“Đại gia 10.000 m2 đất” Giang Còi khoe 2 món đặc sản

Hai món đặc sản đều từ "cây nhà lá vườn". Với những người xuất phát từ dân quê thì đây có thể là món gợi cả một "bầu trời tuổi thơ".
 

Nghệ sĩ Giang Còi - danh hài quen thuộc của Gặp nhau cuối tuần ngày nào giờ có cuộc sống vui thú ở tuổi U60 khi bỏ phố về quê, sống trong nhà vườn rộng tới 10.000m2. Tự nhận "khổ hơn cả nông dân" khi bận bịu chăm sóc cây cối, vật nuôi trong khu nhà vườn rộng rãi nhưng nam nghệ sĩ cũng rất thích thú khi thu hoạch nông sản và thi thoảng lại có những bữa ăn đặc sản thú vị.
Mới đây, nam nghệ sĩ khoe 2 món đặc biệt và cho biết: "Protein đến từ khu vườn mỗi dịp dọn lá tỉa cành. Món quà dành cho những người nông dân dũng cảm". Một số người nhanh chóng nhận ra 2 món mà Giang Còi chia sẻ, tuy nhiên cũng có những bạn vô cùng lạ lẫm và thắc mắc không biết đó là món gì.
“Dai gia 10.000 m2 dat” Giang Coi khoe 2 mon dac san
 Nghệ sĩ Giang Còi vui thú với cuộc sống điền viên.
“Dai gia 10.000 m2 dat” Giang Coi khoe 2 mon dac san-Hinh-2
 
“Dai gia 10.000 m2 dat” Giang Coi khoe 2 mon dac san-Hinh-3
 Hai món đặc sản nhà quê được nam nghệ sĩ chia sẻ và gọi là "Protein đến từ khu vườn mỗi dịp dọn lá tỉa cành".
"Dạ thưa chú món gì thế ạ, cháu nhìn không rõ là con gì ạ", "Cháu không biết ăn nhưng nhìn ngon thật", "Con này là con gì thế anh Giang"... người hâm mộ hỏi. Trước thắc mắc của fan, nghệ sĩ Giang Còi cho biết đó là: "Bọ xít và nhộng ong vàng".
Đối với nhiều người xuất phát từ những miền quê và từng được thưởng thức 2 món ăn này thì đây là cả một "bầu trời tuổi thơ": "Món ăn tuổi thơ", "Lâu lắm rồi không được ăn"... Không ít khán giả khen Giang Còi sành ăn và ngưỡng mộ cuộc sống ung dung tự tại của nam danh hài: "Chú sành ăn quá toàn những món có tiền cũng không mua được", "Toàn đặc sản thôi chú nhỉ", "Đúng là đặc sản tự nhiên ban tặng", "Món này đảm bảo tự nhiên 100% và không có chất bảo quản", "Nghệ sĩ cũng ăn món này à, tưởng nông dân quê mới ăn", "Chú Giang đúng là người nhà nông chính cống nha", "Cuộc sống chú giản dị dân thường quá chú ạ", "Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ người khôn người đến chốn lao xao!"...
Với món nhộng ong, bên cạnh cách chế biến rang với lá chanh như Giang Còi, một số fan cũng gợi ý: "Món này bác bọc lá mướp vào rồi đốt rơm mới chất", "Nhộng ong rang với lá lốt auto ngon". Còn với bọt xít, fan gợi ý thêm: "Bọ xít rang nước măng chua thì ngon tuyệt vời".
Một số người cũng thắc mắc không biết làm thế nào để bọ xít hết cay cho rằng, có gợi ý nên ngâm với vôi, hoặc muối. Cư dân mạng cũng khuyên Giang còn bọ xít nên bỏ sạch cánh trước khi rang.
Món bọ xít được người Việt chế biến như thế nào?
Theo những người sành ăn ẩm thực dân dã, bọ xít rang lá chanh ăn không hề hôi như tưởng tượng mà nó giòn rụm, béo ngậy, thơm lừng rất ngon miệng. Để có món bọ xít rang đặc sản phải thực hiện nhiều khâu chế biến khác nhau khá cầu kỳ và tốn công.
- Đầu tiên người ta thường đi bắt những con bọ xít non chưa mọc ra cánh cứng thường sinh trưởng trên cây vải, nhãn mùa hè để chế biến thành món ăn.
- Bọ xít sống phải được thả vào chậu nước muối hơi đậm để chúng nhả hết nước tiểu và tuyến hôi có trong cơ thể ra ngoài.
- Sau khi ngâm muối một khoảng thời gian, bọ xít được đổ ra rổ vặt sạch cánh, chân và phần phấn trắng bám quanh bụng, rửa sạch để ráo nước.
- Tiếp đó, bắc chảo lên bếp đun mỡ nóng già và cho toàn bộ số bọ xít vào chảo chiên vàng ruộm là được
- Bọ xít sau khi được chiên giòn sẽ tiếp tục cho thêm lá chanh thái chỉ vào đảo để mọi gia vị ngấm đều vào thịt từng con bọ xít.
Món bọ xít rang giòn với lá chanh có thể ăn với cơm nóng hoặc làm mồi nhậu nhâm nhi cùng những cốc bia mát lạnh trong mùa hè. Thưởng thức món bọ xít rang, cảm nhận vị bùi bùi, béo béo, giòn tan thơm lừng

Bị bọ xít hút máu cắn, người đàn ông sốc phản vệ suýt chết

Người đàn ông khó thở, lơ mơ, phản xạ yếu, sốc phản vệ nặng phải nhập viện khẩn cấp do bọ xít hút máu cắn.

Bệnh viện Hoàn Mỹ ITO (Đồng Nai) vừa cấp cứu cho ông V.V.Đ. (57 tuổi, trú tại Tân Mai, Biên Hòa) trong tình trạng nguy kịch do bị bọ xít hút máu cắn.

Bụng bầu vượt mặt, vợ lén lút sau lưng tôi làm chuyện tày đình

(Kiến Thức) - Chạy chữa tứ phương, cuối cùng tôi cũng đợi được ngày vợ đậu thai. Sợ cô ấy trầm cảm ảnh hưởng đứa con, đến thở tôi cũng phải nhẹ nhàng. Vậy mà cô ấy dám lén lút sau lưng tôi làm chuyện tày đình.

Tôi năm nay 35 tuổi, công việc kinh doanh - sửa chữa điều hòa không làm tôi giàu nhưng cũng đủ để tiêu pha. Là người trầm ổn, tôi không quen kiểu tình yêu drama, kịch tính. Đến tuổi này mới kết hôn là bởi tôi mải làm và giờ mới tìm được người ưng ý.
Về phần vợ, Hoài 30 tuổi, là nhân viên văn phòng. Tôi nghe kể vợ từng có mối tình trời long đất lở nhưng không hiểu lý do gì họ lại chia tay. Người đàn ông kia cũng đã ổn định gia đình. Tôi chưa bao giờ hỏi em về chuyện cũ bởi tôi biết quá khứ đã qua. Chỉ cần em yêu thương tôi, vun vén cho gia đình là được.