Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Bất động sản
  • Golf & Doanh nhân
  • Doanh nghiệp
  • Tin 24/7
  • Hitech - Xe
  • Tiêu dùng - Bạn đọc
VietnamDaily Relax
Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
Tài chính - Ngân hàng Bất động sản Golf & Doanh nhân Doanh nghiệp Tin 24/7 Hitech - Xe Tiêu dùng - Bạn đọc

Kinh doanh

Đại gia bán hết biệt thự, siêu xe để lên núi đi tu, bị gia đình từ mặt là ai?

26/04/2021 00:16

Chán chường cuộc sống phồn hoa nơi đô thị, đại gia này bỏ lại tài sản khủng để lên núi đi tu khiến ai cũng bất ngờ.

Theo Chi Nguyễn/Dân Việt

Nửa đêm, 3000 người thi nhau mua nhà đất có giá 200 triệu/m2

Kỳ quặc thú mua vui của tỷ phú thế giới

Giàu “nứt khố đổ vách” nhưng các đại gia này chỉ thích đi xe cũ

Chỉ cần nhìn đặc điểm này, bạn sẽ chọn được quả sầu riêng ngon

Thủ phạm khiến nhiều người “nghèo mãi hoàn nghèo"

Năm 2013, triệu phú Liu Jingchong (44 tuổi, ở Quảng Đông, Trung Quốc) gây chấn động dư luận khi để lại gia sản khổng lồ để lên núi đi tu. Thời điểm đó, ông có mức lương 160.000 USD (gần 3,7 tỷ/năm) khiến bao người mơ ước. Được biết, sau một tai nạn xe hơi, triệu phú này trở nên chán nản với cuộc sống xa hoa chốn đô thị nên đã quyết định đi ở ẩn.
Năm 2013, triệu phú Liu Jingchong (44 tuổi, ở Quảng Đông, Trung Quốc) gây chấn động dư luận khi để lại gia sản khổng lồ để lên núi đi tu. Thời điểm đó, ông có mức lương 160.000 USD (gần 3,7 tỷ/năm) khiến bao người mơ ước. Được biết, sau một tai nạn xe hơi, triệu phú này trở nên chán nản với cuộc sống xa hoa chốn đô thị nên đã quyết định đi ở ẩn.
Ông bán hết toàn bộ 7 chiếc ôtô, các biệt thự và khu nghỉ dưỡng, sau đó mua một căn nhà gỗ nhỏ để tu tập, tĩnh tâm. Ông thức dậy lúc 9h sáng và tối thì đi ngủ từ sớm, mỗi ngày Liu Jingchong chỉ ăn một đến hai bữa và dành phần lớn thời gian để thiền, đọc sách
Ông bán hết toàn bộ 7 chiếc ôtô, các biệt thự và khu nghỉ dưỡng, sau đó mua một căn nhà gỗ nhỏ để tu tập, tĩnh tâm. Ông thức dậy lúc 9h sáng và tối thì đi ngủ từ sớm, mỗi ngày Liu Jingchong chỉ ăn một đến hai bữa và dành phần lớn thời gian để thiền, đọc sách
2 năm sau, ông gia nhập một ngôi chùa ở phía Đông Trung Quốc, và thay vì kiếm tiền tỷ thì giờ ông làm việc trong một bếp ăn chung của chùa.
2 năm sau, ông gia nhập một ngôi chùa ở phía Đông Trung Quốc, và thay vì kiếm tiền tỷ thì giờ ông làm việc trong một bếp ăn chung của chùa.
Kể về thời gian ở vùng núi, ông Liu Jingchong cho biết điều kiện sống rất tệ, giường bằng gạch và không có điện trong mùa đông tuyết, nhưng ông không thấy lạnh và rất thích cuộc sống ở đó. Được biết, triệu phú này có xuất phát nghèo khó, từng làm lao động chân tay nhưng nhờ may mắn, và có đầu óc kinh doanh nên trở thành giám đốc một công ty kinh doanh quần áo ở thành phố Phật Sơn
Kể về thời gian ở vùng núi, ông Liu Jingchong cho biết điều kiện sống rất tệ, giường bằng gạch và không có điện trong mùa đông tuyết, nhưng ông không thấy lạnh và rất thích cuộc sống ở đó. Được biết, triệu phú này có xuất phát nghèo khó, từng làm lao động chân tay nhưng nhờ may mắn, và có đầu óc kinh doanh nên trở thành giám đốc một công ty kinh doanh quần áo ở thành phố Phật Sơn
Tháng 8/2015, ông Liu quyết định xuống tóc đi tu ở chùa Baochan, nằm ở tỉnh An Huy, miền Đông Trung Quốc.
Tháng 8/2015, ông Liu quyết định xuống tóc đi tu ở chùa Baochan, nằm ở tỉnh An Huy, miền Đông Trung Quốc.
Sống ở vùng núi nhưng ông Liu khẳng định ôngkhông có ý định chỉ sống một mình mà vẫn giao tiếp với những người xung quanh. Lúc ông mới lên núi, vợ con nghĩ rằng ông chỉ lên đó nghỉ ngơi một thời gian, sau đó họ lên núi để thuyết phục ông nhưng không thành công. Người vợ dùng đến phương án cuối cùng, đệ đơn ly dị song ông Liu đã lập tức đồng ý.
Sống ở vùng núi nhưng ông Liu khẳng định ôngkhông có ý định chỉ sống một mình mà vẫn giao tiếp với những người xung quanh. Lúc ông mới lên núi, vợ con nghĩ rằng ông chỉ lên đó nghỉ ngơi một thời gian, sau đó họ lên núi để thuyết phục ông nhưng không thành công. Người vợ dùng đến phương án cuối cùng, đệ đơn ly dị song ông Liu đã lập tức đồng ý.
Bố mẹ đẻ của ông Liu cũng bày tỏ sự tức giận và thất vọng với con trai nên đã từ mặt và không còn lên núi thăm ông. Sau 5 năm, cựu triệu phú vẫn đang hạnh phúc với cuộc sống từ bỏ vật chất.
Bố mẹ đẻ của ông Liu cũng bày tỏ sự tức giận và thất vọng với con trai nên đã từ mặt và không còn lên núi thăm ông. Sau 5 năm, cựu triệu phú vẫn đang hạnh phúc với cuộc sống từ bỏ vật chất.

Top tin bài hot nhất

Cận cảnh biệt thự 3 mặt tiền như resort của NSƯT Bảo Quốc

Cận cảnh biệt thự 3 mặt tiền như resort của NSƯT Bảo Quốc

26/04/2025 07:30
Nữ đại gia thu 7.000 tỷ/tháng tiền thuê nhà là ai?

Nữ đại gia thu 7.000 tỷ/tháng tiền thuê nhà là ai?

15/05/2025 08:02
Toàn cảnh lâu đài lớn nhất Đông Nam Á ở Ninh Bình

Toàn cảnh lâu đài lớn nhất Đông Nam Á ở Ninh Bình

05/05/2025 13:30
Biệt thự 100 tỷ của đại gia Thanh Hóa lên báo nước ngoài

Biệt thự 100 tỷ của đại gia Thanh Hóa lên báo nước ngoài

01/05/2025 07:30
Thị trấn “dát” 72.000 tấn kim cương nhưng không ai khai thác

Thị trấn “dát” 72.000 tấn kim cương nhưng không ai khai thác

29/04/2025 14:00

Bạn có thể quan tâm

Tìm thấy cục vàng 3 tỷ, cô gái mừng hơn trúng số

Tìm thấy cục vàng 3 tỷ, cô gái mừng hơn trúng số

Kiến Gia Hưng trúng gói sửa chữa công trình thủy lợi 4,5 tỷ

Kiến Gia Hưng trúng gói sửa chữa công trình thủy lợi 4,5 tỷ

Sửng sốt con trâu được trả 30 tỷ, chủ "kiêu" không bán

Sửng sốt con trâu được trả 30 tỷ, chủ "kiêu" không bán

TP HCM: Cty 8868 thực hiện duy tu tại An Thới Đông, Lý Nhơn

TP HCM: Cty 8868 thực hiện duy tu tại An Thới Đông, Lý Nhơn

Tỷ phú Warren Buffett sẽ làm gì sau khi từ chức CEO?

Tỷ phú Warren Buffett sẽ làm gì sau khi từ chức CEO?

Máy bay Boeing Qatar tặng ông Donald Trump hiện đại cỡ nào?

Máy bay Boeing Qatar tặng ông Donald Trump hiện đại cỡ nào?

Giấy phép hoạt động báo chí số 29/GP-CBC, Bộ TTTT cấp ngày 24/12/2020

Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: 70 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: 54 Phạm Huy Thông, phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56 (Toà soạn Hà Nội) / 091 122 12 22 (VPĐD TPHCM)

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Chuyên trang của Báo

Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H

Liên hệ quảng cáo

Email: quangcao.kienthuc@gmail.com

Powered by ePi Technologies

DMCA.com Protection Status