Con trai mở thùng rượu bí ẩn khiến bố “méo mặt” vì bị lộ bí mật 10 năm

Phát hiện tình cờ của bé trai khiến bà mẹ vui cười hớn hở còn ông bố có lẽ chỉ muốn ôm mặt khóc thét.

Từ xưa đến nay đàn ông vẫn luôn được mệnh danh là phái mạnh, là người làm chủ gia đình, gánh vác kinh tế, là chỗ dựa vững chắc nhất cho vợ con. Trong khi đó phụ nữ đóng vai trò là tay hòm chìa khóa, phụ trách quản lý tài chính, chi tiêu trong gia đình. Tuy nhiên điều này đôi khi dẫn đến những tình huống dở khóc dở cười khi không ít ông chồng phải lập quỹ đen và nghĩ “trăm phương ngàn kế” giấu giếm vợ.
Mới đây, tại Sơn Đông, Trung Quốc đã xảy ra câu chuyện bi hài cũng liên quan đến việc lập quỹ đen. Cụ thể, một bé trai trong lúc đang chơi ở nhà thì vô tình tìm được thùng rượu bí ẩn đặt trong tủ quần áo. Tò mò, cậu bé nhanh chóng mở ra xem và vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện bên trong thùng chứa đầy tiền mặt với đủ các mệnh giá từ nhỏ tới lớn.
Quá vui mừng, cậu bé ôm ngay thùng tiền đi báo cho mẹ sau đó hai mẹ con cùng vui vẻ đếm tiền. Số tiền trong thùng rượu rỗng lên đến 11.600 nhân dân tệ (khoảng 41,2 triệu đồng) khiến họ không giấu được sự vui mừng.
 
Sau này hai mẹ con mới biết đây chính là quỹ đen mà người bố đã âm thầm tích góp suốt 10 năm. Vì vậy người mẹ bảo các con để lại những tờ tiền mệnh giá nhỏ vào trong thùng để tránh chồng “cảm thấy đau lòng” khi biết quỹ đen mà mình dành dụm bấy lâu đã bị “xử lý”. Còn những tờ tiền mệnh giá lớn sẽ được sung vào quỹ của gia đình để phục vụ cho các công việc chung.
Sự việc sau khi được đăng tải đã khiến cộng đồng mạng Trung Quốc xôn xao với nhiều ý kiến trái chiều. Một số bày tỏ sự thương cảm với người chồng khi phải lén lút “cắt xén” những đồng tiền do chính mình làm ra. Có người lại hài hước cho rằng phải “mua chuộc” con cái đầu tiên để tránh quỹ đen bị phát hiện.
"Người tính không bằng trời tính, nhưng dù gì tiền cũng là tiêu cho vợ con ", "Không biết ông bố sẽ phản ứng như thế nào khi về nhà", "Để tránh chuyện này xảy ra, tôi phải thông đồng với con đầu tiên", “10 năm tích góp thế là công cốc”… là một số bình luận của cư dân mạng. Hiện sự việc vẫn nhận được sự quan tâm lớn và được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak bị kết án 15 năm tù giam

Ngày 5/10, Tòa án Quận trung tâm Seoul của Hàn Quốc đã tuyên án 15 năm tù giam đối với ông Lee Myung-bak, cựu Tổng thống nước này từ năm 2008-2013, với nhiều tội danh tham nhũng.
 

Ngoài mức án tù trên, Tòa án Quận trung tâm Seoul còn tuyên phạt ông Lee Myung-bak 13 tỷ won (tương đương 11,5 triệu USD).

Đại sứ quán kêu gọi bà con tại Campuchia bình tĩnh, không vượt biên

Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia thông cảm với những khó khăn của cộng đồng, đồng thời đề nghị bà con gốc Việt và công dân Việt Nam không cố gắng về Việt Nam trái phép.

Theo TTXVN, tình hình dịch dịch Covid-19 tại Campuchia tiếp tục diễn biến phức tạp khi số ca nhiễm và tử vong mới liên tục tăng kể từ "Sự cố lây nhiễm cộng đồng ngày 20/2".

Trước tình hình này, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia ngày 24/4 đã kêu gọi cộng đồng người Việt không nên về nước theo các đường dây trái phép.

Lộ danh sách đen trong di thư cố cựu Chủ tịch Keangnam

(Kiến Thức) - Trước khi tự tử, cựu Chủ tịch Tập đoàn Keangnam Sung Wan-jong đã để lại tài liệu nêu danh tính 8 chính trị gia mà ông này từng đưa tiền hối lộ.

Vào ngày 9/4, cảnh sát đã tìm thấy một mảnh giấy viết tay mà cựu Chủ tịch Keangnam Enterprises Ltd., để lại khi họ tìm thấy thi thể ông. 
Các quan chức thuộc Văn phòng Công tố viên Quận trung tâm Seoul cho biết, tờ giấy được tìm thấy trong túi quần ông Wan-jong liệt kê 8 chính trị gia cũng như cả số tiền mà ông này đưa hối lộ cho họ.