi. Nguồn video: LatestSightings

Thế nhưng vì mảng da đầu bị mất quá lớn, các bác sĩ đề nghị gia đình cậu bé đến địa điểm cậu bé bị tấn công để tìm lại mảnh da đầu, hy vọng sẽ còn để cấy ghép.

Thời điểm tìm thấy mảng da đầu đã quá 10 tiếng từ khi vụ việc xảy ra, khiến các bác sĩ có phần lo lắng, không biết các tế bào có còn tái tạo được không. Nếu trong trường hợp xấu nhất, cậu bé sẽ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề về sức khỏe và thẩm mỹ.

May mắn thay, với công nghệ và kỹ thuật tiên tiến, việc ghép lại da đầu cho cậu bé đã thành công.

Hiện, cậu bé đã không còn thiếu máu cục bộ, các vết thương cũng không có dấu hiệu nhiễm trùng, tình trạng khá ổn định.