Cướp trạm thu phí cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây: VEC E nói gì?
(Kiến Thức) - Theo VEC E, hai tên cướp trạm thu phí trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây ra tay rất táo bạo, chúng đã khống chế các nhân viên bằng súng và dao trước khi rút đi.
11h trưa nay 7/2 (Mùng 3 Tết Kỷ Hợi), bà Nguyễn Thị Hoài Phương, phó giám đốc Công ty CP DV KT đường cao tốc VN (VEC E) cho biết, vụ cướp xảy ra tại Trạm thu phí Dầu Giây thuộc đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (HLD).
“Lúc 7h ngày 7/2 đã xảy ra vụ cướp tại Trạm thu phí Dầu Giây thuộc Đường cao tốc HLD. Hai tên cướp trang bị súng, dao đã xông vào phòng Kế toán vé thẻ (phòng có két sắt đựng tiền thu phí) trong lúc nhân viên thực hiện xong công tác giao nhận ca (lúc này két sắt đang được mở để cất tiền thu phí vừa thu được trong ca 3 ngày 6/2)”, bà Phương thông tin.
Hai tên cướp có súng và dao.
Theo VEC E, 2 tên cướp đã khống chế các nhân viên kế toán, thủ quỹ và giám sát để chiếm đoạt tiền trong két sắt.
Qua cung cấp của nhân viên có mặt tại hiện trường, tên cướp tỏ ra rất táo bạo, kê dao và súng vào cổ nhân viên, uy hiếp và có hành động đánh nhân viên trước khi rút đi.
Hai tên cướp đã thoát khỏi hiện trường lúc 7h06 phút cùng ngày. Các nhân viên an toàn, bị xây xát nhẹ.
Hiện trường đang được các cơ quan Công an phong tỏa để phục vụ công tác điều tra.
Mời độc giả xem video hiện trường vụ cướp nguy hiểm ở trạm thu phí cao tốc HLD.
Hiện nay, Công ty VEC E đang phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an của Tỉnh Đồng Nai để giải quyết vụ việc.
“Ngay khi có kết luận của lực lượng chức năng, Công ty VEC E sẽ tiếp tục thông tin đến báo chí”, phó giám đốc VEC E chia sẻ.
Ám ảnh hiện trường tai nạn kinh hoàng trên cao tốc HLD nghi do...khói
(Kiến Thức) - Hai vụ tai nạn liên hoàn ở cả hai chiều cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây được cho là do người dân đốt cỏ khô bên ngoài hành lang đường khiến tầm nhìn bị cản trở dẫn tới các vụ đâm va khủng khiếp.
Lúc 17h chiều nay (3/4), thông tin từ Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Đường cao tốc Việt Nam (VEC E) cho biết, vẫn đang tiến hành đóng tạm hướng giao thông từ Long Thành đi TPHCM tại Trạm thu giá trên Quốc lộ 51 (tỉnh Đồng Nai) để xử lý sự cố tai nạn liên hoàn trên đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây (HLD).
Lộ nguyên nhân tai nạn liên hoàn khủng khiếp trên cao tốc HLD
(Kiến Thức) - Ban ATGT tỉnh Đồng Nai vừa có báo cáo chính thức về vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc HLD tại thời điểm xuất hiện đám khói đốt đồng và nguyên nhân do lỗi của các tài xế, trong đó có lái xe hãng Toàn Thắng.
Ngày 5/4, thông tin với PV, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Đồng Nai cho biết đã có báo cáo chính thức về vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây vào chiều 3/4 làm 4 người bị thương, hàng loạt phương tiện hư hỏng và giao thông qua đường cao tốc bị phong tỏa nhiều giờ.
Hiện trường vụ tai nạn giao thông kinh hoàng trên cao tốc HLD chiều 3/4.
“Nguyên nhân sơ bộ tai nạn liên hoàn ban đầu được xác định là do các tài xế không giữ khoảng cách an toàn gây tai nạn giao thông”, báo cáo của Ban ATGT tỉnh Đồng Nai, nêu rõ.
Ảnh: Cận cảnh nhà thờ Hồi giáo duy nhất tại Hà Nội
(Kiến Thức) - Thánh đường Al-Noor (Al-Noor Mosque) tại số 12 Hàng Lược, Hoàn Kiếm là thánh đường Hồi giáo duy nhất tại Hà Nội. Trong năm con lợn (Kỷ Hợi) hãy cũng Kiến Thức thăm quan thánh đường, nơi các tin đồ bị cấm ăn thịt lợn.
Thánh đường Hồi Giáo Al-Noor (Al-Noor Mosque) ngụ tại số 12 Hàng Lược, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đầu thế kỷ 19, các thương gia từ Ấn Độ và các nước Trung Đông đã đến miền Bắc Việt Nam để mua bán vải vóc và trao đổi tiền tệ. Họ là nhóm thương gia giàu có và nắm giữ thị phần lụa, vải vóc lớn. Ảnh: Trọng Nghĩa
Tại Hà Nội, nhóm người này sống tập trung ở khu Hàng Đào (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Để đáp ứng nhu cầu tôn giáo, năm 1885, nhóm cộng đồng người Ấn từ Bombay (nay là Mumbai, Ấn Độ) đã quyên tiền để dựng Thánh đường Hồi giáo Al Noor. Thánh đường được xây dựng từ năm 1885 - 1890, hiện được quản lý bởi Cộng đồng Hồi giáo Hà Nội. Ảnh: Trọng Nghĩa
Nhà thờ khá nhỏ, với diện tích khoảng 700 m2, nhưng những nơi thờ phượng được xây dựng theo phong cách Hồi giáo điển hình, với một mái vòm, cửa cong và tháp nhọn. Ảnh: Trọng Nghĩa
Thứ 6 hàng tuần, Thánh đường Hồi giáo duy nhất của Hà Nội và miền Bắc Al Noor (số 12 Hàng Lược) luôn chật kín tín đồ từ khắp Thủ đô và vùng lân cận. Imam - người dẫn lễ sẽ chủ trì buổi lễ bằng ngôn ngữ tiếng Việt, sau đến tiếng Anh. Ảnh: Trọng Nghĩa
Bên cạnh ngày lễ chính thứ 6 hàng tuần, người Hồi giáo còn có 2 ngày lễ đặc biệt quan trọng là ngày kết thúc tháng ăn chay Ramadan và lễ hành hương về Thánh địa Mecca. Ảnh: Trọng Nghĩa
Tháng 12/2011, TP Hà Nội đã cho phép thành lập Ban Quản trị (lâm thời) Thánh đường Al Noor Hà Nội - tổ chức đại diện cho những người Hồi giáo sinh sống và làm việc tại Thủ đô. Ảnh: Trọng Nghĩa
ÔngĐoàn Hồng Cương - 65 tuổi, người trông coi Thánh đường. Ảnh: Trọng Nghĩa
Tại Hà Nội, do cộng đồng Hồi giáo không nhiều, chỉ khoảng 1.000 người, trong đó có khoảng 200-250 người Việt Nam, còn lại là người nước ngoài sinh sống và công tác tại đây, một số ít còn lại là khách du lịch theo đạo Hồi. Ảnh: Trọng Nghĩa
Tuy sống ở Việt Nam, các tín đồ Hồi Giáo vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc định cấm kị như không ăn thịt lợn. Ảnh: internet
Trong quan niệm người Hồi giáo, lợn là con vật bẩn thỉu nên bị cấm ăn.
Những đồ uống có cồn như bia rượu cũng bị cấm triệt để. Người Hồi giáo được phép ăn thịt bò, nhưng phải do chính người Hồi giáo giết mổ. Tất cả những loài vật ăn thịt loài vật khác như chó, mèo, cá sấu... cùng với tiết động vật cũng thuộc danh sách không bao giờ đụng miệng.