Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh mở màn V-League 2015 tưng bừng

(Kiến Thức) - Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh đều ghi bàn trong trận mở màn V-League 2015, đem lại chiến thắng cho HAGL và làm bầu Đức, khán giả "sướng điên". 

Trước cuộc tiếp đón của Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) trước Sanna Khánh Hòa, người hâm mộ đã kỳ vọng, chờ đợi sự ra mắt của Công Phượng cùng lứa "gà nòi" tuyển U19 Việt Nam. Đáp lại kỳ vọng lớn lao này, cả Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh đều ghi bàn trong trận mở màn V-League 2015, đặc biệt là Công Phượng với một cú đúp. 
Xem clip highlight trận thắng 4-2 của HAGL trước S. Khánh Hòa:

Hơn 10.000 ghế trên sân Pleiku ở trận đấu HAGL - Khánh Hòa không còn chỗ trống. Nhiều CĐV HAGL phải chen chân mới có thể theo dõi màn trình diễn của đội nhà... điều này đã cho thấy quá rõ sự chờ đợi, kỳ vọng của các khán giả trước sự ra mắt của Công Phượng và các đồng đội ở U19 Việt Nam trong màu áo CLB HAGL. Cuộc tiếp đón Khánh Hòa với Công Phượng là khá dễ dàng, HLGL ghi được 4 bàn thắng và để đối thủ gỡ lại 2 bàn. Nhưng chiến thắng trong trận đầu ra quân cũng đủ khiến khán giả, bầu Đức sướng điên
Suốt cả trận đấu, Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh luôn là tâm điểm chú ý trên sân. Cả 3 cầu thủ này đều thi đấu rất hòa nhập với các đồng đội hơn tuổi, làm tròn nhiệm vụ của mình. Tuấn Anh, Xuân Trường, mỗi người đều có một bàn thắng từ những cú sút xa đẹp mắt, còn riêng việc Công Phượng lập cú đúp đã khiến khán giả Pleiku như phát cuồng. Đồng thời cầu thủ này còn là điểm sáng trên hàng công HAGL cùng với cầu thủ mang áo số 10 là Hoàng Thiên. 
cong phuong, xuan truong, tuan anh mo man v-league 2015 tung bung hinh anh 1
 Công Phượng chói sáng trong trận đấu đầu tiên cho HAGL tại V-League. Ảnh: Zing.
Chứng kiến màn trình diễn chói sáng của các cầu thủ trẻ, bầu Đức đã không giấu nổi sự sung sướng sau trận đấu. Với ông bầu này, sau 8 năm được trui rèn ở học viện HAGL, lứa Công Phượng lần đầu mới lên đá V-League và đã thể hiện tốt như vậy là một điều quá tuyệt vời. Cũng theo bầu Đức, sau trận đấu này các chuyên gia sẽ không còn hoài nghi về khả năng của các cầu thủ trẻ tại sân chơi V-League nữa. 
HLV Guillaume Graechen cũng cảm thấy yên tâm về hàng công của HAGL khi ghi được 4 bàn thắng trong trận đầu tiên. Nhưng theo ông thầy này, Công Phượng và các đồng đội cũng cần tạo ra sự cân bằng hơn nữa trong lối chơi, cần phòng ngự tốt hơn nữa và cần đặc biệt cảnh giác với những đường chuyền dài gây bất ngờ. 
Chiến thắng 4-2 trước Khánh Hòa là chiến thắng xứng đáng cho Công Phượng và HAGL. Họ đã chơi đẹp, cống hiến và tạo cảm hứng cho khán giả. Sự khởi đầu tưng bừng này cũng làm tăng niềm tin, sự an tâm của khán giả với lứa cầu thủ trẻ của HAGL vốn được kỳ vọng từ lâu. Nếu tiếp tục duy trì phong độ như trong trận đấu vừa rồi, chắc chắn Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh và nhiều cầu thủ trẻ sẽ khiến V-League đáng xem hơn bao giờ hết. 
cong phuong, xuan truong, tuan anh mo man v-league 2015 tung bung hinh anh 2
Khán giả mong chờ trận mở màn của HAGL, kỳ vọng nhiều vào Công Phượng, các cầu thủ trẻ nên đã làm "vỡ sân" Pleiku chiều qua. Zing: Zing.
Sau vòng 1 V-League 2015, cũng có khá nhiều bất ngờ xảy ra làm tăng tính hấp dẫn cho giải đấu năm nay. B. Bình Dương dù không có Công Vinh nhưng cũng giành chiến thắng 6 sao trước tân binh V. Đồng Tháp. Thanh Hóa hạ SHB Đà Nẵng 2-1. Sốc nhất là việc Sông Lam Nghệ An thua muối mặt 0-3 trước Hải Phòng. 
cong phuong, xuan truong, tuan anh mo man v-league 2015 tung bung hinh anh 3
 Kết quả một số trận đấu khác thuộc vòng 1 V-League 2015. 

Mức thưởng gây sốc của Công Phượng và HAGL tại V-League

(Kiến Thức) - 500 triệu đồng là mức thưởng Bầu Đức dành cho cầu thủ Công Phượng và các đồng đội tại HAGL sau mỗi trận thắng tại V-League 2015.

Bước vào mùa giải V-League 2015, CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) là đội bóng có độ tuổi trung bình thấp nhất giải: 21,7. Có được điều này là do ông Đoàn Nguyên Đức đã ra quyết định táo bạo, đôn các cầu thủ Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh..., vốn là lứa cầu thủ chủ chốt của tuyển U19 Việt Nam, lên đội 1 HAGL để tham dự V-League.
Và để khích lệ tinh thần, khát khao cống hiến của toàn đội, Bầu Đức đã treo mức thưởng 500 triệu đồng cho mỗi trận Công Phượng và các đồng đội giành chiến thắng tại V-League 2015. Ban huấn luyện sẽ theo dõi và có đánh giá sau các trận đấu, xếp hạng A, B, C, D cho các cầu thủ trong mỗi trận đấu để lấy đó làm căn cứ chia tiền thưởng. 

HAGL 4-2 Khánh Hòa: Công Phượng lập công lớn

(Kiến Thức) - Công Phượng đã đóng góp 2 bàn thắng ấn tượng ở trận khai mạc V.League 2015 giữa Hoàng Anh Gia Lai với Sanna Khánh Hòa chiều  4/1.

Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đánh bại đội khách Sanna Khánh Hòa (S.Khánh Hòa) với tỷ số 4-2 ở vòng 1 V.League 2015 mới diễn ra chiều 4/1. Ngay từ đầu trận đấu, xét về tương quan lực lượng, HAGL đã được đánh giá cao hơn so với S.Khánh Hòa. Do đó, dù ở giải tập huấn trước, HAGL đã thua S.Khánh Hòa, chẳng có gì ngạc nhiên khi họ ghi được những bàn thắng ấn tượng tại V.League mùa này.

HAGL 4-2 Khanh Hoa: Cong Phuong lap cong lon
 Niềm vui sau khi ghi bàn của các cầu thủ HAGL. Ảnh: Sĩ Huyên/Tuổi Trẻ.
HAGL giành chiến thắng thuyết phục 4-2 trước Khánh Hòa. Các cầu thủ U19 Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường đều để lại ấn tượng với những pha ghi bàn đẹp.
HAGL 4-2 Khanh Hoa: Cong Phuong lap cong lon-Hinh-2
 Công Phượng đệm bóng ghi bàn cho đội mình. Ảnh: Sĩ Huyên/Tuổi Trẻ.
Trong những phút đầu trận đấu, Sanna Khánh Hòa chủ động đá áp sát ở khu vực giữa sân hòng hạn chế khả năng phối hợp của đội chủ nhà. Do đó, HAGL đến phút 25 mới có bàn mở tỷ số khi Tuấn Anh tung cú sút xa tuyệt đẹp từ ngoài khu vực 16m50 về khung thành thủ môn Thế Kiệt. Cũng trong hiệp 1, vào phút thứ 40, Công Phượng đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 2-0 cho HAGL khi nhận đường chuyền dọn cỗ của Hoàng Thiện. Hiệp 1 đã kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về đội chủ nhà.

Tuy nhiên, HAGL để mất thế trận quá nhanh trong những phút đầu hiệp 2. Hiệp 2 diễn ra được 3 phút, Khánh Hòa có được bàn thắng sau pha đệm bóng cận thành của số 13 Quốc Chí. Phút 50, đội khách Khánh Hòa suýt có bàn gỡ hòa khi có cú đánh đầu nguy hiểm của Uche.

Sau rất nhiều đợt tấn công dồn dập từ đội Khánh Hòa, HAGL có bàn thứ 3 rất quan trọng từ một cú sút xa. Thủ quân Xuân Trường tung cú sút hiểm hóc ở gần vạch 16m50, khiến thủ môn của Khánh Hòa không thể cản phá ở phút 58.

Phút thứ 65, qua mặt 4 cầu thủ Khánh Hòa, Công Phượng ghi bàn nâng tỷ số lên 4-1 cho HAGL. Đội bóng phố núi “bỏ túi” 3 điểm đầu tiên ở V-League, mở màn giải đấu vô cùng ấn tượng.

Tưng bừng khai mạc V-league 2015 ở Bình Dương

(Kiến Thức) - SVĐ Gò Đậu chiều nay vô cùng náo nhiệt với hàng nghìn khán giả xem trận khai mạc V-league 2015 giữa Becamex Bình Dương và Đồng Tháp.

Tung bung khai mac V-league 2015 o Binh Duong
Ngoài trận cầu "nóng" trên sân vận động Pleiku (tỉnh Gia Lai) giữa 2 đội Hoàng Anh Gia Lai và Sanna Khánh Hòa có sự xuất hiện của cầu thủ U19 Công Phượng, giải bóng đá  Vô địch Quốc gia - Toyota 2015 (Toyota V-League) được khai mạc chiều 4/1 còn chứng kiến nhiều cặp đấu hứa hẹn sẽ đem lại sự mãn nhãn cho người hâm mộ.