Đâm chết người yêu trong phòng trọ, hung thủ bị “ngáo đá“?

(Kiến Thức) - Tại cơ quan điều tra, Vinh tỏ ra ngơ ngác không bình thường, có dấu hiệu “ngáo đá” do sử dụng chất ma túy sau khi đâm chết người tình.

Như Kiến Thức đã đưa tin, trước đó khoảng 16h ngày 1/12, tại một nhà trọ thôn 6 xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, Bắc Giang xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến chị Hoàng Thị Đ. (SN 1979, quê Yên Bái) tử vong với vết kéo đâm sau lưng, vai. Còn hung thủ trong vụ án được xác định là Nguyễn Văn Vinh ( SN 1990, trú tại thôn Lạc Yên 1, xã Hoàng Vân, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang).
Vết máu đỏ của nạn nhân vẫn còn in trên nền nhà trọ.
 Vết máu đỏ của nạn nhân vẫn còn in trên nền nhà trọ.
Liên quan đến vụ án, Kiến Thức đã có cuộc trao đổi với điều tra viên Dương Ngọc Thu, Đội CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang.
Ông Thu cho biết: “Sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc công an tỉnh Bắc Giang đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với công an xã Việt Tiến, công an huyện Việt Yên tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm thi thể của nạn nhân.
Qua khám nghiệm thi thể xác định, nạn nhân Đ. tử vong với 2 nhát kéo đâm (1 nhát phía sau lưng và một nhát vào bên vai phải). Còn hung thủ đã ra công an Hiệp Hòa đầu thú.
Tại cơ quan điều tra, đối tượng tỏ ra ngơ ngác không bình thường, có dấu hiệu “ngáo đá” do sử dụng chất ma túy. Vinh khai, nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do hôm đó bạn của Vinh đến chơi và mặc áo của hung thủ, chị Đ. nhìn thấy tỏ ra cằn nhằn. Tiếp đó, Vinh nổi nóng cãi vã với Đ. đỉnh điểm hung thủ đã cầm cây kéo trong phòng đâm 2 nhát khiến nạn nhân gục ngã và tử vong”.
Cũng theo cơ quan công an, trước khi xảy ra vụ án mạng đối tượng Vinh không có nghề nghiệp ổn định, bản thân nghiện ma túy, thích giao du cùng với những thành phần xấu trên địa bàn. Hung thủ kém nạn nhân tới 11 tuổi.
Công an Bắc Giang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

“Ông dượng” bé 2 tuổi bị bỏ rơi tiết lộ về người mẹ

Liên quan đến vụ bé trai 2 tuổi bị bỏ rơi trên xe taxi, mới đây, ông Liêm đã chia sẻ một số thông tin về người mẹ cháu bé.

Ông Liêm (50 tuổi) – người tự xưng là ông dượng cháu bé đã chia sẻ những thông tin cụ thể về gia đình của bé trên VTC News: “Cháu bé bị bỏ rơi tên thật là Đinh Gia Huy (tên thường gọi là Bo, sinh ngày 30/5/2013) tại Bệnh viện Từ Dũ, TP.HCM”.
Theo ông Liêm, cháu Bo là con của một người phụ nữ tên V. (cháu bên vợ ông Liêm). Người phụ nữ tên V. đã có chồng và 4 người con, bé Bo là con út. Nghĩ cháu mình hoàn cảnh khó khăn, bé Bo không được chăm sóc chu đáo nên ông Liêm thương tình nhận đem bé Bo về nuôi dưỡng.

Cãi nhau, nam thanh niên đâm chết người yêu trong phòng trọ

(Kiến Thức) - Sau tiếng cãi vã, nạn nhân Đ. đã bị người yêu dùng kéo đâm vào lưng khiến chị tử vong trong nhà trọ.

Khoảng 16h ngày 1/12, tại một nhà trọ thôn 6 xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, Bắc Giang xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến chị Hoàng Thị Đ. (SN 1979, quê Yên Bái) tử vong.

Theo các nhân chứng, vào thời điểm trên họ nghe tiếng cãi vã rất lớn của đôi trai gái từ phía nhà trọ. Khi đến nơi, họ bàng hoàng phát hiện nạn nhân đã tử vong với vết kéo đâm sau lưng. Ngay sau đó, người dân gọi điện thoại báo lực lượng chức năng tới hiện trường để giải quyết.

Phòng trọ (khoanh đỏ) nơi xảy ra vụ án mạng.
 Phòng trọ (khoanh đỏ) nơi xảy ra vụ án mạng.

Ông Hoàng Trung Kiên, Phó trưởng Công an xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, Bắc Giang cho biết: “Tiếp nhận thông tin vụ việc từ phía người dân, chúng tôi đã khẩn trương có mặt để bảo vệ hiện trường, đồng thời thông báo cho công an huyện Việt Yên.

Hiện hung thủ tên Vinh (ở Hiệp Hòa, Bắc Giang) đã bị cơ quan công an bắt giữ. Toàn bộ hồ sơ đã được chuyển lên Cơ quan CSĐT Công an huyện Việt Yên thụ lý”.

Theo lời của bà Đặng Thị H. (55 tuổi, chủ nhà trọ), nạn nhân Đ. vừa chuyển đến ở trọ ngày 30/11, ở được 1 ngày thì xảy ra chuyện.

“Hôm xảy ra chuyện tôi đang ra chợ, khi về nhà thấy công an và mọi người kéo đến bảo Đ. bị đâm chết. Tôi vô cùng hoang mang và bất ngờ. Nghe đâu hung thủ giết hại chị Đ. là người yêu chị ấy…”, bà H. cho biết.

Được biết, hung khí mà Vinh sử dụng để giết người yêu là một chiếc kéo dài khoảng 17 cm. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ án mạng là do nạn nhân và hung thủ có mâu thuẫn tình cảm với nhau.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Điểm danh loạt tuyến đường huyết mạch HN bị chặt hết cây

(Kiến Thức) - Những tuyến đường huyết mạch của Thủ đô như Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Láng, Nguyễn Trãi... bị đốn hạ hàng loạt xây xanh khiến người dân không khỏi xót xa.

Theo khảo sát, trên tuyến đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân - Hà Nội) hiện có gần 600 cây bóng mát trên vỉa hè, tuy nhiên có tới gần 200 cây không đúng chủng loại mà Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất chặt hạ trong đó có 26 cây bàng, 160 cây keo...
Theo khảo sát, trên tuyến đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân - Hà Nộihiện có gần 600 cây bóng mát trên vỉa hè, tuy nhiên có tới gần 200 cây không đúng chủng loại mà Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất chặt hạ trong đó có 26 cây bàng, 160 cây keo...