Con trai 3 tuổi nghịch súng bắn chết mẹ, bố bị bắt giam

Cậu con trai 3 tuổi ở bang Illinois (Mỹ) nghịch súng trong xe hơi và vô tình bắn chết mẹ ruột. Điều này khiến ông bố 23 tuổi vướng vòng lao lý.

Thảm kịch xảy ra vào khoảng 20h30 phút tối 12/3 (theo giờ địa phương). Khi đó, cả nhà 3 người gồm chồng Romell Watson (23 tuổi), vợ Daejah Bennett (22 tuổi) và cậu con trai 3 tuổi đang trong xe hơi bên ngoài siêu thị Food 4 Less ở ngoại ô Chicago.
Kết quả điều tra của cảnh sát cho thấy, lúc xảy ra thảm kịch ông bố ngồi ghế lái, mẹ ngồi ghế phụ còn cậu con trai ngồi chơi ở hàng ghế sau.
Con trai 3 tuoi nghich sung ban chet me, bo bi bat giam
Hiện trường vụ nổ súng thương tâm. 
Cảnh sát trưởng Robert Collins cho biết: “Bằng cách nào đó, cậu bé cầm được khẩu súng và bắt đầu chơi với nó một cách vui vẻ, sau đó cậu chĩa súng và bắn mẹ ruột. Một viên đạn găm vào cổ Daejah Bennett. Nạn nhân ngay lập tức được đưa đến Trung tâm Y tế ĐH Chicago nhưng đã không qua khỏi".
Cảnh sát sau đó đã hỏi đứa trẻ và cậu bé trả lời chính mình đã bắn súng. "Kết quả thực nghiệm của chúng tôi cũng khẳng định rằng chính cậu bé đã vô tình bắn chết mẹ mình", vị cảnh sát trưởng Collins cho biết và nhấn mạnh "đây chỉ là một thảm kịch".
Dẫu hành động vô tình và do con nhỏ gây ra nhưng ông bố Romell Watson đã phải chịu trách nhiệm và hiện đang bị tạm giữ. "Trước mắt, người này bị cáo buộc sở hữu súng không giấy phép", cảnh sát trưởng Collins nói thêm.
Ông Collins nói rằng cơ quan điều tra đã xác định rằng người cha sở hữu vũ khí hợp pháp nhưng thời điểm xảy ra nổ súng thì người này lại không mang giấy phép theo.
Thảm kịch trên là tai nạn mới nhất về câu chuyện quá đỗi quen thuộc ở Mỹ - trẻ em nghịch súng của người lớn rồi vô tình bóp cò gây ra những hậu quả đau lòng.
Theo một nhóm vận động kiểm soát súng đạn ở Mỹ, trong năm 2020 trên toàn liên bang đã xảy nhiều vụ nổ súng không cố ý do trẻ em dưới 18 tuổi gây nên. Hậu quả khiến 142 người chết và 242 trường hợp khác bị thương.
Trong năm 2021, số người chết tăng lên 154 người và số người bị thương tăng nhẹ lên 244 người. Tính tới thời điểm này của năm 2022 đã có 16 người chết và 29 người bị thương vì lý do tương tự - trẻ em nghịch súng vô tình bắn chết người ở Mỹ.

Bị cấm yêu, nghịch tử rủ người tình sát hại bố đẻ

Bị bố mẹ cấm hẹn hò, thiếu nữ 16 tuổi cùng bạn trai sát hại bố đẻ và đốt xác ông để che giấu hành vi phạm tội.

Sierra Halseth, 16 tuổi và bạn trai Anthony Guerrero, 18 tuổi, đã bị bắt hôm 13/4 vì sát hại bố đẻ là ông Daniel Halseth, 45 tuổi. Người cha được tìm thấy với vết đâm trên người và tử vong trong nhà để xe của mình ở Las Vegas, bang Nevada (Mỹ) nơi đã bốc cháy dữ dội vào đêm 16/4.
Mẹ của Daniel đã gọi cảnh sát để kiểm tra tình hình vì bà chưa nghe tin tức gì từ con trai. Sau đó, cảnh sát yêu cầu chủ nhà của Daniel kiểm tra ông ta. Sau khi tìm kiếm, chủ nhà tìm thấy thi thể của Daniel bên trong nhà để xe bị thiêu rụi.

Kinh hãi: Bà mẹ chụp ảnh tên trộm ngay trước khi bị bắn

Một bà mẹ 4 con ở Mexico đã chụp được bức kẻ trộm chĩa súng về phía mình chỉ vài giây trước khi cô bị bắn chết trước mặt cậu con trai.

Theo The Sun, vụ giết người kinh hoàng xảy ra vào đêm 19/2 vừa qua tại Chiapas, Mexico. Nạn nhân được xác định là Ana Paula Ruiz, 41 tuổi - một bà mẹ 4 con làm nghề lễ tân. Theo báo cáo của cơ quan chức năng địa phương, 11h đêm ngày xảy ra sự việc, con trai cô là Miguel Alejandro đã đến khách sạn Arrecife de Coral để đón mẹ tan làm.
Cậu con trai đã đậu chiếc xe máy của mình gần điểm đón mẹ nhưng khi quay lại vài phút sau, anh ta phát hiện chiếc xe đã bị đánh cắp.

Quay phim dọa ma để nổi tiếng, thanh niên Pakistan bị bắn chết thảm

Blogger người Pakistan đã tham gia một video chơi khăm dọa ma vốn được nhiều blogger YouTube khác góp mặt.

Theo tờ Pakistan Today đưa tin, blogger người Pakistan Rana Zuhair đã bị bắn chết khi đang quay một đoạn video cho kênh YouTube Lahori Vines.