Đắm thuyền hơi trên Địa Trung Hải, 117 người vẫn đang mất tích

Cơ quan chức năng của Italy đã xác định một vụ đắm thuyền hơi chở 120 người di cư xảy ra trên Địa Trung Hải, cách bờ biển Libya 50km hôm 18/01. Chỉ có 3 người được lực lượng Hải quân Italy cứu.

Cơ quan chức năng của Italy ngày 19/1 đã xác định một vụ đắm thuyền  hơi trên Địa Trung Hải, cách bờ biển Libya 50km hôm 18/01. Chỉ có 3 người được lực lượng Hải quân Italy cứu.
Dam thuyen hoi tren Dia Trung Hai, 117 nguoi van dang mat tich
Nhân viên cứu hộ nỗ lực cứu một người di cư trên Địa Trung Hải ngày 17/7/2018. 
Theo báo chí Italy, ngày 18/01, một máy bay trực thăng của Hải quân Italy phát hiện khoảng 20 người trên một chiếc thuyền hơi cao su đang chìm dần ngoài khơi Libya.
Hải quân Italy đã ném phao cứu sinh cho những người trên biển và trở về căn cứ do không còn đủ nhiên liệu.
Ngay sau đó, một chiến dịch giải cứu đã được lực lượng chức năng của Italy và Libya phối hợp thực hiện.
Một chiếc tàu thương mại hoạt động gần khu vực cũng được huy động tham gia chiến dịch. Tuy nhiên, các lực lượng đã không thể tìm thấy chiếc thuyền hơi trong khu vực đã được phát hiện.
Sau đó, Hải quân Italy phát hiện và cứu được 3 người đang trôi dạt trên biển trong tình trạng nguy kịch. Họ được đưa về đảo Lampedusa, Italy.
Người phát ngôn của Tổ chức Di cư quốc tế (OIM) Flavio Di Giacomo cho biết, chiếc thuyền hơi bị chìm ban đầu chở 120 người di cư khởi hành từ Libya, trong đó có 10 phụ nữ (một người đang mang thai) và 2 trẻ em.
Sau khoảng 11 giờ trên biển, nước bắt đầu tràn vào thuyền. Con thuyền chìm dần và nhiều người đã chết đuối sau nhiều giờ ngâm dưới nước. Hiện 117 người còn lại vẫn đang mất tích.
Tổng thống Italy Sergio Mattarella cho rằng vụ đắm tàu gây ra cái chết của hơn một trăm người, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em là một thảm kịch nữa đối với những người di cư trên Địa Trung Hải.
Trong khi đó, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Italy Matteo Salvini vẫn tỏ thái độ cứng rắn trong chính sách của Italy đối với người di cư được cứu trên Địa Trung Hải. Ông Salvini cho rằng các tàu của NGO chịu trách nhiệm cho cái chết của những người di cư.
Trong những ngày gần đây, Cao ủy Liên Hợp quốc về di cư (UNHCR) cũng cho biết về một vụ đắm tàu khác đã xảy ra ở phía Tây Địa Trung Hải làm 53 người di cư thiệt mạng.
Trong một trường hợp khác, tàu cứu hộ của NGO Sea-Watch 3 cũng đã giải cứu 47 người di cư trên một chiếc thuyền hơi cao su trên Địa Trung Hải.

Chìm thuyền ở Địa Trung Hải, 180 di dân thiệt mạng

(Kiến Thức) - Tính đến thời điểm hiện tại, khoảng 180 di dân được xác định đã thiệt mạng trong vụ chìm thuyền ở Địa Trung Hải hồi cuối tuần qua.

Sputnik dẫn lời người phát ngôn của Tổ chức Di trú Quốc tế (IOM) Flavio Di Giacomo ngày 17/1 cho biết, khoảng 180 di dân đã thiệt mạng trong vụ chìm thuyền ở Địa Trung Hải hôm 14/1.
“Dựa trên lời khai của những người may mắn sống sót, chúng tôi xác nhận rằng khoảng 180 người tị nạn đã thiệt mạng trong vụ đắm thuyền ngoài khơi Libya xảy ra vào cuối tuần qua”, người phát ngôn IOM, ông Flavio Di Giacomo, cho hay.

26 thiếu nữ chết bí ẩn trên biển, nghi án mạng thảm khốc

Thi thể của 26 thiếu nữ vừa được phát hiện trên biển Địa Trung Hải với nhiều nghi vấn khiến các quan chức Ý nghi ngờ đây là một vụ giết người tàn bạo.
    

Lorena Ciccotti, cảnh sát trưởng tại thành phố cảng Salerno ở miền nam nước Ý cho biết, cảnh sát đang tiến hành điều tra về nguyên nhân dẫn đến cái chết của 26 thiếu nữ còn ở tuổi vị thành niên trong một vụ giết người tàn bạo, xem liệu họ có bị tra tấn hay tấn công tình dục hay không.
Họ cũng đặt câu hỏi tại sao nạn nhân đều là nữ và liệu có phải họ bị sát hại một cách có chủ đích?

Thán phục anh hùng cụt chân “phá mìn” ở Iraq

(Kiến Thức) - Sau khi mất đi cả hai chân trong một vụ nổ bom mìn, Hoshyar Ali tiếp tục dùng những ngày tháng còn lại của mình để “vô hiệu hoá” những quả bom mìn còn sót lại ở ngoại ô thị trấn Halabja của người Kurd tại Iraq.

Than phuc anh hung cut chan “pha min” o Iraq
Theo hãng thông tấn Reuters, sau khi bị mất cả hai chân trong một vụ nổ mìn ở Iraq, Hoshyar Ali vẫn tiếp tục công việc vô hiệu hoá những thiết bị nổ còn sót lại ở thị trấn Halabja. (Nguồn ảnh: Reuters) 

Than phuc anh hung cut chan “pha min” o Iraq-Hinh-2
Hoshyar Ali ngồi cạnh những quả bom mìn đã bị vô hiệu hoá tại nhà riêng của ông ở Halabja. 

Than phuc anh hung cut chan “pha min” o Iraq-Hinh-3
Hành động dũng cảm của ông Ali khiến nhiều người cảm phục. Ảnh: Hoshyar Ali trên một bãi mìn ở ngoại ô thị trấn Halabja.

Than phuc anh hung cut chan “pha min” o Iraq-Hinh-4
 Hoshyar Ali “khoe” bức ảnh trên điện thoại chụp khi ông chiến đấu cùng lực lượng người Kurd Peshmerga vào thập niên 1980.

Than phuc anh hung cut chan “pha min” o Iraq-Hinh-5
 Ông Hoshyar ngồi gần nơi ông bị mất đi đôi chân của mình trong vụ nổ ở khu Hawar nằm trên biên giới giữa đất nước Iraq và Iran.

Than phuc anh hung cut chan “pha min” o Iraq-Hinh-6
 Ông Hoshyar phải sử dụng chân giả sau lần gặp nạn đó.

Than phuc anh hung cut chan “pha min” o Iraq-Hinh-7
 Hoshyar Ali chỉ vào tờ báo viết về việc ông bị mất chân trong trong vụ nổ mìn ở Hawar.

Than phuc anh hung cut chan “pha min” o Iraq-Hinh-8
 Ông Hoshyar Ali cùng những người khác thu lượm những thiết bị nổ đã bị vô hiệu hoá ở vùng ngoại ô Halabja.

Than phuc anh hung cut chan “pha min” o Iraq-Hinh-9
 Biển cảnh báo được đặt tại một bãi mìn ở vùng ngoại ô Halabja.

Than phuc anh hung cut chan “pha min” o Iraq-Hinh-10
 Ông Ali ngồi ở bãi mìn vùng ngoại ô Halabja.

Than phuc anh hung cut chan “pha min” o Iraq-Hinh-11
 Hoshyar Ali "tập kết" những quả bom mìn đã được ông “tháo ngòi” trong nhà riêng ở Iraq.

Than phuc anh hung cut chan “pha min” o Iraq-Hinh-12
Hoshyar Ali ôm cậu con trai, Bariz, của ông cạnh số bom mìn bị vô hiệu hoá tại nhà. 

Than phuc anh hung cut chan “pha min” o Iraq-Hinh-13
 Bé Bariz giúp cha thu dọn nhà cửa.

Than phuc anh hung cut chan “pha min” o Iraq-Hinh-14
 Ông Hoshyar Ali cùng chụp ảnh cùng các thành viên trong gia đình.

Than phuc anh hung cut chan “pha min” o Iraq-Hinh-15
 Hoshyar Ali uống trà cùng mọi người tại khu chợ Halabja.