Congo: Binh sĩ bắn chết vợ và 12 người vì lý do gây sốc

Một binh sĩ ở Congo nổ súng bắn chết vợ và 12 người khác, trong đó có 10 trẻ em, vì họ chôn cất con trai của anh ta trước khi anh kịp về nhà để dự đám tang.

AP đưa tin hôm 23/7, các quan chức tỉnh Ituri cho biết binh sĩ ở phía Đông Bắc Congo kể trên đã nổ súng bắn chết vợ và những người khác vì họ chôn con trai của anh ta trước khi anh kịp về nhà để dự đám tang.
Vụ nổ súng kinh hoàng khiến 13 người thiệt mạng, bao gồm vợ của binh sĩ này và 10 trẻ em. Hai trong số 10 trẻ em bị bắn chết là con của anh ta.
Phát ngôn viên quân đội ở tỉnh Ituri, Jules Ngongo, nói rằng sau khi bắn các thành viên gia đình, binh sĩ kể trên quay súng sang những người khác. Danh tính của anh ta chưa được công bố.
Congo: Binh si ban chet vo va 12 nguoi vi ly do gay soc
Ảnh minh họa: Reuters. 
Theo trưởng làng Baraka Muguwa Oscar, binh sĩ giấu tên này về nhà ở tỉnh Ituri để dự đám tang con trai qua đời vì nguyên nhân tự nhiên hồi giữa tuần trước. Tuy nhiên, khi về tới nhà, con trai của anh ta đã được chôn cất mà không được sự đồng ý của người bố. Quá tức giận, anh ta nổ súng bắn người thân và những người dự đám tang.
Quân đội Congo đã cử lực lượng để bắt giữ binh sĩ gây án - người trốn khỏi hiện trường sau vụ nổ súng.
"Bất kể trong trường hợp, thời điểm hay hoàn cảnh nào, bạn cũng không thể tước đoạt mạng sống của một người. Đó là hành động vô kỷ luật sẽ bị tòa án xử lý", ông Ngongo tuyên bố.
Xung đột ở miền Đông Congo diễn ra căng thẳng trong nhiều thập kỷ khi hơn 120 nhóm đang tranh giành quyền lực, đất đai và tài nguyên khoáng sản có giá trị, trong khi những nhóm khác cố gắng bảo vệ cộng đồng của họ.
Đầu tuần này, Liên Hiệp Quốc cảnh báo về sự gia tăng bạo lực ở khu vực phía Đông Bắc Congo.

Sắp ly hôn, vợ bị chồng bắn chết

(Kiến Thức) - Mary Jo Jansen đã đệ đơn ly hôn khoảng 3 tháng trước khi cô bị người chồng sát hại dã man.

Theo People, Văn phòng biện lý hạt Anoka cho biết, Matthew Lynn Jansen, 46 tuổi, đã gọi điện thoại cho cảnh sát vào tối muộn hôm 8/2/2019 và thú nhận rằng anh ta đã bắn chết vợ, Mary Jo Jansen, 46 tuổi, tại nhà riêng của họ ở Minnesota (Mỹ).
Khi tới hiện trường, cảnh sát phát hiện cô Mary nằm trên sàn trong phòng ngủ và đã tử vong. Cô bị bắn vào cổ và ngực.

Người đàn ông Mỹ thảm sát cả gia đình gồm 5 đứa con

Một người đàn ông ở bang Utal, Mỹ, đã bắn chết vợ và 5 đứa con cũng như mẹ vợ trước khi quay súng tự sát, hai tuần sau khi đệ đơn ly hôn lên toà.

Cảnh sát bang Utal hôm 5/1 cho biết, Michael Haight, 42 tuổi, đã bắn chết vợ và 5 đứa con cùng với mẹ vợ ở thị trấn Enoch, Utah, sau khi đệ đơn ly hôn lên toà.
Nguoi dan ong My tham sat ca gia dinh gom 5 dua con
Michael Haight chụp ảnh cùng gia đình trước khi xảy ra thảm sát. Ảnh: Facebook. 

Vụ thảm sát cả gia đình xảy ra hôm 4/1 khiến cả thị trấn Enoch đều kinh hãi. Sau khi đưa tin về vụ xả súng, các quan chức thành phố đã triệu tập một cuộc họp báo hôm 5/1 và xác định kẻ xả súng là Michael Haight, cha của 5 đứa trẻ mà hắn đã giết.

Haight cũng bắn chết vợ mình, Tausha Haight, 40 tuổi, và mẹ vợ, Gail Earl, 78 tuổi.

Những đứa trẻ thiệt mạng là hai bé trai 4 tuổi và 7 tuổi, 3 bé gái lần lượt 7 tuổi, 12 tuổi và 17 tuổi.

Nguoi dan ong My tham sat ca gia dinh gom 5 dua con-Hinh-2
8 thi thể được tìm thấy tại ngôi nhà của gia đình ở Enoch. Ảnh: Mirror. 

Cô gái trẻ bị thủng màng nhĩ sau nụ hôn quá nồng nhiệt

Cô gái trẻ Trung Quốc bị thủng màng nhĩ và không nghe được ở một bên tai, sau nụ hôn tai quá nồng nhiệt của bạn trai trong lúc gần gũi nhau.

Truyền thông Trung Quốc gần đây đưa tin về trường hợp kỳ lạ của một cô gái trẻ tên Xiaohua sống ở thành phố Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông. Người này tới Khoa Tai mũi họng của Bệnh viện Nhân dân số 1 Huệ Châu vì bị đau nhẹ và mất thính giác ở tai trái.
Qua thăm khám, bác sĩ trực phát hiện máu khô trên màng nhĩ của Xiaohua. Kiểm tra kỹ hơn, họ kết luận cô đã bị thủng màng nhĩ do chấn thương. Tiền sử bệnh tật của Xiaohua không đề cập đến bất kỳ chấn thương thể chất nào ở tai. Nhưng khi được hỏi liệu có nhớ bất cứ thứ gì gây thủng màng nhĩ hay không, cô nói bạn trai đã vô tình hôn và mút mạnh ống tai cô trong một lúc mặn nồng.