Cứu 5 người trong biển lửa thiêu rụi 2 căn nhà sáng mùng 1 Tết

Sáng Mùng 1 Tết, hỏa hoạn liên tiếp thiêu rụi 2 căn nhà ở Sài Gòn, may mắn 5 người bên trong được cảnh sát PCCC cứu kịp ra ngoài.

5h20 sáng mùng 1 Tết, nhiều người dân trong hẻm C2/16V2, tổ 177, ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh phát hiện lửa khói bùng phát mạnh tại căn nhà nhỏ, bên trong có nhiều người đang mắc kẹt.
Cuu 5 nguoi trong bien lua thieu rui 2 can nha sang mung 1 Tet
 Hiện trường vụ hỏa hoạn.
Đội Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an huyện Bình Chánh phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC và CNCH-Công an quận 8 điều 6 xe chữa cháy chuyên dụng và 44 cảnh sát có mặt tại hiện trường triển khai dập lửa cứu người.
May mắn, cảnh sát có mặt kịp thời và giải cứu 3 người bị kẹt trong đám cháy ra ngoài an toàn gồm bà Phụng, Phan Lê Kim Anh, và Phan Quốc Chinh.
Sau hơn 20 phút đám cháy được khống chế hoàn toàn. Tại hiện trường căn nhà có tích 96m2 bị cháy và hư hỏng nặng, 3 xe gắn máy, 3 máy may và tài sản cũng biến thành tro.
Cuu 5 nguoi trong bien lua thieu rui 2 can nha sang mung 1 Tet-Hinh-2
 3 xe máy bị thiệu rụi, cháy trơ khung sắt.
Cuu 5 nguoi trong bien lua thieu rui 2 can nha sang mung 1 Tet-Hinh-3
 Căn nhà cháy rụi, la phong đổ sập.
Trước đó, khoảng 3h30 cùng ngày, hỏa hoạn bùng phát tại một căn nhà trên đường Nguyễn Thị Tần, phường 2, quận 8.
Cảnh sát PCCC cũng có mặt kịp thời để giải cứu ông Lê văn Lượng (SN 1937) và Nguyễn Hữu Thịnh (SN 2003) bị mắc kẹt ra ngoài an toàn.
Vụ cháy khiến một nửa căn nhà rộng 50m2 bị cháy và hư hỏng nhiều tài sản, trong đó có 4 xe gắn máy.
Hiện nguyên nhân hỏa hoạn đang được làm rõ.

Có một Hà Nội không xô bồ, ồn ã ngày mùng 1 Tết Canh Tý

(Kiến Thức) - Sáng mùng 1 Tết Canh Tý, đường phố Hà Nội vắng vẻ, bình yên, trái với cảnh tượng ồn ã, xô bồ, đông đúc... thường nhật trong năm.

Co mot Ha Noi khong xo bo, on a ngay mung 1 Tet Canh Ty
 Các tuyến phố ở Hà Nội sáng mùng 1 Tết không còn cảnh nhộn nhịp, tấp nập như ngày thường.
Co mot Ha Noi khong xo bo, on a ngay mung 1 Tet Canh Ty-Hinh-2
 Tại phố Tạ Hiện nơi đây kể ngày hay đêm rất đông đúc nhưng hôm nay không còn cảnh dòng người tấp lập.

Muôn kiểu "ma men" phản ứng khi bị CSGT yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn

(Kiến Thức) - Bị lực lượng CSGT yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, nhiều "ma men" phản ứng gay gắt bằng cách không hợp tác, thậm chí, có người bỏ lại cả phương tiện khi bị xử phạt vi phạm nồng độ cồn.

1. Vi phạm nồng độ cồn, tài xế thản nhiên khoá cửa ô tô rồi bỏ đi
Tối 3/1, Đội Cảnh sát giao thông- Trật tự Công an TP Vinh, Nghệ An lập các chốt kiểm tra nồng độ cồn trên một số tuyến phố. Chỉ sau vài giờ đồng hồ, đã có 6 trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn và bị lập biên bản xử phạt hành chính.

Tài xế tát phụ nữ: "Anh rất vui được tới đây uống trà, mong em bỏ qua"

Tài xế đánh người phụ nữ đi xe máy ở Đồng Nai đã đến nhà người bị hại tối qua (mùng 4 Tết) để xin lỗi và được chấp nhận bỏ qua.

Trước đó, tài xế Nguyễn Thanh Tuấn (thường gọi là Đớm, ngụ phường Xuân Hòa, thị xã Long Khánh, Đồng Nai) đã đăng clip xin lỗi cộng đồng mạng và chị Nguyễn Thị Thủy Tiên (người bị Tuấn tát trên đường hôm mùng 1 Tết).