Cuộc sống của cô gái bị chú rể bỏ rơi trong đám cưới

Hai năm trước, vị hôn phu của Kayley Stead đột nhiên biến mất vào sáng ngày tổ chức đám cưới. Dù vậy, cô vẫn tiến hành buổi lễ trọng đại.

Cuoc song cua co gai bi chu re bo roi trong dam cuoi

 Kayley Stead tổ chức đám cưới dù không có mặt chú rể. Ảnh: Mirror

Tháng 9/2022, Kayley Stead (hiện 29 tuổi) vô cùng đau khổ khi một trong những phù rể thông báo rằng, chú rể đã "lái xe bỏ đi" thay vì đến nơi tổ chức đám cưới ở Swansea, xứ Wales.

Anh bỏ đi không một lời giải thích, thậm chí còn đổi luôn số điện thoại. Kayley bị sốc vì hai người gần như không có mâu thuẫn lớn. Họ hiếm khi cãi nhau.

Đám cưới của cô tiêu tốn số tiền khoảng 12.000 bảng Anh (hơn 392 triệu đồng) và không thể hủy bỏ. Không muốn lãng phí tất cả, Kayley đã dũng cảm tiến hành buổi lễ bên những người thân yêu.

Cô chia sẻ: "Anh ấy bỏ đi mà không hề thông báo hay đưa ra bất cứ lý do nào. Đến 95% tiền lo cho đám cưới là của tôi. Gia đình anh đóng góp một chút. Đó là tiền tôi tích góp được nhờ đi làm thêm.

Tôi đã hy sinh quá nhiều cho đám cưới này. Nghĩ mình sẽ không lấy lại được bất kỳ khoản tiền nào, tôi quyết vẫn làm đám cưới".

2 năm sau ngày cưới, Kayley tìm được hạnh phúc mới. Đó là Richard Perrott (hiện 29 tuổi), bạn học cũ của cô. Chuyện tình của họ được gia đình ủng hộ. Mẹ của Richard rất quan tâm, cảm thông với cô.

Cô vui vẻ cho biết, "mẹ Richard nói nếu chúng tôi kết hôn, mẹ sẽ không bao giờ để anh ấy làm điều đó với tôi. Mẹ sẽ tìm và kéo tai anh ấy".

"Tôi rất muốn quay lại và tận hưởng trọn vẹn ngày hôm đó mà không phải khóc lóc. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tìm thấy tình yêu một lần nữa. Nhưng giờ đây, tôi mừng vì anh ấy đã bỏ đi để tôi tìm được tình yêu đích thực".

Bạn trai ngoại tình trước đám cưới, cô gái quyết định bất ngờ

Phát hiện người yêu ngoại tình ngay trước đám cưới, cô gái quyết định đổi tiệc cưới thành tiệc ăn mừng tự do.

Ban trai ngoai tinh truoc dam cuoi, co gai quyet dinh bat ngo

Tái hôn với vợ kém 20 tuổi, ngày ngọt ngào, đêm muốn ly hôn

Nhưng tôi thật sự yêu Hạnh, cũng ngại mang tiếng 2 đời vợ. Tuy nhiên, tôi thực sự không biết làm thế nào để thay đổi thói quen này của vợ nữa, phải làm thế nào để tốt đây?

Cuộc hôn nhân giữa tôi và vợ cũ là một cuộc hôn nhân không có tình cảm. Ngày đó được họ hàng mai mối, vì gia đình hai bên thúc giục và thấy đối phương cũng được nên chúng tôi kết hôn vậy thôi chứ chẳng trải qua quá trình yêu đương gì cả.

Biết lương đồng nghiệp của chồng 60 triệu/tháng, tôi muốn ly hôn

Thì ra tiền lương của chồng kiếm được mỗi tháng là rất lớn, vậy mà bao lâu nay anh giấu giếm tôi.

Tôi xuất thân trong gia đình khá giả, bố mẹ từng làm nghề buôn bán, các anh chị tôi đều giỏi giang thành đạt, có lẽ tôi là người kém cỏi nhất nhà.

Bố mẹ đầu tư rất nhiều tiền vào việc học hành cho tôi nhưng tôi ham chơi, lười học nên chẳng đâu vào đâu. Trong khi bạn bè ai cũng có công việc tốt lương cao, còn tôi 10 năm nay chỉ giữ chân nhân viên thư viện do anh trai xin cho.