Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Bất động sản
  • Golf & Doanh nhân
  • Doanh nghiệp
  • Tin 24/7
  • Hitech - Xe
  • Tiêu dùng - Bạn đọc
VietnamDaily Relax
Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
Tài chính - Ngân hàng Bất động sản Golf & Doanh nhân Doanh nghiệp Tin 24/7 Hitech - Xe Tiêu dùng - Bạn đọc

Xã hội

Cuộc sống ảm đạm của người dân ở miền Đông Ukraine

31/12/2018 19:00

(Kiến Thức) - Cuộc xung đột vũ trang ở miền Đông Ukraine trong hơn 4 năm qua đã cướp đi sinh mạng của 3.000 dân thường, khiến 1,5 triệu người phải rời bỏ nhà cửa và hàng triệu người khác cần hỗ trợ.

Thiên An

“Nước Nga nhỏ”: Án tử đối với Thỏa thuận Minsk?

Nhà cửa tan hoang ở vùng chiến sự miền Đông Ukraine

Hãi hùng “nghĩa địa xe tăng” Ukraine ở Donbass

Hai năm chiến sự ở miền đông Ukraine qua ảnh

Năm 2019, cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine, vốn khiến hàng nghìn người thiệt mạng và hàng triệu người phải sơ tán, sẽ bước sang năm thứ 5. Loạt ảnh dưới đây do trang Al Jazeera đăng tải phần nào giúp độc giả hiểu thêm về cuộc sống của người dân ở khu vực này. (Nguồn: Al Jazeera)
Năm 2019, cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine, vốn khiến hàng nghìn người thiệt mạng và hàng triệu người phải sơ tán, sẽ bước sang năm thứ 5. Loạt ảnh dưới đây do trang Al Jazeera đăng tải phần nào giúp độc giả hiểu thêm về cuộc sống của người dân ở khu vực này. (Nguồn: Al Jazeera)
Mỗi tháng, hơn 1 triệu dân thường lại mạo hiểm tính mạng đi qua “đường liên lạc” dài 430 km - vốn chia tách các khu vực nằm dưới sự kiểm soát của Chính phủ (Ukraine) với lực lượng ly khai - để nhận lương hưu, đến chợ hay các trung tâm chăm sóc sức khoẻ,... Trong ảnh là cô Liliia Poturoieva, 39 tuổi, sống gần “đường liên lạc” ở miền Đông Ukraine. Được biết, nhà của cô Liliia đã bị tàn phá trong một đợt pháo kích vào tháng 2/2015.
Mỗi tháng, hơn 1 triệu dân thường lại mạo hiểm tính mạng đi qua “đường liên lạc” dài 430 km - vốn chia tách các khu vực nằm dưới sự kiểm soát của Chính phủ (Ukraine) với lực lượng ly khai - để nhận lương hưu, đến chợ hay các trung tâm chăm sóc sức khoẻ,... Trong ảnh là cô Liliia Poturoieva, 39 tuổi, sống gần “đường liên lạc” ở miền Đông Ukraine. Được biết, nhà của cô Liliia đã bị tàn phá trong một đợt pháo kích vào tháng 2/2015.
Iryna, 10 tuổi, là con gái của cô Liliia, vẫn không thể quên ngày mà nhà của cô bé bị trúng pháo. Iryna sau đó hay gặp ác mộng và cảm thấy lo lắng, khó tập trung học ở trường. “Tôi sợ nhà của tôi sẽ bị phá huỷ một lần nữa”, cô Liliia chia sẻ.
Iryna, 10 tuổi, là con gái của cô Liliia, vẫn không thể quên ngày mà nhà của cô bé bị trúng pháo. Iryna sau đó hay gặp ác mộng và cảm thấy lo lắng, khó tập trung học ở trường. “Tôi sợ nhà của tôi sẽ bị phá huỷ một lần nữa”, cô Liliia chia sẻ.
Ông Vasyl Akymenko, 69 tuổi, đang sống trong ngôi làng tiền tuyến Stanytsia Luhanska. Hồi tháng 9/2014, ngôi nhà của ông đã bị phá huỷ trong một trận pháo kích khiến vợ ông thiệt mạng.
Ông Vasyl Akymenko, 69 tuổi, đang sống trong ngôi làng tiền tuyến Stanytsia Luhanska. Hồi tháng 9/2014, ngôi nhà của ông đã bị phá huỷ trong một trận pháo kích khiến vợ ông thiệt mạng.
Được biết, ông Vasyl và người vợ quá cố đã sống bên nhau suốt 45 năm. Trong 2 năm sau khi ngôi nhà của họ bị phá huỷ, ông Vasyl đã sống một mình trong một ga-ra lạnh lẽo trước khi được hỗ trợ xây nhà mới.
Được biết, ông Vasyl và người vợ quá cố đã sống bên nhau suốt 45 năm. Trong 2 năm sau khi ngôi nhà của họ bị phá huỷ, ông Vasyl đã sống một mình trong một ga-ra lạnh lẽo trước khi được hỗ trợ xây nhà mới.
Bà Liudmyla từng có cuộc sống yên bình bên chồng con tại làng Zolotarivka. Tuy nhiên, ngôi làng này trở thành một trong những điểm nóng trong cuộc xung đột vũ trang ở Ukraine. Ngôi nhà của bà cũng bị phá hủy trong cuộc xung đột đó.
Bà Liudmyla từng có cuộc sống yên bình bên chồng con tại làng Zolotarivka. Tuy nhiên, ngôi làng này trở thành một trong những điểm nóng trong cuộc xung đột vũ trang ở Ukraine. Ngôi nhà của bà cũng bị phá hủy trong cuộc xung đột đó.
8 tháng sau khi nhà bị phá huỷ, chồng của bà Liudmyla, ông Mykola, cũng qua đời. Hiện giờ, bà Liudmyla thường tới thăm mộ ông tại một nghĩa trang địa phương.
8 tháng sau khi nhà bị phá huỷ, chồng của bà Liudmyla, ông Mykola, cũng qua đời. Hiện giờ, bà Liudmyla thường tới thăm mộ ông tại một nghĩa trang địa phương.
Được biết, bà Liudmyla đã chôn cất chồng, em trai và mẹ của mình. “Bây giờ, trái tim và tâm hồn tôi như đã hoá đá vì đau buồn. Tôi cảm thấy rất cô đơn trong cuộc sống”, bà Liudmyla chia sẻ.
Được biết, bà Liudmyla đã chôn cất chồng, em trai và mẹ của mình. “Bây giờ, trái tim và tâm hồn tôi như đã hoá đá vì đau buồn. Tôi cảm thấy rất cô đơn trong cuộc sống”, bà Liudmyla chia sẻ.
Mỗi ngày, hàng nghìn người, trong đó có nhiều người lớn tuổi, phải đi qua chốt kiểm soát chia tách khu vực nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ (Kiev) với lực lượng ly khai. Đó là một hành trình dài và mệt mỏi.
Mỗi ngày, hàng nghìn người, trong đó có nhiều người lớn tuổi, phải đi qua chốt kiểm soát chia tách khu vực nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ (Kiev) với lực lượng ly khai. Đó là một hành trình dài và mệt mỏi.
“Không ai quan tâm đến chúng tôi. Chúng tôi bị lãng quên ở đây”, Halyna, 58 tuổi, tâm sự.
“Không ai quan tâm đến chúng tôi. Chúng tôi bị lãng quên ở đây”, Halyna, 58 tuổi, tâm sự.
Nhiều gia đình còn giữ lại những mảnh bom đạn bắn vào nhà họ trước đó.
Nhiều gia đình còn giữ lại những mảnh bom đạn bắn vào nhà họ trước đó.
“Tôi nhớ nhà của mình” là lý do Polieshko quyết định trở về ngôi làng của anh ở miền Đông Ukraine dù nhà của ông đã bị hư hại dưới những trận pháo kích.
“Tôi nhớ nhà của mình” là lý do Polieshko quyết định trở về ngôi làng của anh ở miền Đông Ukraine dù nhà của ông đã bị hư hại dưới những trận pháo kích.
Oleksandr, 32 tuổi, đang sống cùng mẹ của anh trong một căn hộ nhỏ ở thị trấn Shchastya, gần “đường liên lạc” ở miền Đông Ukraine.
Oleksandr, 32 tuổi, đang sống cùng mẹ của anh trong một căn hộ nhỏ ở thị trấn Shchastya, gần “đường liên lạc” ở miền Đông Ukraine.
“Chúng tôi chỉ có khoảng 11 đến 15 USD để mua đồ ăn mỗi tuần. Nó chỉ đủ để mua bánh mì, dầu hướng dương, vài củ khoai tây, và loại ngũ cốc rẻ nhất. Bữa trưa của chúng tôi thường là súp và cháo. Tôi không thể nhớ lần cuối cùng mình ăn thịt là khi nào”, Oleksandr chia sẻ.
“Chúng tôi chỉ có khoảng 11 đến 15 USD để mua đồ ăn mỗi tuần. Nó chỉ đủ để mua bánh mì, dầu hướng dương, vài củ khoai tây, và loại ngũ cốc rẻ nhất. Bữa trưa của chúng tôi thường là súp và cháo. Tôi không thể nhớ lần cuối cùng mình ăn thịt là khi nào”, Oleksandr chia sẻ.
Nhiệt độ trong những tháng mùa đông khắc nghiệt ở miền Đông Ukraine xuống rất thấp, khiến cuộc sống của những người dân bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột càng trở nên khó khăn hơn. Mời độc giả xem thêm video: Chiến sự ở miền Đông Ukraine vẫn tiếp diễn (Nguồn: VTC14)
Nhiệt độ trong những tháng mùa đông khắc nghiệt ở miền Đông Ukraine xuống rất thấp, khiến cuộc sống của những người dân bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột càng trở nên khó khăn hơn.

Mời độc giả xem thêm video: Chiến sự ở miền Đông Ukraine vẫn tiếp diễn (Nguồn: VTC14)

Top tin bài hot nhất

Con trâu đực cào chân xuống đất tố tội ác kinh hoàng trong bụi rậm

Con trâu đực cào chân xuống đất tố tội ác kinh hoàng trong bụi rậm

06/05/2025 07:05
Cận cảnh biệt thự 3 mặt tiền như resort của NSƯT Bảo Quốc

Cận cảnh biệt thự 3 mặt tiền như resort của NSƯT Bảo Quốc

26/04/2025 07:30
Toàn cảnh lâu đài lớn nhất Đông Nam Á ở Ninh Bình

Toàn cảnh lâu đài lớn nhất Đông Nam Á ở Ninh Bình

05/05/2025 13:30
Trở về từ đám cưới, ô tô chở 5 người lao xuống vực sâu

Trở về từ đám cưới, ô tô chở 5 người lao xuống vực sâu

20/04/2025 20:31
Người phụ nữ chết tức tưởi vì “lời hẹn ước đến kiếp sau“

Người phụ nữ chết tức tưởi vì “lời hẹn ước đến kiếp sau“

21/04/2025 06:45

Bạn có thể quan tâm

"Nên mở rộng việc nhập quốc tịch Việt Nam để huy động sức mạnh"

"Nên mở rộng việc nhập quốc tịch Việt Nam để huy động sức mạnh"

Phượng vĩ đỏ rực phố phường Hà Nội tháng 5

Phượng vĩ đỏ rực phố phường Hà Nội tháng 5

Cầu Phong Châu - Phú Thọ dần thành hình vươn ra sông Hồng

Cầu Phong Châu - Phú Thọ dần thành hình vươn ra sông Hồng

Va chạm xe máy, 2 thanh niên ở Hải Dương tử vong

Va chạm xe máy, 2 thanh niên ở Hải Dương tử vong

Cắt bỏ thủ tục rườm rà, giảm chi phí cho doanh nghiệp

Cắt bỏ thủ tục rườm rà, giảm chi phí cho doanh nghiệp

Tìm thấy thi thể 4 nạn nhân vụ sạt lở công trường thủy điện

Tìm thấy thi thể 4 nạn nhân vụ sạt lở công trường thủy điện

Giấy phép hoạt động báo chí số 29/GP-CBC, Bộ TTTT cấp ngày 24/12/2020

Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: 70 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: 54 Phạm Huy Thông, phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56 (Toà soạn Hà Nội) / 091 122 12 22 (VPĐD TPHCM)

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Chuyên trang của Báo

Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H

Liên hệ quảng cáo

Email: quangcao.kienthuc@gmail.com

Powered by ePi Technologies

DMCA.com Protection Status