Cười ra nước mắt công ăn bắn chỉ thiên...trúng mông phụ nữ

Công an ập vào một sòng bài, nhiều người nháo nhào thì nghe tiếng súng chỉ thiên và sau đó một phụ nữ la thất thanh vì đạn lạc trúng mông.

Ông Bùi Văn Thành, Trưởng Công an xã Trung An (huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ), đang bị xem xét xử lý trách nhiệm cá nhân vì để một cán bộ cấp dưới sử dụng súng sai, bắn trúng mông người dân.
Hai phát súng chỉ thiên mất 11 triệu đồng
Theo tìm hiểu của Pháp Luật TP.HCM, khoảng 15 giờ 30 ngày 18/2, tổ công tác của Công an xã Trung An làm nhiệm vụ bắt và triệt phá sòng bài cào tại một hộ dân ở xã. Khi công an xã ập vào, mọi người trong sòng bài nháo nhào. lúc này, ông Nguyễn Văn Hoa (công an viên xã Trung An và là thành viên tổ công tác) nổ hai phát súng chỉ thiên để trấn áp các đối tượng tham gia đánh bài. Rủi ro, một viên đạn lạc trúng vào bà Tr. (ở ấp Thạnh Lộc 2, xã Trung An) làm bà này bị thương. Ngay sau đó bà Tr. được đưa đi cấp cứu và nhập viện để phẫu thuật, điều trị thương tích tại BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ.
Cuoi ra nuoc mat cong an ban chi thien...trung mong phu nu
Ảnh minh họa. 
Sau khi sự việc xảy ra, gia đình bà Tr. có đơn khiếu nại gửi cơ quan chức năng, trong đó có Công an huyện Cờ Đỏ yêu cầu làm rõ sự việc và đồng thời xử lý công an viên Nguyễn Văn Hoa vì bắn vào người bà Tr.
Nhận đơn, Đảng ủy, UBND xã Trung An đã tổ chức đoàn công tác làm việc với gia đình bà Tr. để nắm sự việc, ghi nhận các yêu cầu khiếu nại. Theo đó, gia đình bà Tr. yêu cầu hỗ trợ tiền thuốc men, điều trị cho bà Tr. trong thời gian nhập viện và dưỡng bệnh, đồng thời cho công an viên Nguyễn Văn Hoa thôi việc.
Phía Đảng ủy, UBND xã Trung An đồng ý hỗ trợ số tiền 11 triệu đồng và hai vợ chồng bà Tr. cũng có cam kết không yêu cầu hay khiếu nại về vụ việc nữa. Tuy nhiên, điều lạ là bà Tr. bị bắn trúng mông nhưng xã lại ghi nhận là ông Hoa “vô tình bắn trúng phần lưng” bà Tr. (?!).
Lính bắn nghỉ việc, sếp cũng liên quan
Theo tìm hiểu của PV, sở dĩ bà Tr. có mặt tại hiện trường nơi công an triệt phá sòng bài là để đi tìm chồng. Bà Tr. không tham gia đánh bạc. Nhưng chẳng may trong lúc rối ren, bà Tr. bị dính viên đạn chỉ thiên (?!).
Khẩu súng ông Hoa sử dụng là súng bắn đạn cao su, được cấp cho Công an xã Trung An để sử dụng vào công vụ. Ông Hoa không phải là công an viên trực tiếp của xã mà là công an viên của ấp và hôm đó ông Hoa được “trưng dụng” tham gia với tổ công tác của công an xã để triệt phá sòng bài trên.
Trả lời PV, ông Đoàn Thành Nguyên - Chủ tịch UBND xã Trung An xác nhận thông tin này. Ông Nguyên nói thêm: “Sau khi sự việc xảy ra, Đảng ủy, UBND xã đã họp và xem xét hình thức kỷ luật cho thôi việc đối với ông Hoa. Thực ra, trước tết Nguyên đán 2016, ông Hoa đề đạt nguyện vọng xin nghỉ việc nhưng lúc đó cận tết, cần lực lượng để đảm bảo an ninh trật tự. Vì vậy, chúng tôi động viên ông Hoa cố gắng công tác, qua tết sẽ giải quyết. Tết qua rồi, chúng tôi chưa kịp giải quyết theo nguyện vọng của ông Hoa thì xảy ra sự việc”.
Cũng theo ông Nguyên, đây là sự việc đáng tiếc không ai muốn và ngay sau đó Đảng ủy, UBND đã tích cực, rốt ráo giải quyết. Khi PV đặt câu hỏi về trách nhiệm của ông Bùi Văn Thành, Trưởng Công an xã Trung An, trong sự việc này, ông Nguyên nói: “Đảng ủy, UBND xã đang tiếp tục xem xét đối với ông Thành”.
Pháp Luật TP.HCM tiếp tục theo dõi quá trình xử lý vụ việc trên để thông tin tiếp đến bạn đọc.
Ông Hoa tự lấy súng bắn chỉ thiên
Liên hệ qua điện thoại, ông Bùi Văn Thành, Trưởng Công an xã Trung An, cho biết khẩu súng bắn đạn cao su được trang bị cho công an xã, chỉ có trưởng và phó trưởng công an xã được quyền sử dụng. “Ông Hoa là công an viên ấp, không được sử dụng súng bắn đạn cao su” - ông Thành nhìn nhận.
Khi PV thắc mắc ông Hoa không được phép sử dụng nhưng vì sao ông này lại có súng bắn chỉ thiên và gây họa, ông Thành nói: “Súng để trong tủ. Ông Hoa đã tự lấy nó ra và mang theo. Dù vậy, Đảng ủy và UBND cũng đang xem xét, xử lý về trách nhiệm của bản thân tôi”.
Mời quý độc giả xem video:

Hàng trăm CA truy bắt nghi can bắn chết 2 người ở Phú Quốc

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an đang tiến hành truy bắt nghi can bắn chết 2 người ở Phú Quốc tại nhà hàng Lion Graden Beer Club

Công an tỉnh Kiên Giang trưa 2/8 đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi hai nạn nhân bị bắn chết tại nhà hàng Lion Graden Beer Club ở thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc. Hàng trăm cảnh sát đang truy bắt nghi can bắn chết 2 người ở Phú Quốc.

Thanh niên đánh giày giấu 7 kg ma túy trong thùng quýt

Kiểm tra thùng xốp đựng quýt do nam thanh niên đánh giày mang qua trạm kiểm soát, bộ đội biên phòng thu giữ 7kg ma túy dạng đá.

Ngày 12/3, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã tạm giữ hình sự nam thanh niên đánh giày Tăng Văn Luyện (quê Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép ma túy.

Tang vật vụ án. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp.
Tang vật vụ án.  Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp. 

Nghi phạm này bị lực lượng chức năng trạm kiểm soát biên phòng Tân Thanh (Lạng Sơn) bắt quả tang 2 hôm trước, khi nhập cảnh cùng 7kg ma túy tổng hợp.

Theo thông tin ban đầu, Luyện nằm trong nhóm đánh giày tại khu vực cửa khẩu. Tối 10/3, anh ta ôm thùng xốp đựng đầy quýt di chuyển từ phía Trung Quốc vào nội địa.

Qua kiểm tra, bộ đội biên phòng phát hiện dưới đáy thùng xốp có 7 gói ma túy có trọng lượng 7kg. Anh này khai được một người cùng quê thuê vận chuyển ma túy qua khu vực kiểm soát với giá 5 triệu đồng.

Bật mí về chuyến tàu bí mật phá sới bạc trăm người

Phía sau thành công triệt phá sới bạc trăm người là một quá trình kiên trì trinh sát và phương thức đánh án bí mật, bất ngờ đến phút chót.

Cảnh sát phân loại đối tượng có mặt tại sới bạc “khủng”.
Cảnh sát phân loại đối tượng có mặt tại sới bạc “khủng”. 

Khi tàu dừng, các chiến sỹ cảnh sát ào xuống rất nhanh. Khi đó, những người xung quanh nghĩ đây chỉ là diễn tập, đến khi thấy một vài đối tượng cảnh giới bị bắt thì mới biết đây là vụ bắt sới bạc.

Chuyên án đột kích và triệt phá sới bạc trăm người ở thị xã Đông Triều là một chiến tích của các cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Quảng Ninh. Phía sau sự thành công đó là một quá trình kiên trì trinh sát và phương thức đánh án bí mật, bất ngờ đến phút chót.

Chuyến tàu “đổ bộ”đặc biệt

Khoảng 11h10 ngày 5/3, chuyến tàu “hàng” đặc biệt chạy hướng Yên Viên - Hạ Long rời ga, hàng chục chiến sĩ cảnh sát của nhiều lực lượng khác nhau thuộc Công an tỉnh Quảng Ninh được bố trí “ém” trong 2 toa tàu để chờ lệnh triệt phá sới bạc có tổ chức quy mô lớn.

Đúng 13h30, đoàn tàu chạy đến khu vực thôn Tràng Bạch, xã Hoàng Quế, thị xã Đông Triều, tiếng phanh rít lên ken két trên đường ray một cách dứt khoát, toàn bộ lực lượng công an lập tức đổ bộ vào “đại bản doanh” của gần 200 con bạc đang say sưa sát phạt bằng hình thức xóc đĩa.

Chỉ trong 5 phút, các trinh sát của ban chuyên án đã nhanh chóng tiếp cận sới bạc và vây ráp các đối tượng. “Công an đây! Tất cả ngồi im để khám xét” - lệnh được hô vang từ một cán bộ cảnh sát.

Lúc này, hàng trăm con bạc nháo nhác luồn cúi cố vơ vét tiền trên chiếu cất giấu vào người hoặc thủ tiêu ở các góc sới. Tuy nhiên, sự áp sát khống chế của lực lượng công an buộc các đối tượng phải cúi mặt ngồi im.

Tại hiện trường, các trinh sát bắt giữ 176 đối tượng, trú tại các địa phương khác nhau như Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Giang, Hà Nội, Hải Dương... Tang vật thu giữ gồm một bộ bát đĩa, 4 quân bài, 28,5 triệu đồng, 49 xe ô tô, 25 xe máy cùng nhiều tài sản khác liên quan đến hành vi đánh bạc.

Lý giải chọn tàu hỏa làm phương tiện phá án, Đại tá Đỗ Văn Lực, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Hoạt động của sới bạc này rất tinh vi, thường xuyên di chuyển địa điểm, lúc ở Hải Dương, khi ở Hải Phòng, ngay ở Đông Triều cũng liên tục di chuyển. Vì thế, công tác trinh sát, triệt phá gặp khá nhiều khó khăn.

Đặc biệt, sới bạc này được dựng lên một cách “đơn giản hóa” bằng những tấm chiếu trải dưới đất, lấy bạt làm mái che và nằm ở khu vực đường sắt ít người qua lại, luôn có “tai mắt” ở nhiều vòng lớp xung quanh sới, chỉ cần có người lạ đến là “động” nên ban chuyên án đã phải đặt ra nhiều tình huống và diễn tập thử nhiều lần.

Xét thấy phương thức triệt phá theo hướng đường bộ thì không khả thi nên lực lượng phải bí mật lên tàu hỏa và bất ngờ đột kích, vây ráp khiến cho con bạc không kịp trở tay”.

Bất ngờ, bí mật đến phút chót

Trước đó chỉ một ngày, vào ngày 4/3, Công an tỉnh Quảng Ninh đã có công văn gửi TCT Đường sắt VN (Bộ GTVT) về việc đề nghị bố trí đầu máy, toa xe phục vụ diễn tập phòng thủ trên đường sắt.

Văn bản nêu rõ, để chuẩn bị cho chương trình diễn tập phòng thủ trên tuyến đường sắt năm 2016, Công an tỉnh Quảng Ninh đề nghị TCT Đường sắt VN bố trí, hỗ trợ 1 đầu máy và 2-3 toa xe (cùng với nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu”.

Cùng với đó là thời gian, tuyến đường cụ thể, số lượng cán bộ chiến sĩ tham gia diễn tập (đi trên tàu) là 90 người.

Ông Võ Minh Trung, Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Bắc Giang cho biết, đơn vị được giao nhiệm vụ lập đoàn tàu “phục vụ diễn tập” cho biết, đây là chuyến tàu rất đặc biệt. Mọi việc được giữ bí mật tuyệt đối.

“Tất cả chúng tôi đều nghĩ đây là tàu phục vụ diễn tập chống khủng bố. Tổ tàu hôm đấy gồm 2 lái tàu, 1 kỹ thuật toa xe, 2 nhân viên 2 toa và 1 trưởng tàu.

Hôm nhận lệnh, Chi nhánh đã cử trưởng tàu và nhân viên đi làm công tác điều hành chạy tàu, bao xe. Đây là chuyến tàu đặc biệt, lập 2 toa xe.

Bí mật, bất ngờ, chỉ biết chạy đến địa điểm có lệnh dừng thì công an xuống và ập vào. Đoàn tàu đặc biệt này khởi hành từ ga Yên Cư đến ga Mạo Khê đi qua 4 khu gian dài khoảng 40 cây số”, ông Trung kể.

Anh Nguyễn Hữu Ninh, Trưởng tàu của đoàn tàu đặc biệt hôm đó cho biết: “Đúng kế hoạch sáng 5/3 tôi nhận chỉ thị của Trung tâm điều hành Đường sắt tàu sẽ xuất phát lúc 12h13.

Khi đến nơi, tôi đã thấy lực lượng CSCĐ tập trung ở ga Yên Cư. Người chỉ huy nói với tôi rằng đây là kế hoạch diễn tập bảo vệ an ninh và phòng chống khủng bố trên địa bàn đường sắt.

Sau đó họ hỏi muốn dừng đỗ dọc đường có được không? Tôi trả lời muốn dừng đỗ tại đâu cũng được, chạy chậm ở đâu cũng được, cứ theo kế hoạch của Công an, chúng tôi sẽ thực hiện theo.

Tôi có hướng dẫn bên công an cử một chiến sỹ lên đầu máy cho chủ động, muốn dừng ở đâu cứ bảo tài xế. Tôi đã phổ biến cho lái tàu biết cứ theo kế hoạch của các anh công an”.

Đúng 12h13, tàu xuất phát từ ga Yên Cư, qua các ga Bàn Cờ, Uông Bí và Yên Dưỡng tàu thông qua bình thường. “Nhưng khi đến đoạn Tràng Bạch thuộc Km 62 lý trình đường sắt, tôi thấy tàu chạy chậm lại rồi dừng bất ngờ.

Khi qua điểm này, tôi thấy có ô tô đỗ hai bên đường sắt. Khu vực này bên đường có vườn vải và sát bên là trạm điện.

Lúc đó các chiến sỹ cơ động đã sẵn sàng bên trong, đứng ở các đầu toa xe. Khi tàu dừng, các chiến sỹ ào xuống rất nhanh, chia làm 2 mũi xông thẳng vào vườn vải, một mũi ra trạm điện kiểu như bao vây.

Tất cả chúng tôi đều cứ nghĩ đây chỉ là diễn tập, chỉ đến khi thấy một vài đối tượng bị bắt thì mới biết đây là vụ bắt sới bạc. Tàu đỗ 4 phút thì tiếp tục chạy. Từ đó về ga Mạo Khê còn 4 km nữa chạy rỗng”, anh Ninh nhớ lại.

Tạm giữ 91 người

Theo điều tra, từ cuối năm 2015, hai đối tượng là Trường “ốc”, Tuấn “nhành” (cùng trú Thủy Nguyên, Hải Phòng) đã tìm đến Văn Bản, Phạm Văn Vinh, Hoàng Đức có vườn cây ăn quả, vỉa than bỏ hoang để dựng lán để tổ chức sới bạc di động.

Để các con bạc đến sới tiện lợi và an toàn, Trường “ốc” và Tuấn “nhành” đã thuê những chiếc xe du lịch chạy khắp khu vực nội thành Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang… đón đưa.

Đồng thời bố trí nhiều “chim lợn” đóng chốt ở khu vực xung quanh sới để cảnh giới con đường độc đạo từ QL18 vào sới.

Trong đó, có 4 ông chủ trang trại được “trả lương” để thường trực trông coi và bảo vệ an ninh 24/24h, ngoài việc nhận tiền thuê đất trước đó của chủ sới.

Trong 176 người bị đưa về trụ sở cơ quan công an, 85 người đã được cho về nhà, 91 người bị tạm giữ để làm rõ vai trò đánh bạc và tổ chức đánh bạc