Cụ ông 74 tuổi hơn 30 năm “giữ hồn” đèn Trung thu truyền thống

Ông Dũng ở Hà Tĩnh có thâm niên hơn 30 năm làm đèn Trung thu với mong muốn giữ gìn nét văn hóa truyền thống. Ngoài ý nghĩa đó, nghề này cũng mang lại cho ông nguồn thu nhập trang trải cuộc sống.

Cu ong 74 tuoi hon 30 nam “giu hon” den Trung thu truyen thong
Dịp Tết Trung thu đến, căn nhà 2 tầng của ông Trương Việt Dũng (74 tuổi) nằm trong con ngõ nhỏ trên phố Lý Tự Trọng (phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh) trở thành xưởng sản xuất đèn truyền thống cho thiếu nhi.
Cu ong 74 tuoi hon 30 nam “giu hon” den Trung thu truyen thong-Hinh-2
Ông Việt Dũng bắt đầu làm đèn Trung thu thủ công, truyền thống từ năm 1990.
"Tôi là một cựu binh, từng tham gia chiến đấu ở các chiến trường. Trở về quê hương, tôi làm nhiều nghề khác nhau. Mỗi mùa thu, ký ức những ngày Tết Trung thu thời còn gian khó nhưng đầy ý nghĩa với những chiếc đèn ông sao cha mẹ chuẩn bị cho con cháu lại ùa về với tôi. Điều đó thôi thúc tôi nghiên cứu, học hỏi và bắt tay vào sản xuất đèn để mong giữ nét truyền thống", cụ ông chia sẻ. 
Cu ong 74 tuoi hon 30 nam “giu hon” den Trung thu truyen thong-Hinh-3
Cu ong 74 tuoi hon 30 nam “giu hon” den Trung thu truyen thong-Hinh-4
Cứ thế, hơn 30 năm qua, ông Dũng gắn bó với công việc làm đèn Trung thu truyền thống. Dịp này cũng vậy, ông tất bật chuẩn bị nguyên liệu như thanh tre, nứa, bìa cứng, giấy màu...
Sau đó, ông làm tiếp nhiều công đoạn chẻ, vót tre, dựng khung, trang trí. Tất cả đều được người thợ 74 tuổi triển khai tỉ mỉ, khéo léo để ra các sản phẩm đèn có hình dạng khác nhau như con thỏ, cá chép, con gà, cái kẹo và nhiều nhất là đèn ông sao.
Cu ong 74 tuoi hon 30 nam “giu hon” den Trung thu truyen thong-Hinh-5
"Đèn ông sao nhất định phải có hình Bác Hồ dán ở giữa mới ý nghĩa. Bác Hồ rất yêu thương thiếu niên nhi đồng, rất quan tâm đến ngày Tết Trung thu cũng như chăm lo cho các thế hệ sẽ là trụ cột, nền móng tương lai của đất nước. Vì thế, đèn ông sao tôi làm luôn có hình Bác Hồ với ý nghĩa vị lãnh tụ sẽ sống mãi trong lòng dân tộc và các cháu thiếu nhi", ông Dũng nói.
Cu ong 74 tuoi hon 30 nam “giu hon” den Trung thu truyen thong-Hinh-6
Những năm trước, khi làm xong đèn, ông Dũng cho sản phẩm lên xe máy chạy rong ruổi khắp tuyến phố và các huyện lân cận bán. Nay, tuổi đã cao nên ông căng băng rôn ghi chữ quảng bá và bán tại nhà. Sản phẩm của ông những năm qua trở nên nổi tiếng trong tỉnh, nhiều khách hàng tìm đến tận nhà ông đặt mua.
Cu ong 74 tuoi hon 30 nam “giu hon” den Trung thu truyen thong-Hinh-7
Mỗi vị khách đến, cụ ông 74 tuổi đều say sưa giới thiệu, thuyết minh về ý nghĩa của từng chiếc đèn truyền thống do mình làm ra, nhất là đèn ông sao 5 cánh có hình Bác Hồ ở giữa.
Cu ong 74 tuoi hon 30 nam “giu hon” den Trung thu truyen thong-Hinh-8
Cu ong 74 tuoi hon 30 nam “giu hon” den Trung thu truyen thong-Hinh-9
Theo ông Dũng, mỗi chiếc đèn Trung thu cỡ lớn dài 1,5m được ông bán với giá 300.000-350.000 đồng, loại dài 1,2m có giá 250.000 đồng, loại nhỏ cầm tay từ 50cm đến 1m có giá 100.000 đồng.
Cu ong 74 tuoi hon 30 nam “giu hon” den Trung thu truyen thong-Hinh-10
"Khách hàng của tôi là các cơ quan, ban, ngành, công ty, trường học, gia đình. Đầu mùa họ đã đặt làm đèn rồi, cứ cách Trung thu vài ba ngày là hết sạch sản phẩm. Doanh thu mỗi ngày bán đèn tôi được 1-2 triệu đồng, cá biệt cũng có ngày tới 3-4 triệu đồng.
Ngoài mang lại nguồn thu nhập, điều mà tôi cảm thấy vui nhất là công việc giúp các cháu sẽ được đón Tết Trung thu đúng nghĩa với đồ chơi truyền thống chứ không phải những chiếc đèn nhấp nháy hay đồ chơi bạo lực như dao kiếm, súng nhựa", ông Việt Dũng chia sẻ.
Cu ong 74 tuoi hon 30 nam “giu hon” den Trung thu truyen thong-Hinh-11
Vợ chồng người cựu binh 74 tuổi có 2 con (một trai, một gái) và 3 cháu nội, ngoại. Con cháu đều đã trưởng thành và có cuộc sống riêng. Những giờ phút thảnh thơi, ông bà cùng xem tivi, đi dạo, tập thể dục và thăm đồng đội cũ. Hết mùa Trung thu, ông Dũng sẽ làm đèn thủ công theo đơn đặt hàng hoặc phục vụ các đại lễ của Phật giáo hay lễ Giáng sinh của đạo Công giáo.

Trung thu giãn cách, mỗi người một nơi của nhiều gia đình trong dịch

Dịch bệnh khiến các gia đình không thể đón Trung thu như mọi năm. Dẫu vậy, các thành viên vẫn dành cho nhau sự quan tâm, tạo nên ngày Tết Đoàn viên đầy ấm cúng.

Dịp Trung thu năm nay, Nguyễn Thị Hòa (31 tuổi, ngụ TP Thủ Dầu Một, Bình Dương), phải ở lại nhà máy thuốc để thực hiện quy định "3 tại chỗ", vừa đảm bảo hoạt động sản xuất, vừa phòng, chống dịch bệnh.

Xác nữ giới nhô lên mặt đất, hé lộ tội ác kinh hoàng

Những cơn mưa lớn khiến lớp đất bề mặt vị trí chôn giấu nạn nhân bị xói mòn, làm lộ lên thi thể. Từ đây hé lộ một tội ác kinh hoàng của người chồng sát nhân.

Xac nu gioi nho len mat dat, he lo toi ac kinh hoang

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 16h ngày 6/4/2022, trong khi đang làm vườn, một người dân tại xóm Trại Thiếc, thôn Trường Xuân 2, xã Xuân Trường, TP.Đà Lạt thấy chú chó vừa đào bới vừa sủa inh ỏi tại một địa điểm gần miếu Thổ thần nên chạy tới thì phát hiện thi thể một phụ nữ nhô lên mặt đất. Thi thể đang bị phân hủy nặng. (Ảnh Tiền Phong) 

Xac nu gioi nho len mat dat, he lo toi ac kinh hoang-Hinh-2

Vụ việc ngay sau đó được báo lên Công an TP. Đà Lạt và Công an tỉnh Lâm Đồng. Đại tá Trần Minh Tiến - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và Đại tá Đinh Xuân Huy - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án. (Ảnh Pháp luật và Xã hội) 

Phố lồng đèn lớn nhất TPHCM đìu hiu trước Trung thu

Khác với không khí nhộn nhịp mọi năm, những ngày trước Tết Trung thu năm nay ở TPHCM không khí khá đìu hiu do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Pho long den lon nhat TPHCM diu hiu truoc Trung thu

TPHCM đang trải qua những ngày giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng, chống dịch COVID-19, các cửa hàng không thiết yếu được yêu cầu tiếp tục đóng cửa. Vì vậy, những cửa hàng bán lồng đèn, đồ trang trí Trung thu vốn sầm uất trên đường Hải Thượng Lãn Ông (Quận 5) nay trở nên im lìm.