Cụ ông tóc bạc trắng phi xe máy, cầm dao dọa chém người đi đường gây náo loạn

Một cụ ông 70 tuổi, tóc bạc trắng đi xe máy và cầm dao dọa chém người đi đường gây náo loạn.

Chiều 8/11, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh một cụ ông đầu tóc bạc phơ, đi xe máy cầm theo con dao dọa chém người đi đường.
Hình ảnh cho thấy, một người phụ nữ đi xe máy trên đường bị té ngã sau khi cụ ông cầm dao dọa chém. Người đi đường chứng kiến vụ việc nhưng không ai dám lại gần cụ ông vì sợ bị tấn công. Vụ việc khiến cộng đồng mạng xôn xao.
Theo tìm hiểu của phóng viên Tiền Phong, vụ việc xảy ra vào chiều cùng ngày trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Cụ ông nêu trên là N.N (70 tuổi).
Cu ong toc bac trang phi xe may, cam dao doa chem nguoi di duong gay nao loan
 Cụ ông mang hung khí dọa người đi đường
Liên quan đến vụ việc, đại diện Công an thành phố Thuận An cho biết, ông N là người dân phường Lái Thiêu, có bệnh lý về thần kinh. “Người này thần kinh không ổn định, thường xuyên có biểu hiện bất thường. Chúng tôi đã đến vận động gia đình đưa ông đến bệnh viện để chữa trị hoặc có biện pháp ngăn không để ông ra đường. Tuy nhiên, thỉnh thoảng ông này vẫn đi ra đường”, đại diện Công an thành phố Thuận An thông tin.
Theo người dân địa phương, việc ông N mang dao dọa người đi đường không chỉ xảy ra trong hôm nay. Trước đó, ông N mang các hung khí khác nhau như gậy, dao, búa… rồi chạy xe máy trên đường. Tuy vậy, chưa có trường hợp nào bị ông N làm trọng thương mà chỉ gây hoảng sợ.
Đại diện Công an phường Lái Thiêu cho biết, sẽ vận động gia đình có biện pháp quản lý ông N, tránh để xảy ra vụ việc tương tự, gây mất an ninh trật tự địa phương.

PKĐK Đông Phương bị tố "chặt chém": Còn "lùm xùm" gì khiến người bệnh ngán ngẩm?

Dù mới được thành lập từ năm 2016, nhưng quá trình hoạt động PKĐK Đông Phương liên tục “dính phốt” và bị Sở Y tế Hà Nội nhắc nhở, xử phạt.

Phòng khám Đa khoa Đông Phương thuộc Công ty TNHH xuất nhập khẩu thiết bị Y tế Đông Phương Việt Nam (số 497 Quang Trung, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội), do bà Lê Thị Hoa là giám đốc, mới được thành lập từ năm 2016 nhưng quá trình hoạt động liên tục vướng phải lùm xùm.
PKDK Dong Phuong bi to
PKĐK Đông Phương  thuộc Công ty TNHH xuất nhập khẩu thiết bị Y tế Đông Phương Việt Nam.
PKĐK Đông Phương bị tố sử dụng “chiêu trò” để “chặt chém” người bệnh?

Ông trùm gỗ sưa khét tiếng giàu có bậc nhất Quảng Ninh

Kẻ từng khoác áo “doanh nhân thành đạt” nhưng gây bao sợ hãi cho người dân khu vực Móng Cái (Quảng Ninh) là ông trùm gỗ sưa Phương “Ninh Hột”.

Kẻ ngông cuồng, ngạo mạn từng nói “đủ tiền xếp từ Móng Cái về tới cầu Bãi Cháy” đã bị bắt như thế nào? Chuyện phá án đã được các chiến sĩ Cục Cảnh sát hình sự kể lại.

Tài sản 50 tỷ của đại gia Hưng Yên 'tâm thần' không có thuốc chữa

Nếu khu vườn với khoảng 4.000 cây cảnh của gã mà theo giới thạo chơi đánh giá ít nhất khoảng 50 tỉ đồng chịu nhún nhường nhận thứ nhì thì không biết ở miền Bắc này có vườn nào lại có thể nhận nhất?

Chẳng phải là đại gia, chẳng có biệt phủ gã vẫn ở trong ngôi nhà cũ kỹ mốc thếch, trên cổng có mấy dòng chữ: “Tại đây nhận đặt thịt bò, giò bò, bê thui”…