Đấm vào mặt CSGT để vượt chốt kiểm soát COVID-19 ở Quảng Ninh

Tài xế xe bán tải đã đấm thẳng vào mặt một CSGT hòng vượt chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại điểm giáp danh thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) - Hải Dương.

Khoảng 11h30' ngày 7/2, tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 cầu Đá Vách, TX. Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, lực lượng chức năng dừng xe, yêu cầu chiếc xe bán tải BKS 14C - 13474 đang di chuyển qua chốt kiểm dịch hướng từ phường Mạo Khê (TX. Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) đi huyện Kinh Môn (tỉnh Hải Dương) phải quay đầu do diễn biến dịch bệnh phức tạp.
Tuy nhiên, tài xế xe bán tải đã tự ý tháo dỡ rào chắn khu vực đường gom khu đô thị Tân Việt Bắc đi lên cầu Đá Vách di chuyển hướng sang huyện Kinh môn, tỉnh Hải Dương hòng vượt chốt kiểm dịch.
Lúc này, lực lượng chức năng đã phát hiện và yêu cầu dừng xe, quay về TX. Đông Triều. Tuy nhiên, những người trên xe không chấp hành, lái xe ngang nhiên đấm vào mặt một cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ làm chảy máu mũi. Trước tình trạng trên, cơ quan chức năng đã khống chế 2 đối tượng, bàn giao cho Công an TX. Đông Triều xử lý theo quy định của pháp luật.
Dam vao mat CSGT de vuot chot kiem soat COVID-19 o Quang Ninh
 Đối tượng chống đối, đấm thẳng vào mặt CSGT để vượt chốt kiểm dịch
Danh tính hai đối tượng trên được xác định là Phạm Văn Thuận (lái xe), SN 1975, trú tại khu Vĩnh Tuy 2, phường Mạo Khê, TX. Đông Triều, Quảng Ninh và Trần Văn Hùng (ngồi trên xe), SN 1982, trú tại tổ 13, khu 2, phường Trưng Vương, TP. Uông Bí, Quảng Ninh.
Thượng tá Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng Công an TX. Đông Triều cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc, cơ quan Công an TX. Đông Triều đã khẩn trương vào cuộc điều tra xác minh sự việc để xử lý theo quy định của pháp luật.
>>>Mời quý độc giả xem thêm video: Bị CSGT nhắc nhở, nữ tài xế đỗ xe chắn ngang đường thách thức

Nguồn: VTV


Đội quân 'giải cứu' ruộng trong khu phong tỏa tâm dịch Chí Linh ngày giáp Tết

"Ai lại để hàng xóm mình phải đong gạo ăn vì đi cách ly không cày cấy được, tôi còn sức sẽ cùng chị em phụ nữ gánh vác thay việc đồng áng để họ an tâm cách ly vì cộng đồng".

Đó là chia sẻ của bà Nguyễn Thị Chính (61 tuổi, phường An Lạc, TP Chí Linh, Hải Dương) khi thấy hàng xóm xung quanh mình phải đi cách ly do tiếp xúc với những ca bệnh Covid-19.

Ngày 28/1, tiếng còi xe cứu thương phá vỡ không gian yên tĩnh của một buổi chiều cận Tết ở khu dân cư ngoại thành TP Chí Linh. Đang ăn dở bữa cơm, bà Chính cũng đoán được lý do đoàn xe này tới đây vì khu bà ở có gần 100 người phải đi cách ly.

Người dân Hải Phòng vỡ òa niềm vui hoàn tất cách ly, về nhà ăn Tết

Chiều muộn 7/2, ngành y tế TP Hải Phòng thông báo kết quả xét nghiệm hơn 50 trường hợp hoàn tất cách ly y tế tập trung tại huyện Thủy Nguyên.

Nguoi dan Hai Phong vo oa niem vui hoan tat cach ly, ve nha an Tet
Nhiều người dân vỡ òa niềm vui hoàn tất cách ly, về nhà ăn Tết.
Nguoi dan Hai Phong vo oa niem vui hoan tat cach ly, ve nha an Tet-Hinh-2

Chiều 7/2, Ban chỉ huy quân sự huyện Thủy Nguyên phối hợp với lực lượng y tế thành phố Hải Phòng thông báo kết quả xét nghiệm lần 2 đối với các trường hợp hoàn tất cách ly y tế tập trung tại trung đoàn 836.