Cựu cảnh sát Mỹ lĩnh 25 năm tù vì giết con trai tự kỷ

Một cựu sĩ quan cảnh sát New York bị kết án 25 năm tù vì hành vi giết con trai mắc bệnh tự kỷ bằng một phương pháp trừng phạt tàn nhẫn.

Michael Valva, 43 tuổi, bị kết án 25 năm tù vì tội giết con trai Thomas, 8 tuổi, sau khi nhốt cậu trong một nhà để xe không có hệ thống sưởi qua đêm, nơi nhiệt độ được cho là đã xuống dưới mức đóng băng.
Vào tháng 11, anh ta bị kết tội giết người cấp độ hai sau vụ giết con trai hồi năm 2020 và hiện đã phải nhận hình phạt tối đa cho tội ác của mình.
Ngày 17/1/2020, bé Thomas đã qua đời sau khi bị hạ thân nhiệt sau khi bị nhốt trong nhà để xe lạnh cóng với nhiệt độ xuống dưới 6 độ C. Anh trai của cậu bé 8 tuổi, Anthony, khi đó 10 tuổi, may mắn sống sót sau hình phạt tàn khốc cùng em trai.
Cuu canh sat My linh 25 nam tu vi giet con trai tu ky
Michael Valva, 43 tuổi, bị kết án 25 năm tù vì tội giết con trai 8 tuổi bị tự kỷ. 
Thẩm phán William Condon đã thảo luận về bản chất khó khăn của phiên tòa. “Đây là phiên tòa căng thẳng nhất mà tôi từng tham gia với tư cách là luật sư hay thẩm phán”, anh nói. “Tất cả những người tham gia cuộc xét xử này đều mất ngủ, bỏ ăn, gặp ác mộng – thật khó khăn cho tất cả mọi người”.
Chấp nhận bản án của mình, Valva nói rằng anh ta "đã tự kết án mình với một cuộc sống vô cùng hối hận, mất mát và đau buồn".
Valva nói tiếp: “Đầu tiên, tôi muốn bày tỏ với các bạn và những người có liên quan là tôi thật sự xin lỗi. Tôi hối hận, xấu hổ và đau lòng. Tôi yêu Thomas bằng cả trái tim mình. Tôi đã thất bại nặng nề với các con trai của mình, thay vì dành cho chúng tình yêu và sự hỗ trợ vô điều kiện. Hành động của tôi là bỏ bê và ngược đãi các con trai của mình, dẫn đến cái chết thương tâm của Thomas”.
Cựu cảnh sát New York nói thêm: "Thưa thẩm phán Condon, tôi không muốn con trai mình chết. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng nó sẽ chết. Tuy nhiên, tôi đã sai lầm khi nghĩ rằng những hình phạt chỉ là tạm thời. Tôi đã quá sai lầm và Thomas đã phải trả giá bằng mạng sống của mình”
“Tôi đánh giá cao và tôi nghĩ rằng anh thành thật xin lỗi, tôi thực sự ghi nhận điều này”, Thẩm phán Condon nói. “Tôi không nghĩ là anh có ý định giết Thomas”.
“Tuy nhiên, không thể phủ nhận sự thật rằng Thomas và Anthony đã sống cuộc đời thơ ấu dưới sự trừng phạt liên tục ở nơi mà đáng lẽ chúng phải cảm thấy an toàn nhất trong chính ngôi nhà của mình”, vị thẩm phán nhìn nhận.
Thẩm phán Condon cũng nói thêm rằng vai trò cảnh sát của Valva đã khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn.
Ông nói: “Thay vì là người bảo vệ các con, ông ấy là một cai ngục bỏ đói và nhiều lần trừng phạt lũ trẻ”.
Cuối cùng, Valva đã bị kết án 25 năm tù, bản án tối đa cho tội giết người cấp độ hai của mình.

Người đàn ông ngồi khóc trước đồn cảnh sát giữa đêm và sự thật rơi lệ

Phát hiện người đàn ông ngồi trước cửa đồn, cảnh sát đến hỏi thăm thì biết được câu chuyện xót xa.

Một ngày gần đây, vào lúc 1h sáng, anh Lục Triển Nguyên – cán bộ sở Cảnh sát Diêm Thương (Chiết Giang, Trung Quốc) trở về đồn cảnh sát thì phát hiện có người đàn ông ngồi trên bậc thềm ở lối vào đồn, bên cạnh là chiếc xe đạp.

Anh Lục tiến đến hỏi thăm thì người đàn ông yếu ớt trả lời: “Tôi mệt quá! Tôi không đạp nổi xe nữa”.

Nuôi ngao 2 năm, cô gái bất ngờ vớt được cả nắm ngọc trai

Sau khi vớt con ngao nuôi 2 năm qua, người phụ nữ ở Cam Túc, Trung Quốc, dọn bể cá mà nó từng sống và sửng sốt khi thấy hàng chục viên ngọc như ngọc trai.

Người phụ nữ sống ở Lan Châu, Cam Túc, Trung Quốc cho biết, cô mua con ngao từ năm 2020 vì người bán hàng nói, ngao có thể tạo ngọc như ngọc trai. Anh ta dặn cô đem ngao về nuôi và không được vội vàng tách vỏ nó ra để tìm ngọc, vì nếu làm vậy nó sẽ chết.
Theo lời dặn, cô thả con ngao vào bể cá cảnh và tuyệt đối không động đến nó trong 2 năm. Cách đây ít ngày, người phụ nữ kể câu chuyện với bạn mình. Người bạn cười bảo: “Chắc con ngao ấy đã chết lâu rồi”. Sau cuộc trò chuyện, cô quyết định bắt con ngao lên xem và tách vỏ nó để kiểm tra.

Lập 30 nick giả khủng bố bạn trai cũ, cô gái lĩnh án tù

Cô gái 20 tuổi ở Anh vừa lĩnh 10 tháng tù sau khi thiết lập 30 tài khoản Instagram giả trong 5 tháng nhằm vu oan cho bạn trai cũ.

Công tố viên cho biết Courtney Ireland-Ainsworth (20 tuổi, sống ở thị trấn Runcorn, hạt Cheshire, Anh) đã nhiều lần gọi cho cảnh sát từ ngày 15/7 đến ngày 13/12/2020 để tố cáo bạn trai cũ Louis Jolly (22 tuổi) quấy rối, theo dõi cô và thậm chí dọa giết. Đồng thời, cô còn cung cấp ảnh chụp màn hình các tin nhắn và tên tài khoản Instagram cho rằng đến từ bạn trai cũ.

Courtney trình báo Louis đã gọi cho cô từ nhiều số điện thoại, theo dõi cô cùng bạn bè và bạn trai mới, tấn công những tin nhắn "hèn hạ" và tung tin đồn cô dùng cocaine. Courtney cũng nói với cảnh sát rằng Louis đập phá đồ đạc trong nhà mình, ném gạch qua cửa sổ và đe dọa sẽ đâm cô và bạn trai.

Từ lời tố cáo và bằng chứng của Courtney, Louis bị buộc tội hành hung và theo dõi người khác. Chàng trai này bị bắt tới 6 lần và giam giữ trong 81 giờ. Louis Jolly cũng bị buộc ở nhà từ 19h đến 7h hôm sau và bị quản thúc bằng thẻ điện tử. Cũng vì chuyện này mà Louis mất việc làm, sự nghiệp tiêu tan.

Lap 30 nick gia khung bo ban trai cu, co gai linh an tu
Courtney Ireland-Ainsworth đã lập tới 30 nick ảo trên Instagram để hãm hại bạn trai cũ. Ảnh: Liverpoolecho. 

Louis cho biết cặp đôi yêu nhau hai năm nhưng đã chia tay vào tháng 10/2019. Từ đây, Courtney bắt đầu tung ra “những lời nói dối có chủ ý và ác độc” sau khi quen bạn trai mới.

Louis luôn khẳng định vô tội qua các cuộc thẩm vấn của cảnh sát, từng đề nghị cảnh sát lắp đặt camera giám sát trong nhà và theo dõi qua định vị để chứng minh sự trong sạch. Sau khi bị cảnh sát thu giữ hai chiếc điện thoại, Louis quyết định không mua điện thoại mới, không truy cập mạng xã hội và dành phần lớn thời gian ở nhà với mẹ để có bằng chứng ngoại phạm trước bất cứ cáo buộc nào trong tương lai. Tuy nhiên, mỗi lần Courtney báo cảnh sát, Louis lại bị tạm giữ.

Sau đó sự thật đã được vén màn, hóa ra tất cả chỉ là vở kịch công phu của cô bạn gái cũ. Sau khi cảnh sát nhận được dữ liệu từ Facebook, họ phát hiện có ít nhất 17 tài khoản Instagram được tạo bằng hai địa chỉ email và địa chỉ IP của Courtney kết nối với nhà riêng và điện thoại di động của cô.

Cuối cùng, Louis cũng được minh oan và toàn bộ cáo buộc trước đó bị bãi bỏ sau khi Louis thừa nhận âm mưu khủng bố bạn trai cũ. Cô đã tạo ra những tài khoản cá nhân hoàn toàn hư cấu nhưng lại có vẻ rất đáng tin trong hơn 5 tháng.

Courtney bị bắt vào ngày 12/12/2020. Sau khi cô thú nhận sự thật, cảnh sát bãi bỏ các cáo buộc với Louis.

Trong phiên tòa ngày 12/1, Courtney bị kết án 10 tháng tù và 10 năm quản chế, cấm tiếp xúc với nạn nhân.

Mời độc giả xem video Rùng mình con trai ra tay sát hại mẹ ruột dã man trước thềm năm mới. Nguồn: ANTV.