Con trai 17 tuổi nghi sát hại mẹ ở Thanh Hóa khai gì?

Tại cơ quan công an, L.K.D. bước đầu khai nhận do có ý định tự tử nên nảy sinh ý định sát hại mẹ để lấy tiền mua thuốc.

Ngày 30/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện Ngọc Lặc và các đơn vị liên quan tiếp tục đấu tranh, làm rõ vụ việc con trai nghi sát hại mẹ ruột xảy ra tại xã Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.
Con trai 17 tuoi nghi sat hai me o Thanh Hoa khai gi?

Nghi phạm L.K.D. (áo đen ở giữa ảnh) bị lực lượng chức năng bắt giữ. 

Trước đó, khoảng 9h30 ngày 29/4, Công an xã Nguyệt Ấn tiếp nhận tin báo từ ông L.V.T (SN 1962, trú thôn Nguyệt Tân, xã Nguyệt Ấn) về việc phát hiện chị P.T.M. (SN 1986, con dâu ông T.) tử vong trong nhà tắm của gia đình, trên cơ thể có nhiều vết thương ở vùng đầu và cổ.
Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Nguyệt Ấn đã nhanh chóng đến xác minh, bảo vệ hiện trường, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tổ chức rà soát, trích xuất camera, truy tìm đối tượng nghi vấn.
Đến 11h cùng ngày, Công an xã Nguyệt Ấn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an xã Kiên Thọ đã phát hiện và bắt giữ nghi phạm L.K.D. (SN 2008, là con trai của nạn nhân) khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc.
Tại cơ quan công an, L.K.D. bước đầu khai nhận do có ý định tự tử nên nảy sinh ý định sát hại mẹ để lấy tiền mua thuốc. Sáng 29/4, khi thấy mẹ đang rửa rau ở khu vực bếp, D. đã ra tay sát hại mẹ mình và lấy đi một điện thoại di động, một sợi dây chuyền kim loại màu trắng và một túi xách có gần 250.000 đồng rồi bỏ trốn bằng xe máy.
Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.
>>> Xem thêm video: Lời khai mới nhất của nghi phạm sát hại cô gái 21 tuổi ở Hà Nội
  

Công an Hà Nội truy nã “nữ quái” lừa đảo gần 30 tỷ đồng

Chị H đã “đầu tư” 195.488.000.000đ. Tuy nhiên, tổng số tiền cả gốc và “lợi nhuận” chị H nhận được là 166.246.068.588đ. Hiện, Hường đang chiếm đoạt của chị H số tiền 29.241.931.412đ.

Ngày 30/4, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hà Nội cho biết đang truy nã đối tượng Nguyễn Thị Thanh Hường (SN: 1983; Nơi thường trú: ngõ Dã Tượng, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cong an Ha Noi truy na “nu quai” lua dao gan 30 ty dong

Đối tượng Nguyễn Thị Thanh Hường và quyết định truy nã. 

Hỗ trợ bé trai 5 tuổi đạp xe đi lạc về với gia đình

Ngày 29/4, Công an TP Hà Nội cho biết, quá trình làm nhiệm vụ, Cảnh sát giao thông (CSGT) đã phát hiện và giúp đỡ một bé trai đi lạc trở về với gia đình an toàn.

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 27/4, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 2, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội do Trung tá Trần Duy Hưng làm Tổ trưởng, làm nhiệm vụ bảo đảm Trật tự, an toàn giao thông trên đường Lạc Long Quân (quận Tây Hồ) đã phát hiện một bé trai khoảng 5 tuổi đạp xe một mình trên đường, vừa đi vừa khóc.
Ho tro be trai 5 tuoi dap xe di lac ve voi gia dinh

Gia đình vui mừng đón cháu T. tại cơ quan Công an. 

Nhận thấy cháu bé có dấu hiệu đi lạc, Tổ công tác lập tức tiếp cận, hỏi han. Cháu chỉ cho biết tên là T, tuy nhiên do còn nhỏ tuổi nên không nhớ địa chỉ nhà cũng như số điện thoại người thân. Trước tình huống này, Tổ công tác đã nhanh chóng báo cáo Ban Chỉ huy đơn vị, đồng thời đưa cháu về trụ sở Đội CSGT đường bộ số 2 để trấn an tinh thần, chăm sóc và tìm cách liên hệ với gia đình.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 20h30 cùng ngày, CSGT đã xác minh được thông tin người thân của cháu bé và liên hệ với gia đình. Tại trụ sở Công an, anh Nguyễn Đăng K. (sinh năm 1979, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội), là bố của cháu bé, cho biết cháu N.Đ.T. (sinh ngày 17/8/2019) trong lúc đạp xe đi chơi đã bị lạc. Gia đình và người thân chia nhau đi tìm nhưng không có kết quả, rất may khi nhận được tin báo từ lực lượng CSGT, anh đã lập tức đến đón con.

Vui mừng khi nhận lại con an toàn, anh Nguyễn Đăng K. đã viết thư cảm ơn gửi tới các cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT Đường bộ số 2. Trong thư, anh bày tỏ: “Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến các đồng chí rất nhiều. Mong các đồng chí mạnh khỏe, công tác tốt và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các đồng chí luôn là chỗ dựa vững chắc cho Nhân dân, xứng đáng với nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó…”.

>>> Xem thêm video: Các siêu thị đồng loạt giảm giá để hỗ trợ người dân sau bão