Con trai rụng rời nhìn thấy mẹ tử vong bên ruộng lúa

(Kiến Thức) - Sáng sớm tỉnh dậy người con trai của bà Nhất rụng rời chân tay khi phát hiện mẹ tử vong ở khu vực ruộng lúa.

Trưa 11/9, UBND xã Bắc Lũng (huyện Lục Nam, Bắc Giang) xác nhận vụ việc bà Đoàn Thị Nhất (56 tuổi, người địa phương) tử vong vào ngày 10/9. Hiện cơ quan Công an huyện Lục Nam cùng cán bộ Viện kiểm sát nhân dân đang làm rõ vụ việc.
Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 10/9, anh Nguyễn Phúc Tướng (29 tuổi, trú tại thôn Dẫm Đình, xã Bắc Lũng, huyện Lục Nam, Bắc Giang) đã phát hiện mẹ mình là bà Đoàn Thị Nhất (56 tuổi) tử vong tại khu vực ruộng lúa trước cửa nhà.
Con trai rung roi nhin thay me tu vong ben ruong lua
 Ảnh minh họa.
Theo vị lãnh đạo UBND xã Bắc Lũng, vài ngày trước khi xảy ra vụ việc, gia đình nạn nhân có dùng cuộn dây thép nhỏ dẫn điện từ trong nhà ra ruộng (khoảng cách ước chừng 20m) để bẫy chuột. Đến sáng 10/9, bà Nhất được phát hiện tử vong tại ruộng lúa gia đình dẫn điện ra để bẫy chuột.
Cơ quan chức năng sau đó đã xác định nguyên nhân bà Nhất chết do điện giật.
Do gia đình nạn nhân đã từ chối khám nghiệm tử thi, nên Công an huyện Lục Nam cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan sau khi hoàn tất các thủ tục đã bàn giao thi thể cho người nhà an táng theo tập tục địa phương.

Công an TP.HCM nói gì về vụ CSTT “làm luật” cạnh chợ Bà Chiểu?

(Kiến Thức) - Ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Công an quận Bình Thạnh khẩn trương xác minh làm rõ để báo cáo về thông tin Cảnh sát Trật tự - Cơ động của đơn vị này có dấu hiệu "làm luật" khi làm nhiệm vụ.

Ngày 10/9, dư luận TP.HCM xôn xao về vụ việc báo chí phản ánh tổ Cảnh sát TT-CĐ Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM có dấu hiệu “làm luật” người vi phạm giao thông khi thi hành công vụ tại khu vực chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh).
Cong an TP.HCM noi gi ve vu CSTT “lam luat” canh cho Ba Chieu?
Hình ảnh được cho là tổ công tác Cảnh sát TT-CĐ Công an quận Bình Thạnh có dấu hiệu "làm luật" người vi phạm ngay cạnh chợ Bà Chiểu. Ảnh PLO
Theo thông tin phản ánh, trên đường Bùi Hữu Nghĩa (bên hông chợ Bà Chiểu, phường 1, quận Bình Thạnh) có một đoạn khoảng 200m là đường một chiều. Dù đầu đường có biển báo cấm, nhưng nhiều người vẫn điều khiển xe máy vi phạm để chạy từ quận Bình Thạnh sang quận 1.

Bị chủ quán karaoke đánh chết vì hỏi “có gái không“

(Kiến Thức) - Đến quán karaoke cùng nhóm bạn, anh Phí Văn L., hỏi nhân viên "ở đây có gái không" liền bị nhân viên và chủ quán đánh hội đồng, sau đó tử vong. 

Công an TP Hà Nội đang phối hợp với Công an huyện Đan Phượng điều tra, làm rõ vụ cố ý gây thương tích dẫn đến chết người xảy ra trên địa bàn huyện Đan Phượng.
Theo thông tin ban đầu, rạng sáng ngày 9/9, anh Trần Trọng K. (SN 1986, trú tại xã Minh Khai, Hoài Đức, Hà Nội) và Phí Văn L. (SN 1973, trú tại xã Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội) cùng nhau đến quán karaoke HMG ở xã Đồng Tháp (huyện Đan Phượng, Hà Nội) với ý định tìm gái dịch vụ.