Cựu Tổng thống Séc: Sự quan tâm Ukraine của phương Tây là “vỏ bọc“

Cựu Tổng thống Cộng hòa Séc cho rằng sự quan tâm mà phương Tây dành cho Ukraine được xây dựng trên một nền tảng nông cạn, xuất phát từ sự căm ghét nước Nga.

"Chiến sự ở Ukraine đã diễn ra được bảy tuần rồi. Mọi người đang chết dần", cựu Tổng thống Cộng hòa Séc Vaclav Klaus, viết trên trang tin tức iDNES gần đây. "Tuy nhiên, không có cuộc đàm phán hòa bình nghiêm túc nào được diễn ra. Ngược lại, thay vì kêu gọi các cuộc đàm phán như vậy, chúng ta chỉ đang nghe về các chiến hạm hay sự gia tăng cung cấp vũ khí hiện đại cho Ukraine".
Ông Vaclav Klaus lãnh đạo Cộng hòa Séc từ năm 2003 đến năm 2013 và từng đảm đương cương vị Thủ tướng trong hai nhiệm kỳ, đặt ra nghi ngờ về việc "cuộc xung đột hiện tại liệu có chỉ giới hạn ở Nga và Ukraine hay không". "Đó có thực sự là một cuộc xung đột giữa phương Tây và Nga, trong đó Ukraine 'không may' là 'đối tượng thích hợp'?", Klaus viết.
Cuu Tong thong Sec: Su quan tam Ukraine cua phuong Tay la “vo boc“
Cựu Tổng thống Cộng hòa Séc Vaclav Klaus. Ảnh: Getty Images 
Cựu Tổng thống Cộng hòa Séc lập luận rằng, "phương Tây và Nga phải ngồi vào bàn đàm phán càng sớm càng tốt", đồng thời đưa ra gợi ý về viêc Mỹ, EU và Trung Quốc nên tham gia vào các cuộc đàm phán.
"Tôi luôn vô cùng xấu hổ về cách người Séc đối xử với những người di cư Ukraine làm việc tại đất nước chúng tôi, cả hợp pháp và bất hợp pháp. Thế nhưng, hiện tại, đột nhiên tất cả mọi người bỗng 'tuôn trào tình yêu thương' đối với Ukraine và người dân của họ. Phải chăng tình yêu này không chỉ là 'vỏ bọc cho sự căm ghét nước Nga', như một quan chức, người mà tôi không quen biết, đã viết trong một email gửi tới tôi?", ông Klaus bày tỏ.
Ông chia sẻ thêm: "Cũng chính người đó đã viết cho tôi rằng, 'tất cả mọi người đã bị mù quáng bởi mong muốn hủy diệt nước Nga, ngay cả khi phải trả giá bằng sự tự hủy hoại cũng như 'tàn phá' kinh tế của châu Âu'. Đã đến lúc phải dám đặt ra vấn đề này. Chúng ta cần học hỏi từ lịch sử. Vì yêu thương ai đó mà ghét bỏ người khác là cái cớ tồi tệ và nông cạn. Tình hình bi thảm ở Ukraine không thể giải quyết bằng tình yêu hay sự căm ghét. Lý trí và chủ nghĩa thực dụng phải chiếm ưu thế".
Những lập luận của ông Klaus xuất hiện trong bối cảnh các quốc gia thành viên NATO gửi vũ khí đến Ukraine, từ tên lửa chống tăng & phòng không đến xe bọc thép và máy bay không người lái cảm tử. Nhiều nước phương Tây, bao gồm cả các thành viên EU, đã áp đặt các lệnh trừng phạt sâu rộng đối với Moscow, trong đó một số kêu gọi cấm nhập khẩu dầu và khí đốt từ Nga. 
Nga sau đó cũng có những động thái đáp trả. Một trong số đó là việc Tổng thống Vlamir Putin ký sắc lệnh yêu cầu người mua từ những quốc gia và vùng lãnh thổ bị coi là "không thân thiện" thanh toán khí đốt bằng đồng rúp, mà theo các nhà phân tích là "mũi tên trúng hai đích", không chỉ hỗ trợ tỷ giá đồng Rúp, mà còn "dỡ bỏ một cách khách quan các lệnh trừng phạt của SWIFT đối với Nga.

Chân dung Tổng thống kêu gọi EU “noi gương” ngừng nhập khí đốt Nga

Hôm 2/4, chia sẻ trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Litva Gitanas Nauseda chia sẻ việc quốc gia này ngừng nhập khí đốt từ Nga.

Chan dung Tong thong keu goi EU “noi guong” ngung nhap khi dot Nga
 "Kể từ tháng này, không còn khí đốt của Nga ở Litva. Nếu chúng tôi làm được, phần còn lại của châu Âu cũng có thể làm được", vị Tổng thống này thông báo. 

Chân dung thiếu tướng Nga tử trận ở Ukraine

"Vladimir Petrovich Frolov là người yêu nước chân chính, một con người gan dạ, dũng cảm và trung thực", Thị trưởng thành phố St.Petersburg phát biểu.

Ngày 16/4, Thị trưởng thành phố St.Petersburg, Alexander Beglov xác nhận, Thiếu tướng Vladimir Petrovich Frolov, phó chỉ huy Tập đoàn quân số 8 của Nga, đã thiệt mạng khi tham chiến ở Ukraine.
Lễ truy điệu Thiếu tướng Frolov được tổ chức ở nghĩa trang lịch sử  Serafimovskoe. "Hôm nay chúng ta nói lời vĩnh biệt một người hùng thật sự", Thị trưởng trưởng thành phố St.Petersburg nói. "Vladimir Petrovich Frolov đã hy sinh anh dũng trong trận chiến ở Ukraine. Ông ấy hy sinh thân mình để trẻ em, phụ nữ và người già ở Donbass không còn phải nghe tiếng bom rơi. Một người yêu nước chân chính, một con người gan dạ, dũng cảm và trung thực đến cùng đã hoàn thành nghĩa vụ đáng kính. Người dân sẽ không bao giờ quên những anh hùng như ông".

Tổng thống Đức: “Tôi đã nhầm về ông Putin rồi“

Tổng thống Đức vốn ủng hộ mối quan hệ hợp tác giữa phương Tây với Nga mới đây lại bày tỏ sự hối tiếc về lập trường trước đó của mình.

Reuters mới đây dẫn lời Tổng thống Đức Frank Walter Steinmeier, cho biết, việc Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine đồng nghĩa với việc ông và nhiều người khác phải thành thật nhìn nhận "sai lầm".
"Sự gắn bó với Nord Stream 2 của tôi rõ ràng là một sai lầm", ông Steinmeier tuyên bố. "Chúng tôi đang móc nối với một cây cầu mà Nga không còn tin tưởng".