(Kiến Thức) - Hình ảnh một cán bộ công an đèo một cô gái, không đội mũ bảo hiểm và vượt đèn đỏ nhưng vẫn được CSGT bỏ qua, đang gây nhiều tranh cãi trên mạng.
Clip: Công an đèo một cô gái không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ... được CSGT bỏ qua:
Hiện, clip này đang gây nên cuộc tranh luận trên một số diễn đàn mạng, các trang tổng hợp, thảo luận tin tức. Cư dân mạng bình luận, đưa ra nhiều ý kiến khác nhau tìm ra người đúng, kẻ sai trong tình huống được người đi đường ghi lại được.
Công an đèo cô gái không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ nhưng vẫn "được" CSGT bỏ qua, không xử lý.
Theo đó, sự việc được ghi lại trên đường Giải Phóng, Hà Nội đoạn gần bến xe Giáp Bát. Tại một ngã ba, khi tất cả mọi người đang dừng chờ đèn đỏ thì một chiếc xe vượt lên, điều khiển xe là một người đàn ông mặc trang phục của công an, người ngồi phía sau là một cô gái không đội mũ bảo hiểm. Mặc dù phía trước có một chốt CSGT đang làm nhiệm vụ, nhưng khi chiếc xe của người được cho là cán bộ công an này điều khiển vượt đèn đỏ, băng qua ngã ba thì các CSGT đã bỏ qua, không xử lý.
Clip nhanh chóng được chia sẻ trên Facebook Thao Tran, sau đó được dẫn về các fanpage, trang thông tin trên Facebook. Cư dân mạng đưa ra nhiều ý kiến khác nhau trong đó có nhiều lời chỉ trích, cho rằng: “Vì là người cùng ngành nên các cảnh sát, công an đã bỏ qua cho nhau”.
Tuy nhiên, cũng có rất nhiều tình huống đã được đặt ra để giải thích cho sự việc trên. Nickname Smi Ly nêu ý kiến: “Đừng nên tự cho mình đúng khi chưa biết nội tình sự việc. Có khi đây là trường hợp hai công an đi làm nhiệm vụ, người phụ nữ này đi xe không đội mũ bảo hiểm, công an phải giữ rồi chở về đội để xử lý, cùng lúc đi ngang qua CSGT. Không lẽ CSGT bắt công an đang đi làm nhiệm vụ?”.
Có cùng quan điểm trên, nickname Dao My Dung bình luận: “Không phải cùng ngành mà bỏ qua gì đâu. Có khi cô gái vi phạm luật giao thông, công an lấy xe chở về đồn xử lý. Chuyện này trong thành phố tôi đã từng chứng kiến nhiều. Bình thường thôi, không nên xuyên tạc, chỉ trích thô thiển”.
Cũng có một số cư dân mạng xem xét kỹ hình ảnh ghi lại được và đưa ra những phân tích rõ ràng hơn, đưa ra ý kiến trái ngược. Nickname Hau Ngo bình luận: “Công an mặc áo xanh đội mũ bảo hiểm như vậy thì chắc không phải đang làm nhiệm vụ đâu. Người đang làm nhiệm vụ thì phải đội mũ đi cùng với bộ cảnh phục mới đúng”.
Nickname Đức Hòa Nguyễn viết: “Trong trường hợp dẫn giải, áp giải người vi phạm về nơi xử phạt thì không vấn đề. Nhưng vấn đề ở đây là công an đèo người vi phạm đã vượt đèn đỏ (không cần thiết vì không phải trường hợp khẩn cấp) và không có tín hiệu ưu tiên mà CSGT vẫn bỏ qua.
CSGT Hà Nội cặm cụi quét đường khiến cộng đồng cảm kích
(Kiến Thức) - Fanpage chuyên cập nhật tin tức về tình hình giao thông, hoạt động của công an... vừa đăng những hình ảnh đẹp về các chiến sĩ CSGT Hà Nội cầm chổi quét đường.
Hình ảnh chiến sĩ CSGT Hà Nội cầm chổi quét trên cầu đang thu hút sự quan tâm của rất nhiều thành viên trên Fanpage Ủng hộ liên ngành 141..., một trang chuyên cập nhật tin tức về tình hình giao thông, hoạt động của công an, cảnh sát ở các thành phố lớn...
Muôn kiểu gây sốt của những phóng viên, MC quốc tế
(Kiến Thức) - Với ngoại hình ấn tượng, nhiều phóng viên, MC nước ngoài đã thu hút sự chú ý của khán giả và trở nên nổi tiếng với nhiều câu chuyện khác nhau.
Won Ja Hyun là nữ phóng viên, MC của đài KBS Hàn Quốc, nổi tiếng là một MC rất xinh đẹp. Nhưng mới đây, cô lại khiến khán giả bị sốc khi phẫu thuật thẩm mỹ, kéo dài chiếc cằm của mình để sau đó khuôn mặt của cô bị so sánh với một chiếc cốc.
Khán giả, cư dân mạng Hàn Quốc không hiểu vì sao Won Ja Hyun lại quyết định chỉnh sửa khuôn mặt của mình, vì nhan sắc trước đây của nữ MC này đã thuộc vào hàng mỹ nhân.
Trước đây, Won Ja Hyun cũng từng gây ồn ào khi thường xuyên diện những chiếc váy ngắn bó sát, có chút hở hang khi dẫn chương trình. Dù sở hữu khuôn mặt đẹp và rất có duyên nhưng việc ăn mặc gợi cảm khi lên hình của Won Ja Hyun lại khiến nhiều khán giả “nhức mắt”.
Cặp đùi bóng nhẫy như bôi mỡ của Won Ja Hyun khi cô đang dẫn chương trình cũng từng gây nhiều tranh cãi trên mạng Hàn Quốc.
Mới đây, Daijiro Enami, chàng phóng viên của hệ thống truyền hình Fuji Television, Nhật Bản bỗng trở thành người nổi tiếng vì... quá đẹp trai.
Chàng phóng viên 28 tuổi có mặt tại Bangkok, Thái Lan để đưa tin về bầu cử và biểu tình tại đất nước này. Nhưng khi anh đang tác nghiệp, rất nhiều cô gái người Thái Lan đã chết mê trước vẻ bề ngoài nam tính của chàng phóng viên mà quên mất mình đang biểu tình.
Sau khi hình ảnh Daijiro Enami mặc áo chống đạn, đội mũ bảo hiểm xuất hiện trên mạng, cư dân mạng đã ngay lập tức lùng sục thêm mọi thông tin, hình ảnh về chàng phóng viên điển trai này.
Daijiro Enami tốt nghiệp Đại học Keio – một trong những trường hàng đầu Nhật Bản và có năng khiếu với ngành báo chí từ rất nhỏ. Anh cũng là một gương mặt quen thuộc trong một chương trình tạp kỹ trên sóng truyền hình Nhật Bản.
Câu chuyện của Chi Shuxin, nữ phóng viên thể thao của đài CCTV Trung Quốc phải ngồi xe lăn khi đi tác nghiệp thời gian qua nhận được nhiều sự quan tâm, ý kiến phản hồi của cư dân mạng nhiều quốc gia.
Chi Shuxin bị ngã cầu thang trước buổi phỏng vấn hai cầu thủ Owen và Paul Scholes, nhưng cô vẫn cố gắng hoàn thành công việc của mình dù phải ngồi xe lăn, chống nạng đến gặp khách mời.
Sự trách nhiệm, khả năng nói tiếng Anh lưu loát, duyên dáng của Chi Shuxin khiến cô có được nhiều thiện cảm từ phía khán giả. Nữ MC trẻ tuổi này đã nhận được rất nhiều lời khen về tinh thần làm việc của mình.
Ngoài ra, Chi Shuxin cũng là một cô gái rất xinh đẹp và luôn xuất hiện với nụ cười hồn nhiên trên môi.
Mélissa Theuriau, một nữ MC người Pháp từ chỗ ít tên tuổi bỗng trở thành một hiện tượng, một biểu tượng sexy sau khi fan đăng clip toàn hình ảnh của cô lên Youtube với tiêu đề: “Nữ phóng viên xinh đẹp”.
Thời điểm đó Mélissa Theuriau 28 tuổi và đang làm công việc dẫn chương trình cho kênh LCI của Pháp. Clip “Nữ phóng viên xinh đẹp” gộp hình ảnh trong nhiều bản tin Mélissa dẫn mau chóng thu về hơn 900 nghìn lượt xem trên Youtube chỉ trong một thời gian ngắn.
Sau đó, những bức ảnh với nhan sắc xinh đẹp, gợi cảm và những clip khác của Mélissa Theuriau được chia sẻ rầm rộ trên mạng. Trong những năm 2007, 2008, Mélissa Theuriau được ví như một người phụ nữ Pháp nổi tiếng nhất thế giới.
Sự nổi tiếng của Mélissa Theuriau thậm chí đã trở thành một đề tài nghiên cứu. Các nhà nghiên cứu, viết sách về sự nổi tiếng đã phải thừa nhận “Mélissa Theuriau không phải là một nhà báo xuất sắc. Người ta thấy cô ấy đẹp, tư tưởng độc lập, và dễ thương. Thế là đủ”.