Cướp ô tô gây tai nạn kinh hoàng, 5 người thương vong

(Kiến Thức) -Dùng dao uy hiếp để cướp ô tô, trên đường lái xe bỏ chạy, đối tượng đã gây ra những vụ tai nạn liên hoàn làm 5 người thương vong.

Nguồn tin từ Cơ quan CSĐT, công an TP Móng Cái (Quảng Ninh), đơn vị này đã bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Việt (SN 1981, trú tại Khu 8, TT Đình Lập, huyện Đình Lập, Lạng Sơn) để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản, gây tai nạn giao thông liên tiếp khiến 1 người tử vong và 4 người khác bị thương trong tình trạng nguy kịch.
Cụ thể sự việc, vào khoảng 18h30 ngày 14/7, Việt lấy con dao trong quán nước của anh Đoàn Kim Quý (SN 1990, trú tại khu 7, phường Hải Yên) rồi bỏ đi. Đi được một đoạn, Việt phát hiện chiếc xe ôtô 12 chỗ, BKS 14C - 0251, cửa kính bên lái đang mở, trên ghế xe lái có một người nên nảy sinh ý định cướp xe. Việt dí dao vào cổ đe dọa bắt lái xe xuống xe sau đó chém vào đầu lái xe khiến anh này gục ngay tại chỗ. Sau đó, Việt lái chiếc xe cướp được ra quốc lộ 18A đi theo hướng Móng Cái - Hạ Long. Lúc này, đồng chí Vũ Đình Dương (cán bộ Đội CSGT Công an thành phố Móng Cái) cùng 1 người dân đã lấy xe máy đuổi theo và thông tin cho Tổ tuần tra giao thông trên tuyến và Trạm kiểm soát Km15 hỗ trợ.
Đối tượng Việt đã cướp ô tô và gây ra hàng loạt vụ tai nạn khiến 1 người chết, 4 người bị thương.
 Đối tượng Việt đã cướp ô tô và gây ra hàng loạt vụ tai nạn khiến 1 người chết, 4 người bị thương.
Trong khi lái xe bỏ chạy, đến khu vực Km 4 thuộc khu 7, phường Hải Yên, xe ô tô do Việt điều khiển đã đâm vào anh Phạm Đình Cường (SN 1990, trú tại Khu 7 phường Hải Yên) đang đi bộ cùng chiều. Thấy anh Cường vẫn đu bám dưới gầm xe và bị kéo lê trên đường, Việt không dừng lại mà vẫn lái xe bỏ chạy. Khi đến khu vực Km8 thuộc thôn 6, xã Hải Đông, thấy có người dưới gầm xe ô tô, quần chúng nhân dân đã truy đuổi ép dừng xe lại, Việt cho xe dừng ở bên trái đường. Lúc này, anh Bùi Đức Tuân (SN 1983, trú tại Khu 5 phường Hải Yên), cùng anh Nguyễn Tiến Dần (SN 1988, trú tại Khu 4 phường Ka Long), là những người đuổi theo sát ô tô nhất, dừng 2 xe mô tô bên phải đường (theo hướng Móng Cái - Hạ Long), Việt đã cho xe ô tô lao thẳng sang phải đường đâm vào anh Tuân và anh Dần nhưng anh Tuân tránh được, còn anh Dần bị thương ở mu bàn chân trái. Xe mô tô của anh Tuân bị cuốn gầm xe phía bên phụ của ô tô, Việt cho xe chạy thêm một đoạn thì vướng xe mô tô và dừng lại.
Thấy anh Tuân chạy lên trước xe ô tô, Việt xuống xe cầm dao đuổi nên anh Tuân bỏ chạy. Sau đó, Việt quay lại xe, cho xe lùi lại thì anh Cường cùng xe máy rời ra khỏi gầm xe ô tô. Lúc này, xe ô tô tuần tra của Đội CSGT Công an thành phố Móng Cái cũng truy đuổi đến nơi, Việt đã cho xe tránh sang bên và tiếp tục bỏ chạy về phía Trạm Km15.
Đến Km12 thuộc thôn 8, xã Hải Tiến, Việt điều khiển xe ô tô lấn sang trái đường và đâm vào 1 xe mô tô BKS 14K1 - 047.59 đi ngược chiều, trên xe có hai người là anh Phạm Văn Phúc (SN 1962, trú tại tổ 2 khu Hồng Hà, phường Ninh Dương) và anh Vi Thanh Tùng (SN 1989, trú tại tổ 3, khu 1, phường Ka Long), làm anh Phúc tử vong tại chỗ, anh Tùng bị thương nặng. Sau khi đâm vào xe mô tô, xe ô tô của Việt bị đánh lái sang phải, đâm vào cột điện và dừng lại bên lề đường; cùng lúc đó, tổ Cảnh sát giao thông Trạm kiểm soát Km15 cùng lực lượng truy đuổi đến nơi và bắt giữ được Việt.
Hậu quả, Việt đã cướp xe và cố ý gây ra 3 vụ tai nạn giao thông, làm 1 người chết, 4 người bị thương (trong đó có 3 người bị thương nặng).
Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an TP Móng Cái đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và điều tra làm rõ vụ việc. Tại cơ quan điều tra, Việt đã thừa nhận hành vi cướp xe ô tô và gây ra các vụ tai nạn, va chạm giao thông.
Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ…

Cướp ô tô giữa ban ngày tại TP HCM

(Kiến Thức) - Bất ngờ nhìn thấy gã thanh niên nổ máy chiếc ôtô của mình, ông chủ tiệm rửa xe chỉ biết ú ớ nhìn theo kẻ cướp lao về hướng QL1 tẩu thoát.

Khoảng xế chiều 20/2, ông Nguyễn Tài Nhân (43 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, chủ tiệm rửa xe Tin Tin số 5A, đường số 6, KP3, phường Linh Trung) đi công việc về đậu chiếc xe ô tô hiệu Toyota-Innova biển số 60M-4384 tại góc đường số 6 – Linh Trung (trước tiệm rửa xe).
Vụ cướp xảy ra tại giao lộ đông người qua lại.
Vụ cướp xảy ra tại giao lộ đông người qua lại. 

Lúc này tiệm có rất đông khách nên ông Nhân đã cùng với nhân viên tất bật làm việc.

Đề cao cảnh giác nếu giàn khoan TQ tránh siêu bão Rammasun

(Kiến Thức) -  Cần đề phòng khả năng TQ đưa giàn khoan tiến sâu hơn vào khu vực thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế VN với lý do tránh bão.

Theo bản tin mới nhất phát lúc 9h sáng nay (ngày 15/7) của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 7h sáng nay, vị trí tâm bão Rammasun ở vào khoảng 12,7 độ Vĩ Bắc; 125,6 độ Kinh Đông, cách đảo Lu Dông (Philippines) khoảng 520km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km/h), giật cấp 15, cấp 16.

Hot girl bỏ nhà theo trai dựng chuyện bị bắt cóc

(Kiến Thức) - Không được đi thi ĐH, cô gái xinh xắn nhất vùng bỏ nhà theo bạn trai rồi dựng chuyện bị bắt cóc.

Ngày 14/7, lãnh đạo công an huyện Đức Trọng, Lâm Đồng cho biết, con gái bà Quyết là Rô Đa Nai Soan (18 tuổi), ngụ tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) không phải bị kẻ xấu bắt cóc như trình báo của gia đình mà là bỏ nhà theo bạn trai. 
Trước đó, ngay khi nhận được trình báo từ gia đình bà Quyết về việc con gái bà mất tích, cơ quan công an huyện Đức Trọng đã tiến hành xác minh, lấy lời khai của một số người có liên quan để phục vụ công tác điều tra.
Chân dung Nai Soan
 Chân dung Nai Soan

Kết quả điều tra không như trình báo của bà Quyết là Nai Soan bị 3 kẻ lạ mặt bắt cóc ngay giữa ban ngày mà bỏ đi theo bạn trai tên là Ku Ki, ngụ xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương (Lâm Đồng). Trước khi bỏ nhà đi theo bạn trai, Nai Soan đem chuyện này tiết lộ với cô em hàng xóm là Ka Mỹ (16 tuổi). Khai với cán bộ điều tra, Mỹ cho biết vào sáng ngày 6/7, trên đường đi lễ nhà thờ về, Nai Soan than buồn vì không được gia đình cho đi thi đại học, cũng không muốn lấy ai khác ngoài Ku Ki, Nai Soan muốn bỏ nhà đi theo bạn trai.

Trước khi đi, Nai Soan nói dối mẹ là đi mua thẻ điện thoại. Tiếp đó, Soan đến quán tạp hóa gần nhà để mua nước uống, tại đây có hai thanh niên chạy xe máy chờ sẵn đón Soan đi. Trước khi đi cùng với hai người thanh niên trên, Soan dặn Ka Mỹ lát sau về báo với gia đình mình là bị 3 đối tượng bắt cóc.

Bà Quyết cho biết, không ngờ cô con gái lâu nay vốn nổi tiếng ngoan hiền, xinh đẹp nhất vùng của gia đình bà lại có thể lừa dối cả nhà để… theo trai. Bà Quyết còn đề nghị công an huyện Đức Trọng “áp giải” Nai Soan về nhà giúp bà.

Theo bà Quyết, nguyên nhân không cho con gái dự thi đại học là do gia đình khó khăn, có thi đậu cũng khó mà theo học hết 4 năm được. Hơn nữa, có học xong rồi cũng chưa chắc kiếm được việc làm. Ở nhà lo làm vườn rồi “bắt chồng” là ý nguyện của cả gia đình.