Cướp tài sản rồi trả lại khổ chủ thì bị bắt

(Kiến Thức) - 18 đối tượng đã khống chế người làm thuê, cướp tổng cộng 21 thùng ong mật rồi đánh xe tải chở đi cất giấu. Biết không thể thoát tội, các đối tượng lại chở đến trả lại khổ chủ thì bị bắt.

Ngày 28/8, thông tin từ VKSND huyện Krông Năng (Đắk Lắk), cho biết đã ra cáo trạng truy tố 18 đối tượng về tội cướp tài sản, theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 133 Bộ luật Hình sự.
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Các đối tượng bị truy tố gồm: Đoàn Văn Bồng (52 tuổi), Nguyễn Hữu Hân (53 tuổi), Nguyễn Hữu Hiệp (con trai Hân, 31 tuổi), Nguyễn Thị Lệ Chinh (53 tuổi), Đinh Thanh Dũng (18 tuổi), Hà Xuân Hoàng (24 tuổi), Trương Thành Hải (18 tuổi), Nguyễn Văn Hưng (27 tuổi), Lê Văn Hữu (29 tuổi), đều trú tại thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng; 
Nông Thế Thiện (33 tuổi), Nông Thế Vững (23 tuổi), Dương Văn Thế (20 tuổi), Nông Văn Huy (17 tuổi), Dương Văn Chiến (16 tuổi), Nông Thế Trần (16 tuổi), Nông Thế Trưởng (14 tuổi), đều trú tại thôn Tam Phương, xã Ea Tam, huyện Krông Năng;
Hoàng Viết Danh (25 tuổi), trú tại thôn Tam Thuận, xã Cư Klông, huyện Krông Năng và Cao Quốc Tới (19 tuổi), trú tại thôn Hồ Tiếng, xã Ea Hồ, huyện Krông Năng.
Theo cáo trạng, vào tháng 1/2013, biết tin ông Vũ Văn Quý, thôn Kim Châu, xã DRay Blăng, huyện Cư Kuin, đem các thùng ong mật đến đặt nuôi gần trại ong ở lô cao su của ông Tô Văn Mai thuộc thôn Tam Phương, xã Ea Tam, huyện Krông Năng, nên Đoàn Văn Bồng, Nguyễn Hữu Hân và Nguyễn Thị Lệ Chinh bực tức nhờ Nông Thế Vững gọi người đi khống chế, lấy 21 thùng ong của ông Quý.
Sau khi chiếm đoạt được 21 thùng ong mật của ông Quý, Lê Văn Hữu điều khiển xe ô tô chở các thùng ong về cất giấu ở nhà Chinh - Hân thuộc tổ dân phố 2, thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng.
Sau khi thực hiện phạm tội, biết không thể thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật, nên Nguyễn Hữu Hiệp điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 47L7-7656, chở các thủng ong trước đó đã chiếm đoạt vào xã Ea Tam để trả lại cho ông Quý thị bị cơ quan công an bắt giữ.

Nhận dạng 2 nghi can sát hại chủ tiệm vàng

(Kiến Thức) - Dù các hung thủ cắt điện hệ thống camera trước và trong tiệm vàng, tuy nhiên một camera đã ghi lại được hình ảnh 2 thanh niên có mặt trước khi xảy ra án mạng và chính nạn nhân là người ra mở cửa.

Liên quan đến nghi án chủ tiệm vàng bị giết chết lõa thể gần trụ sở Công an, ngày 28/8, lực lượng Công an thuộc các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai và Công an huyện Trảng Bom vẫn đang tích cực triển khai công tác khám nghiệm hiện trường để điều tra, truy tìm hung thủ.

Dân bật khóc khi "diễn" ứng phó thảm họa động đất

Hàng ngàn người dân đã kéo về tổ Đàng Nước, thị trấn Trà My (H.Bắc Trà My, Quảng Nam) để theo dõi cuộc diễn tập ứng phó với động đất.

Sáng nay 28/8, cuộc diễn tập mang mật danh "ĐĐ-13" do Quân khu 5 phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức chính thức diễn ra sau gần 10 ngày thực binh.
 Sáng nay 28/8, cuộc diễn tập mang mật danh "ĐĐ-13" do Quân khu 5 phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức chính thức diễn ra sau gần 10 ngày thực binh.
“ĐĐ-13” là cuộc diễn tập quy mô lớn với sự tham gia của khoảng 1.800 người, bao gồm lực lượng các ngành, lực lượng vũ trang và người dân.
 “ĐĐ-13” là cuộc diễn tập quy mô lớn với sự tham gia của khoảng 1.800 người, bao gồm lực lượng các ngành, lực lượng vũ trang và người dân.