Cưới Nhã Phương, Trường Giang bị trêu “rước giang hồ” về nhà

Sau phát ngôn không thiết tha ôm ấp trai gái nữa, Trường Giang bị Trấn Thành trêu vì mới "rước giang hồ về" khiến nhiều người thích thú.

>>> Mời quý độc giả xem video "Trường Giang và nghệ sĩ Phượng Hằng trong chương trình Ơn giời, cậu đây rồi". Nguồn Youtube/ Đông Tây Promotion:
Sau sự xuất hiện gây sốt của “Thánh chửi” - Minh Dự trong tập 5 khiến Trấn Thành á khẩu và cộng đồng mạng được phen nghe chửi đầy tính giải trí, tập 6 "Ơn giời cậu đây rồi" lên sóng truyền hình tối 4/11 tiếp tục mang đến những tình huống bất ngờ với sự tham gia của nghệ sĩ Phượng Hằng, Vũ Hà và Anh Tú.
Cuoi Nha Phuong, Truong Giang bi treu “ruoc giang ho” ve nha
 Dàn khách mời của chương trình gồm Phượng Hằng, Vũ Hà và Anh Tú.
Ấn tượng nhất trong tập 6 chính là phát ngôn "xanh rờn" của Trường Giang sau khi kết hôn. Danh hài xứ Quảng trở thành mục tiêu "chặt chém" của MC Xuân Bắc và các trưởng phòng khi về chung một nhà cùng Nhã Phương chưa được bao lâu.
MC Xuân Bắc chia sẻ một số ý kiến từ các fan hâm mộ cho rằng nghệ sĩ Trường Giang đã không còn cử chỉ thân mật với các khách mời nữ từ ngày lập gia đình. Trấn Thành không bao giờ đứng ngoài cuộc vui và cho rằng, ”Sở dĩ Giang ca bớt ôm các chị em là vì Giang ca vừa rước một giang hồ về”. danh hài Trường Giang liền cho rằng mình bị oan vì bản thân chỉ làm theo kịch bản thôi, ”chứ mấy chuyện ôm ấp trai gái thiết tha gì nữa!”.
Dù là lần đầu tiên hay lần thứ hai đến với "Ơn giời cậu đây rồi" nhưng cả 3 vị khách mời đều có chung một cảm xúc vừa run vừa hồi hộp tột độ bởi không biết rằng cuộc sống sẽ nở hoa hay bế tắc. Đặc biệt ca sĩ Vũ Hà lại còn mất ăn mất ngủ, đầu óc mơ màng “như con dở hơi biết bơi” khi nhận lời trở lại chương trình.
Cuoi Nha Phuong, Truong Giang bi treu “ruoc giang ho” ve nha-Hinh-2
 Vũ Hà và Tự Long.
Nam ca sĩ cũng tỏ ra khá tiếc nuối khi không giành được cúp ở lần tham gia trước nên vô cùng tham vọng với lần thử thách này. Không những thế, Vũ Hà còn mạnh miệng tuyên bố nếu phòng của anh không vui thì anh trù cho 2 phòng còn lại dở hơn để anh nhẹ nhàng giành được cúp.
Dù có hơi bấn loạn trước khi tham gia chương trình nhưng nam ca sĩ Vũ Hà đã nhanh chóng lấy lại tinh thần khi đối đầu với trưởng phòng Tự Long. Tại đây, Vũ Hà khiến nghệ sĩ Hoài Linh phải bật cười trước màn đối “thơ không ra thơ” với trưởng phòng Tự Long.
Bất ngờ được mời tham gia "Ơn giời cậu đây rồi", diễn viên Anh Tú vô cùng vui mừng và hồi hộp vì đã từng mong được tham gia dù chỉ là phụ diễn tại chương trình. Anh Tú tiếp tục bất ngờ khi được trưởng phòng Trấn Thành đón tiếp khá nồng hậu với lần đầu tiên góp mặt tại chương trình.
Cuoi Nha Phuong, Truong Giang bi treu “ruoc giang ho” ve nha-Hinh-3
Anh Tú và Trấn Thành. 
Dù biết rằng khó mà "sống sót" tại đây, diễn viên Anh Tú đành “phóng lao thì phải theo lao” khi anh vào vai Hoàng thượng trong bối cảnh hoàng cung xưa và trang phục của đất nước Hàn Quốc.
Cụ thể, tuần này, Anh Tú hóa thân thành một cặp vợ chồng cùng “phi tần” Trấn Thành tạo nên một bức tranh đầy màu sắc. Chiếm được sự sủng ái của Anh Tú, Trấn Thành từ một gián điệp được giao nhiệm vụ trà trộn vào cung để truyền tin tức cho các phản tặc lại đem lòng say đắm hoàng thượng.
Cuoi Nha Phuong, Truong Giang bi treu “ruoc giang ho” ve nha-Hinh-4
 
Cái kết với lòng tin mãnh liệt vào tình yêu của Anh Tú và Trấn Thành làm khán giả khó lòng có thể kiềm được cảm xúc của mình. Chọn cách kết liễu bản thân, Trấn Thành lấy đi nước mắt của nhiều người trong căn phòng lần này.
Lần đầu tiên Anh Tú diễn chung với Trấn Thành đã nhận được nhiều lời khen ngợi đến từ phía giám khảo Hoài Linh cùng các anh chị em nghệ sĩ. Chính Anh Tú thừa nhận rất “sướng” khi được diễn chung với ông xã Hari Won. Tuy không giành được cúp nhưng Anh Tú đã để lại dấu ấn khó phai tại "Ơn giời cậu đây rồi" mùa 5.
Ở đầu chương trình dù nghệ sĩ Trường Giang cho rằng chẳng thiết tha chuyện ôm ấp trai gái với các khách mời nữ nhưng khi vừa gặp nghệ sĩ Phượng Hằng thì danh hài lại tay bắt mặt mừng với nữ khách mời.
Cuoi Nha Phuong, Truong Giang bi treu “ruoc giang ho” ve nha-Hinh-5
Phượng Hằng và Trường Giang. 
Dù biết Trường Giang đã kết hôn với Nhã Phương nhưng nghệ sĩ Phượng Hằng cũng bất chấp thú nhận tình cảm của mình và trao lời yêu với Trường Giang. Nghệ sĩ Phượng Hằng bị thu hút bởi Trường Giang có duyên, là người có tấm chân tình, biết lo lắng cho người yêu dù có…hơi lùn.
Nghệ sĩ Phượng Hằng là một trong những cái tên gạo cội trong làng nghệ thuật cải lương được khán giả ái mộ. Tuần này đến với căn phòng của Trường Giang, nghệ sĩ Phượng Hằng một lần nữa chinh phục được khán giả bởi kinh nghiệm và tài năng diễn xuất mang được dấu ấn rất riêng.
Hóa thân thành người tình xưa của Trường Giang, nghệ sĩ Phượng Hằng dù xa cách nhiều năm nhưng vẫn khó tránh được tương tư đêm ngày. Sống ở cảnh góa phụ nuôi con, cho nên Phượng Hằng đã nhận được sự giúp đỡ của Xuân Nghị từ thuở còn khó khăn cho đến khi đạt được vị trí xã hội đáng mong ước như ngày hôm nay.
Cuoi Nha Phuong, Truong Giang bi treu “ruoc giang ho” ve nha-Hinh-6
 
Trường Giang trở về sau nhiều năm xa cách và xin vào làm tài xế riêng cho người tình cũ cùng mối tình khó phai dẫn đến quyết định khó khăn dành cho nghệ sĩ Phượng Hằng. Bên tình - bên nghĩa, cách xử lý của người phụ nữ đầy kinh nghiệm khiến khán giả phải lặng đi. Nghe theo con tim mách bảo, Phượng Hằng quyết định chọn Trường Giang và tiếng chuông của giám khảo Hoài Linh vang lên trong cái kết đẫm nước mắt.
Có lẽ đây là lần đầu tiên trưởng phòng Trường Giang bộc lộ sự tiếc nuối vì tiếng chuông ấy. Với sự linh hoạt và nguồn năng lượng truyền cảm hứng của Phượng Hằng nên Trường Giang vẫn muốn tiếp tục vở kịch trên sân khấu "Ơn giời cậu đây rồi".
Với màn diễn xuất vô cùng "cao hứng" của mình, nghệ sĩ Phượng Hằng đã giành được chiếc cúp của chương trình.

Thông tin đắt giá về đám cưới Nhã Phương - Trường Giang

(Kiến Thức) - Nhã Phương và Trường Giang rất khó mới có được hạnh phúc bên nhau như hiện tại. Trong những ngày qua, những thông tin nhỏ giọt về đám cưới Nhã Phương - Trường Giang cũng luôn khiến dư luận quan tâm.

>>> Mời quý độc giả xem clip “Nhã Phương đọ sắc cùng Phương Oanh”. Nguồn Youtube VTC:
Thông tin bật mí về đám cưới Nhã Phương - Trường Giang

Yêu Trường Giang, Nhã Phương học bạn trai thói quen bá đạo

(Kiến Thức) - Đám cưới Nhã Phương - Trường Giang diễn ra sau 3 năm cặp đôi hẹn hò. Từ khi gắn bó, để có đôi có cặp với Trường Giang, Nhã Phương không ngần ngại đi dép tổ ong, dép tông.

Yeu Truong Giang, Nha Phuong hoc ban trai thoi quen ba dao
 Fans đang nóng lòng chờ đợi đám cưới Nhã Phương - Trường Giang. Từ khi yêu, cặp đôi thường xuyên diện đồ ton sur ton. Ảnh: Zing

"Tiểu Long Nữ" Lý Nhược Đồng và cuộc đời bi kịch

Lý Nhược Đồng đẹp và nổi tiếng nhưng chưa bao giờ có được niềm hạnh phúc trọn vẹn. Cuộc sống của cô là chuỗi ngày sóng gió, mắc kẹt trong nợ nần, trầm cảm, bị bỏ rơi.

Trong vô vàn mỹ nhân nổi lên nhờ phim chuyển thể từ tiểu thuyết Kim Dung, Lý Nhược Đồng là ngôi sao sáng giá. Cô xinh đẹp, từng khiến Kim Dung xuýt xoa còn khán giả ca tụng cô là “thần tiên tỷ tỷ”.
Điều đáng tiếc về nhan sắc có chăng là đôi mắt buồn bã của Lý Nhược Đồng. “Dù bạn có tin hay không, tôi vẫn cảm thấy luôn có số phận. Trong cuộc sống tôi chưa bao giờ lên kế hoạch cho mình. Nhưng mọi thứ đều như bị đưa đẩy quá xa”, Lý Nhược Đồng trải lòng trên QQ.
Cô nói đã trải qua đủ khó khăn của một đời người. Ở tuổi 45, cô tự nhận mình đã như thiếu phụ 55 tuổi.
Lý Nhược Đồng kinh điển trên màn ảnh.Đứa trẻ được nhặt về?
Lý Nhược Đồng kinh điển trên màn ảnh.Đứa trẻ được nhặt về? 
Lý Nhược Đồng sinh năm 1973, trong một gia đình nghèo khó. Từ nhỏ, cô đã khác với cha mẹ và anh chị em ruột. Cô có vẻ ngoài hơi lai Tây, không giống diện mạo bình thường của người Trung Quốc. Nữ diễn viên vẫn nhớ về thời thơ ấu, thường nghe hàng xóm thì thầm to nhỏ về thân thế của mình.
“Các người nhìn xem cô ta kìa, không giống cha chẳng giống mẹ, anh em. Đây đúng là đứa con được nhặt về”, hàng xóm nói. Những tiếng xì xào vừa đủ để khiến Lý Nhược Đồng chạnh lòng.
“Sau này khi trưởng thành, tôi mới hiểu rằng mình thật trẻ con khi tin vào những lời nói đó. Cha mẹ đối xử tốt như vậy là đủ rồi”, cô nói.
Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Lý Nhược Đồng đã kiếm sống bằng nhiều nghề. Cô còn vào làm tại một hãng hàng không. Nhưng chỉ thời gian ngắn sau, Lý Nhược Đồng phải viết đơn nghỉ việc. Cô còn bị bạn trai bỏ rơi. Một thời gian dài, cô gần như biến mất.
“Một mình đối diện với cuộc sống, tôi chợt nghĩ mình không hợp làm hàng không. Tôi nên tìm kiếm cơ hội khác. Tình cờ, tôi trở thành diễn viên”, cô kể.
Vẻ son trẻ của Lý Nhược Đồng.
Vẻ son trẻ của Lý Nhược Đồng. 
Năm 1990, cô chính thức bước vào showbiz. Vai diễn đầu tay của cô là trong phim Sát thủ lãng mạn do Nhậm Đạt Hoa, Vương Tổ Hiền đóng chính. Năm 1992, cô lọt mắt xanh đạo diễn Từ Khắc.
Từ đó, sự nghiệp nữ diễn viên trẻ lên như diều gặp gió. Trong hai năm 1993, 1994, cô tham gia nhiều phim đáng chú ý như Phi hổ hung tâm, Thanh xuân cháy rực, Hỏa thiêu Hồng Liên tự.
Nhưng bước ngoặt sự nghiệp chỉ đến với Lý Nhược Đồng khi cô đóng vai Tiểu Long Nữ trong Thần điêu hiệp lữ và Vương Ngữ Yên trong Thiên long bát bộ. Cô vươn tầm thành sao hạng A tại Hong Kong.
“Chết vì yêu”
Năm 1999, ở giai đoạn thành công nhất sự nghiệp, cô đã gặp doanh nhân vừa ly hôn vợ tên Quách Ứng Tuyền. Họ nhanh chóng trở thành đôi tình nhân bất chấp tiếng xấu "Lý Nhược Đồng yêu vì tiền". Dư luận gọi đây là mối tình cha - con chênh lệch nhất bấy giờ.
Yêu không bao lâu, Quách Ứng Tuyền rơi vào khủng hoảng tài chính, nợ nần chồng chất. Lúc này, Lý Nhược Đồng vẫn một lòng chung thủy với ông. “Mặc kệ người đó giàu hay nghèo, tôi sẽ không bao giờ rời bỏ. Tôi có tiền, độc lập trong công việc, không phải gánh nặng của anh ấy. Anh ấy thất bại là nhất thời, sẽ có lúc khôi phục lại”, Lý Nhược Đồng trả lời phỏng vấn On năm 1999.
Từ năm 1999 đến năm 2004, Lý Nhược Đồng chăm chỉ quay phim, kiếm thêm thù lao trang trải sinh hoạt phí của hai người. “Trong mắt tôi, yêu đương lớn hơn trời. Tôi luôn đặt gia đình lên hàng đầu”, cô nhấn mạnh.
Mối tình cha, con kết thúc trong sự đau đớn của Lý Nhược Đồng.
Mối tình cha, con kết thúc trong sự đau đớn của Lý Nhược Đồng. 
Vì hai chữ tình yêu, Lý Nhược Đồng buông bỏ sự nghiệp vào năm 2004. Cô nói xuôi lòng khi bạn trai bày tỏ nguyện vọng cô ngừng đóng phim. Gia đình, bạn bè và quản lý hết mực khuyên can nhưng không thay đổi được ý định của người đẹp.
Chín năm bên Quách Ứng Tuyền, Lý Nhược Đồng luôn coi ông là chồng dù chưa đăng ký kết hôn. “Chúng tôi không có danh nhưng có cái tình vợ chồng”, cô nói về suy nghĩ lúc đó của mình. Nhưng điều gì đến cũng đến.
Năm 2008, Lý Nhược Đồng muốn trở thành vợ danh chính ngôn thuận của Quách Ứng Tuyền khi ông đã khôi phục được cơ ngơi. Nào ngờ, cũng năm đó, ông tuyên bố chia tay vì “tính cách không hợp”.
“Lúc đó, tôi đồng ý mà chưa từng nghĩ mình đã hy sinh. Hiện tại, tôi cũng không nói mình đã hy sinh cho mối tình đó. Mỗi chuyện tình đi qua để lại cho người trong cuộc những ký ức đẹp nào đó. Có điều, ngẫm lại chuyện xưa, tôi trách bản thân sao lại từ bỏ quá nhiều thứ để trở thành cái bóng của ai đó”, cô chia sẻ với 163 mới đây.
“Tôi không thể tìm từ nào miêu tả nỗi đau và tổn thương của mình khi đó”, Lý Nhược Đồng nói.
Bệnh tật, nợ nần
Theo Baidu, năm 2009, cha Lý Nhược Đồng qua đời đột ngột vì tai biến. Những biến cố dồn dập đã khiến cô trở thành người có vấn đề về tâm lý. Nhiều lúc, cô đi trên phố nhưng không thể nhớ đường trở về nhà. Cô còn đau đầu vì các khoản nợ từ người cũ.
Lý Nhược Đồng nói bệnh tâm lý ám ảnh khiến cô có ý nghĩ tự sát vì bế tắc. May mắn là tình trạng này chuyển biến tích cực từ năm 2013. Lý Nhược Đồng nói bệnh giảm là nhờ cháu gái tên Quân Quân.
“Tôi sống một mình nên em gái đã gửi con cho tôi nuôi dưỡng. Quân Quân đối với tôi là thiên sứ cứu tôi sống lại. Con bé không phải con ruột nhưng rất giống tôi. Cháu có vết bớt nhỏ trên cằm y tạc. Tôi nghĩ rằng tôi và cháu có duyên”, cô mỉm cười chia sẻ.
Lý Nhược Đồng giờ thường vào vai phụ nữ trung niên.
Lý Nhược Đồng giờ thường vào vai phụ nữ trung niên. 
Trong buổi trò chuyện với báo chí gần đây, Lý Nhược Đồng còn nói về căn bệnh lạ ở tuyến nước bọt. Dù chạy chữa nhiều nơi, nữ diễn viên vẫn không thể chữa tận gốc.