Cướp khống chế con tin rúng động HN: Hàng trăm cảnh sát giải cứu

(Kiến Thức) - Hàng trăm cảnh sát có mặt tại hiện trường tham gia giải cứu con tin và mẹ của cháu bé được sơ cứu trở về từ bệnh viện để thuyết phục tên cướp.

Theo quan sát của PV Kiến Thức, vào khoảng 8h ngày 16/9, hàng trăm cảnh sát cùng các lực lượng chức năng có mặt tại khu tập thể Thanh Xuân Bắc, Hà Nội phong tỏa hiện trường. Người dân khu vực theo dõi vụ việc vô cùng lo sợ trước sự mạnh động và liều lĩnh của tên cướp.
Hiện Đại tá Dương Văn Giáp - Trưởng phòng CSHS Công an Thành phố Hà Nội đến hiện trường trưc tiếp chỉ đạo việc giải cứu. Theo chỉ đạo của Đại tá Giáp, vòng phong tỏa được mở rộng ra để tránh việc đối tượng quan sát từ trên cao có thể hình thấy cảnh vây ráp.
Hai cửa ngõ chính lối vào tòa nhà E6 tập thể Thanh Xuân Bắc đều bị chặn. Theo quan sát, người dân không được phép đến gần hiện trường trong vòng bán kính khoảng hơn 100 m. Một xe cảnh sát cơ động vừa được điều động đến hiện trường để tham gia giải cứu.
Công an đang tìm mọi cách tiếp cận căn phòng 401. Ảnh: Tiến Dũng.
Công an đang tìm mọi cách tiếp cận căn phòng 401. Ảnh: Tiến Dũng. 
Cảnh sát đang tìm mọi cách tiếp cận căn phòng 401, nơi tên cướp khống chế con tin. Tầng 3 và tầng 4 tòa nhà E6 hiện đều có bóng dáng công an.
Người phụ nữ chủ nhà tên Hồng, bị tên cướp chém bị thương ở tay, sau khi được sơ cứu xong đã được lực lượng chức năng đưa về hiện trường để phối hợp với công an thuyết phục đối tượng thả con tin.
Cơ quan công an đến hiện trường.
Cơ quan công an đến hiện trường.
Một người dân trong khu tập thể cho biết: "Vừa ngủ dậy thì chúng tôi nghe thấy tiếng hô "cướp, cướp" từ nhà chị Hồng. Chạy ra xem, chúng tôi thấy tên cướp vội vàng kéo 2 cháu nhỏ vào nhà, đóng kín cửa. Thấy chị Hồng bị tên cướp chém bị thương, nhiều người đã đưa chị đi cấp cứu. Một lúc sau thì tên cướp này thả bé gái ra nhưng vẫn khống chế cháu trai nhỏ trong nhà".
Theo nhận định của người dân trong khu tập thể, do lúc đó quá đông, khu tập thể lại gần chợ, tên cướp biết mình không thể thoát thân nên đã tìm cách khống chế con tin ở trong nhà.
Kiến Thức tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất đến với bạn đọc.

Bà bầu đấu tay đôi với 2 tên cướp có súng

Dù đang bầu bì, chị Nguyễn Thị Kim Bằng vẫn tay đôi đánh cướp suốt 10 phút để giành lại chiếc xe máy của mình, sau đó giúp công an tóm gọn băng cướp.

Liên quan đến việc xử lý băng cướp dùng súng tấn công các cây xăng để cướp tiền gây rúng động ở tỉnh Bình Dương, ngày 14/8, Công an huyện Bến Cát , tỉnh Bình Dương quyết định khởi tố bị can, tạm giam Trần Thanh Phong (28 tuổi, ngụ Bình Dương, cầm đầu băng cướp), Phan Văn Khanh (31 tuổi, quê Đồng Tháp) và Đặng Văn Thân (25 tuổi, quê Bình Thuận). 

Trước khi băng cướp sa lưới, một tình tiết thú vị là chúng từng đánh nhau với một bà bầu nhưng thua cuộc.

Nghệ nhân nổi tiếng Hải Phòng bị sát hại dã man tại nhà riêng

(Kiến Thức) - Nghệ nhân nấu ăn nổi tiếng Hải Phòng Phạm Văn Can được phát hiện chết tại nhà riêng với nhiều thương tích…

Vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại tổ Phương Lưu 9, phường Đông Hải 1, quận Hải An, TP. Hải Phòng. Nạn nhân là ông Phạm Văn Can (68 tuổi), trú tại số nhà 22, đường Phương Lưu, phường Đông Hải 1, quận Hải An. Ông Can là một nghệ nhân nấu ăn có tiếng ở Hải Phòng, từng được phong là nghệ nhân nấu ăn ẩm thực toàn quốc.
Vào khoảng 9h sáng 15/9, người dân tổ Phương Lưu 9, bàng hoàng phát hiện ông Can chết tại nhà riêng, trên người có nhiều vết thương, máu chảy dưới nền nhà.
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án.
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án.
Nhân chứng Nguyễn Thị Thanh, người đầu tiên phát hiện vụ việc cho biết, khoảng 4h sáng ngày 15/9, khi đi qua cổng nhà ông Can, thấy cửa cổng mở, cửa nhà đóng. Đến 9h sáng ngày 15/9, chị Thanh thấy cửa nhà ông Can vẫn mở, trong nhà ti vi vẫn đang bật. Thấy có dấu hiệu bất thường, chị Thanh đã đi vào kiểm tra, khi vừa vào đến cửa chị thấy có nhiều vết máu trên nền nhà còn ông Can chết trong tư thế nằm, bị phủ chăn lên người. Biết có điều chẳng lành, chị Thanh đã ngay lập tức thông báo cho trưởng khu phố về sự việc.
Trao đổi với PV Kiến Thức, bà Đào Thị Lý, Tổ trưởng dân phố Phương Lưu 9, phường Đông Hải 1 cho biết “sau khi nhận được thông báo của chị Thanh, tôi đã ngay lập tức thông báo lên công an phường Đông Hải 1”.
Khi nhận được thông báo đã xuống hiện trường và báo cáo lên công an quận Hải An, và phòng PC45, CA TP. Hải Phòng về vụ việc. 
Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra, truy bắt đối tượng gây án để làm rõ vụ việc.

“Tướng cướp quý tộc” sa lưới vì... 2 quyển sách

(Kiến Thức) - Được tha tù trước thời hạn vì các tội cướp của, giết người… nhưng tên cướp khét tiếng vẫn “ngựa quen đường cũ”.

Ngày 17/10, cơ quan CSĐT công an quận 1, TP HCM vừa ra quyết định khởi tố, bắt giam Đỗ Hồng Lê (40 tuổi, ngụ quận 7) và Nguyễn Hoài Phong (27 tuổi, ngụ quận 4) về hành vi “cướp giật tài sản”.