Công an vào cuộc vụ bà Hoàng Hường gọi trẻ em là “ăn xin“

Công an tỉnh Hà Giang cho biết, đơn vị đã nhận được đơn phản ánh của Sở VH-TT-DL tỉnh Hà Giang và đang tiến hành điều tra, xác minh để xử lý.

Mới đây, Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Hà Giang (Sở VH-TT-DL) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của công dân Thào Thị M. (trú xóm Chúng Pả A, xã Phó Cáo, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) về việc bà Hoàng Thị Hường là Tổng giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm Hoàng Hường lên mạng xã hội xúc phạm người dân Hà Giang đến Công an tỉnh Hà Giang.
Cong an vao cuoc vu ba Hoang Huong goi tre em la “an xin“
Bà Hoàng Thị Hường là Tổng giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm Hoàng Hường.
Trước đó, trong lần livestream ngày 6/2, trên TikTok, bà Hường đã có những lời nói xúc phạm đến nhân phẩm và danh dự những người dân, đứa trẻ bán hàng và làm dịch vụ cho du khách thuê hoa chụp ảnh tại dốc Thẩm Mã, gọi họ là "những người ăn xin".
Liên quan đến sự việc trên, chiều 20/3, vị lãnh đạo Công an tỉnh Hà Giang cho biết, đơn vị đã nhận được đơn phản ánh của Sở VH-TT-DL tỉnh Hà Giang và đang tiến hành điều tra, xác minh để xử lý.
Vị này cho biết thêm: "Có 2 tình huống xảy ra, nếu hành vi của Hoàng Hường được thực hiện ở Hà Giang thì chúng tôi sẽ xử lý. Trường hợp còn lại, nếu hành vi của Hoàng Hường về Hà Nội mới thực hiện thì lực lượng chức năng Hà Nội sẽ xử lý".
Trước đó, vào tháng 11/2022, bà Hoàng Hường từng khiến nhiều người bức xúc khi gọi món mèn mén của người dân Hà Giang là "cám lợn" với thái độ cười cợt. Được biết, bà Hoàng Hường (tên thật là Hoàng Thị Hường) là Tổng giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm Hoàng Hường, đồng thời là chủ của Phòng khám nha khoa quốc tế Hoàng Hường Confident Smile, tại Hà Nội.
Bà Hoàng Hường nổi tiếng trên mạng xã hội khi livestream quảng cáo thuốc trị xương khớp, nước súc miệng... Ngày 13/4/2022, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã xử phạt 65 triệu đồng đối với Công ty cổ phần dược phẩm Hoàng Hường về lỗi vi phạm khi quảng cáo sản phẩm bảo vệ sức khỏe viên xương khớp Hoàng Hường.
>>> Xem thêm video: Bắt giữ sư thầy Hải Phòng vì tàng trữ trái phép ma túy

Nguồn: Kienthuc.net.

Chủ Facebook Hoàng Hường bị cướp tại nhà vì khoe tiền khi livestream

Thấy Facebook ‘‘Hoàng Hường’’ bán hàng livestream khoe nhiều cục tiền, hai tên cướp đã mua súng để đến cướp.

Chu Facebook Hoang Huong bi cuop tai nha vi khoe tien khi livestream

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội và Công an huyện Thạch Thất vừa bắt giữ 2 đối tượng Trần Văn Hào (SN 1987; trú tại Gia Hanh, Can Lộc, Hà Tĩnh) và Phan Ngọc Trăm (SN 1999; trú tại Chi Lăng, Chi Lăng, Lạng Sơn) để điều tra về hành vi cướp tài sản. 

Chu Facebook Hoang Huong bi cuop tai nha vi khoe tien khi livestream-Hinh-2

Đáng chú ý, theo lời khai của hai đối tượng, tháng 7/2021, qua mạng xã hội Facebook, Phan Ngọc Trăm quen biết Trần Văn Hào và cùng bàn bạc cùng chuẩn bị hung khí đi cướp tài sản. Hào lên mạng xã hội mua 1 khẩu súng bắn đạn bi với giá 32 triệu đồng và chuẩn bị 1 xe máy, 1 áo và 1 mũ bảo hiểm Grab, 3 đôi găng tay bằng vải, băng dính để làm phương tiện đi cướp tài sản. 

Video: Chủ Facebook Hoàng Hường bị cướp tại nhà vì khoe tiền

Phát hiện tài khoản Facebook ‘‘Hoàng Hường’’ chuyên bán hàng livestream khoe nhiều tiền mặt, hai tên cướp đã chọn làm mục tiêu gây án.

>>>Mời độc giả xem video:


Hành trình phá án: Biến bé gái thành “búp bê tình dục” rồi sát hại

Do bị ám ảnh về những thước phim “đen” trên mạng, đối tượng đã giở trò thú tính và sát hại bé gái 5 tuổi bịt đầu mối. Vụ án được ANTV dựng lại trong Hành trình phá án.

Hanh trinh pha an: Bien be gai thanh “bup be tinh duc” roi sat hai

Theo hồ sơ vụ án, chiều 15/12/2012, vợ chồng anh Y Siêng Niê (27 tuổi) và chị HMoch Byă (26 tuổi) ở buôn Đắc Tuôr, xã Cư Pui, huyện Krông Bông, Đắk Lắk) đi làm rẫy về nhưng không thấy con gái là cháu HQuyên Byă (5 tuổi). (Ảnh minh họa)

Hanh trinh pha an: Bien be gai thanh “bup be tinh duc” roi sat hai-Hinh-2

Nghĩ là HQuyên đi chơi loanh quanh trong xóm nên mọi người không quan tâm, mãi đến 18h vẫn không thấy con về ăn tối như mọi ngày, vợ chồng anh Y Siêng sốt ruột cùng hàng xóm đi tìm nhưng suốt đêm vẫn không thấy cháu bé.