Cụ bà 98 tuổi bị rắn hổ mang "khủng" lao tới tấn công
Cụ bà 98 tuổi bị rắn hổ mang "khủng" lao tới tấn công
Gói thầu chỉ 01 Liên danh tham dự
Theo thông tin đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), dự án “Nâng cấp, sửa chữa TT GDTX (trung tâm Giáo dục thường xuyên) tỉnh” có tổng mức đầu tư 11,543 tỷ đồng từ nguồn vốn Ngân sách địa phương, được Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang phê duyệt tại Quyết định số 47/QĐ-STC ngày 13/3/2025; sau đó cũng được chính Sở này phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (LCNT) vào ngày 19/3/2025 tại Quyết định số 78/QĐ-STC. Kế hoạch có tất cả 12 gói thầu thành phần, giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hậu Giang làm chủ đầu tư.
Tôi năm nay 26 tuổi, làm lập trình viên tại một công ty công nghệ. Công việc cuốn tôi vào guồng quay khô khan và nhàm chán, khiến tôi chẳng có bao nhiêu bạn bè ngoài đồng nghiệp. Vì thế, chuyện tình cảm của tôi cũng lận đận suốt mấy năm nay. Phải đến gần đây, tôi mới quen được Vy – một cô gái thông minh, hoạt bát và cá tính. Chúng tôi quen nhau qua một lần đi hội thảo, rồi dần dần tìm thấy sự đồng điệu trong tính cách và quan điểm sống.
Sau gần 1 năm hẹn hò, tôi quyết định đưa Vy về ra mắt bố mẹ. Tôi biết bố mình là người nghiêm khắc, cẩn thận đến từng chi tiết nhỏ. Mẹ thì hiền lành hơn, nhưng trong chuyện chọn dâu, bà cũng có những chuẩn mực riêng. Thế nên, trước ngày gặp mặt, tôi vừa háo hức vừa lo lắng. Tôi không nói nhiều với Vy, chỉ dặn cô ăn mặc giản dị, cư xử chân thành là đủ.
Sáng cùng ngày, trên mạng xã hội đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh một tài xế xe ôm công nghệ bị khách dùng mũ bảo hiểm đánh liên tục vào vùng đầu.
Đoạn clip hơn 30 giây cho thấy sự việc xảy ra lúc 21h57 ngày 4/5 trên đường Hoàng Thị Loan.
Chỉ trong vòng chưa đầy 4h từ khi nhận được tin báo về vụ cướp tài sản xảy ra tại tiệm vàng ở đường Đặng Thúc Vịnh, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, Công an phường An Phú Đông tiến hành truy xét, truy bắt đối tượng gây án là Lê Duy Đông (SN 2002; HKTT: tỉnh Thanh Hóa; hiện ngụ tại tỉnh Bình Dương) và Lê Duy Đạt (SN 1995; HKTT: tỉnh Thanh Hóa; hiện ngụ tại quận Gò Vấp) khi đang trên đường lẩn trốn.
Hai anh em ruột dùng búa đi cướp tiệm vàng
Tại Cơ quan Công an, bước đầu hai đối tượng Đông và Đạt khai nhận là anh em ruột, do rơi vào tình trạng nợ nần với số tiền lớn nên đã chuẩn bị búa, phương tiện, đồng thời điều nghiên các cửa hàng, tiệm kinh doanh vàng để thực hiện hành vi cướp tài sản. Tuy nhiên, các đối tượng vấp phải sự kháng cự quyết liệt của chủ tiệm vàng nên chưa lấy được tài sản.
![]() |
Hai anh em Lê Duy Đông và Lê Duy Đạt tại cơ quan công an |
Tại cơ quan điều tra, Đạt khai do Đông đầu tư trên mạng xã hội nên thua sạch tiền và rủ Đạt đi cướp tài sản. Đạt đồng ý và cùng Đông mang búa đến tiệm vàng ở Hóc Môn đập tủ cướp vàng. Do chủ tiệm tri hô nên người đập tủ bỏ chạy. Vợ chồng chủ tiệm khống chế, cả 2 giải vây cho nhau rồi tẩu thoát.
Sau khi sự việc bất thành, cả 2 không dám về nhà trọ do lo sợ bị bắt. Ngay sau đó, lực lượng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM đã bắt giữ anh em Đạt sau 5 giờ gây án.
Bước đầu, 2 anh em khai nhận do rơi vào tình trạng nợ nần với số tiền lớn nên đã chuẩn bị búa, phương tiện, đồng thời điều nghiên các cửa hàng, tiệm kinh doanh vàng để thực hiện hành vi cướp tài sản. Tuy nhiên, các đối tượng vấp phải sự kháng cự quyết liệt của chủ tiệm vàng nên chưa lấy được tài sản.
Con rắn trườn trên mặt đất và xuất hiện cạnh chân của người đàn ông đang nằm ngủ trưa tại ngôi nhà ở tỉnh Saraburi, Thái Lan vào ngày 18/8.