Đã tìm được ba nữ sinh lớp 8 “mất tích” khi đi học

Công an huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết liên quan đến việc 3 nữ sinh của Trường THCS Hội Xuân, mất tích khi đi học trên địa bàn huyện Cai Lậy cơ quan công an đã tìm được và đưa các em trở về nhà.

Tối 15/3, đại tá Trương Văn Sáng- trưởng công an huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết liên quan đến việc 3 nữ sinh của Trường THCS Hội Xuân, mất tích khi đi học trên địa bàn huyện Cai Lậy cơ quan công an đã tìm được và đưa các em trở về nhà.

Trước đó, chiều ngày 10/3, các giáo viên phát hiện 3 nữ sinh gồm N.T.N.H., N.T.P.N. và N.T.M., đều cùng 14 tuổi, ngụ xã Hội Xuân, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang nghỉ học không lý do nên liên lạc với phụ huynh của các em. Lúc này mọi người mới biết 3 nữ sinh mất tích.

Đã tìm được ba nữ sinh lớp 8 mất tích khi đi học - Ảnh 1.
Trường THCS Hội Xuân - nơi 3 nữ sinh mất tích đang theo học - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Ngay sau đó lãnh đạo nhà trường cùng gia đình các em trình báo cơ quan chức năng.

Chiều cùng ngày, thầy Nguyễn Văn Vĩ, Hiệu trưởng Trường THCS Hội Xuân, (huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) cho biết, sau khi báo Tuổi Trẻ và một số cơ quan báo chí khác thông tin về trường hợp 3 nữ sinh tại trường THCS Hội Xuân mất tích, gia đình, nhà trường đã nỗ lực tìm kiếm và phát hiện các em ở tỉnh Vĩnh Long.

Chiều nay, gia đình đã đón các em về nhà để tiếp tục việc học. Nguyên nhân dẫn đến việc bỏ học, bỏ nhà ra đi sẽ được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ sau.

Ban giám hiệu và giáo viên Trường THCS Hội Xuân sẽ động viên và tạo điều kiện cho 3 nữ sinh ghi chép lại bài học để theo kịp chương trình, đồng thời nhắc nhở các em cũng như tất cả các học sinh của trường không được bỏ học, bỏ gia đình ra đi.

Cũng theo đại tá Sáng, bước đầu làm việc với công an cả 3 nữ sinh khai nhận do trong nhóm có một học sinh học lực kém nên đã chủ động  rủ thêm 2 bạn còn lại bỏ học để đi sang tỉnh Vĩnh Long tìm việc làm.

"Chiều 10/3, ba nữ sinh này đã chủ động gửi xe đạp, sau đó cả 3 đón xe đi sang tỉnh Vĩnh Long để gặp một người bạn trai nhờ tìm việc làm. Tại đây, chỉ có một nữ sinh có được việc làm còn hai nữ còn lại thì không có. Qua công tác điều tra xác minh đến chiều 15/3 thì cơ quan công an cùng với nhà trường đã tìm được các nữ sinh trên" - đại tá Sáng cho biết thêm.

Nữ sinh mất tích nửa tháng sau cú điện thoại ra Hà Nội nhận thưởng

Ra Hà Nội nhận thưởng theo cú điện thoại, nữ sinh lớp 11 ở Nghệ An mất tích nửa tháng nay vẫn chưa có thông tin.

Mời độc giả xem clip "Hai nữ sinh mất tích bí ẩn ở Bắc Ninh": (Nguồn VTC1)
Chiều 25/12, trao đổi với Zing.vn, ông Phạm Văn Linh - Trưởng Công an xã Nghĩa Thịnh, Nghĩa Đàn, Nghệ An - cho biết đến nay vẫn chưa có thông tin gì về Vi Nhật Lệ, 16 tuổi, học sinh lớp 11, trường THPT Cờ Đỏ, huyện Nghĩa Đàn. Trước đó nửa tháng, nữ sinh này mất tích sau cuộc điện thoại ra Hà Nội nhận thưởng.

Phú Thọ: Nỗi uất nghẹn của người mẹ mang tiếng sinh con “quái thai”

Trong căn nhà cấp 4 tuyềnh toàng không có nấy một vật dụng nào có giá trị, chị Tuyết trong khung hình gầy gò ngồi quạt cho cậu con trai toàn thân lở loét, mọng nước, rỉ ra dịch nhầy, chân tay một số chỗ bị dính liền, “ăn” mất đốt.

Sinh con ra còn đỏ hỏn, chị Nguyễn Thị Tuyết trú tại khu 3, Yên Dưỡng, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ đã choáng váng khi bác sỹ cho biết con chị bị bệnh Ly thượng bì bóng nước bẩm sinh - một căn bệnh hiếm gặp.