Con gái điệp viên hai mang Skripal trò chuyện “lạ” với chị họ

Yulia Skripal, con gái cựu điệp viên hai mang Skripal bị đầu độc ở Anh, nói với người chị họ rằng cô ấy nên ở lại Nga, không nên đến Anh vào thời điểm này vì "sẽ chẳng có ai cấp thị thực cho chị đâu".

Vài giờ sau khi truyền thông Anh loan báo cô Yulia Skripal - con gái cựu điệp viên hai mang Skripal bị đầu độc - đã hồi tỉnh, người chị họ của cô hiện đang ở Nga là Victoria Skripal đã nhận được cuộc gọi của Yulia từ Anh để trao đổi về tình hình sức khỏe, RT ngày 5-4 đưa tin.
Theo nội dung cuộc ghi âm điện thoại được truyền thông Nga đăng tải, cô Yulia Skripal khẳng định rằng tình hình của hai bố con đều ổn, cha cô - cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal - đang ổn định và đang ngủ, còn cô thì sẽ sớm được ra viện.
Khi cô Victoria Skripal nói rằng, cô muốn đến Anh để thăm em gái và cần sự đồng ý của Yulia. Đáp lại, Yulia cho biết, "không ai cấp thị thực cho chị đâu" và "điều đó là không cần thiết", đặc biệt là trong "tình hình như hiện nay".
Sau đó, con gái cựu điệp viên vội vàng đề nghị người chị chấm dứt cuộc hội thoại, cô nói: "Để sau. Chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Tạm thời, mọi thứ vẫn ổn".
Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Anh ra thông cáo cho hay họ đã chuyển đề nghị của của Đại sứ quán Nga về việc cử quan chức tới hỗ trợ cô Yulia, song "đến nay cô chưa chấp thuận đề nghị từ phía Nga".
Cô Yulia Skripal cùng một chú mèo. Ảnh: Vk
Cô Yulia Skripal cùng một chú mèo. Ảnh: Vk 
Trước đó, Đại sứ Nga tại Anh Alexander Yakovenko cho biết, Nga đã đề nghị được tiếp xúc lãnh sự quán với Yulia Skripal nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi từ giới chức Anh.
Cô Yulia đã nhập viện ngay sau khi được phát hiện bất tỉnh nhân sự cùng cha mình ở thành phố Salisbury của Anh hôm 4-3. Cô Yulia là công dân Nga, hiện không rõ con gái cựu điệp viên Skripal có ai thân cận ở gần hỗ trợ hay không.
Trong thông cáo chính thức do cảnh sát Anh loan báo, Yulia cho biết cô đang hồi phục nhanh chóng từng ngày. "Tôi hồi tỉnh cách đây hơn 1 tuần và hiện giờ tôi rất vui để thông báo rằng sức khỏe tôi đang hồi phục từng ngày. Tôi rất cảm kích vì những lời hỏi thăm.. tôi hi vọng mọi người sẽ tôn trọng đời tư của tôi và gia đình", cô Yulia nói.

4.000 quân Mỹ không ngăn nổi người nhập cư đổ về biên giới

(Kiến Thức) - Đó là khẳng định của nhiều chuyên gia phân tích khi được hỏi về tính khả thi của kế hoạch triển khai quân đội đến biên giới Mỹ-Mexico để kiểm soát người nhập cư của Tổng thống Donald Trump.

Theo Reuters, các số liệu gần đây cho thấy vai trò của Quân đội Mỹ trong nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ các vùng biên giới của nước này khá hạn chế, và vai trò này thường được lực lượng biên phòng Mỹ đảm nhận. Hình ảnh một người nhập cư bị biên phòng Mỹ bắt được tại thung lũng Rio Grande, gần McAllen, Texas hôm 5/4. Ảnh: Reuters.
 Theo Reuters, các số liệu gần đây cho thấy vai trò của Quân đội Mỹ trong nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ các vùng biên giới của nước này khá hạn chế, và vai trò này thường được lực lượng biên phòng Mỹ đảm nhận. Hình ảnh một người nhập cư bị biên phòng Mỹ bắt được tại thung lũng Rio Grande, gần McAllen, Texas hôm 5/4. Ảnh: Reuters.

Con gái cựu điệp viên Nga nhận khoản tiền bí mật trước vụ đầu độc

Cô Yulia Skripal, con gái cựu điệp viên Nga, bị nghi trúng chất độc thần kinh vài ngày sau khi nhận được khoản tiền bí mật hơn 210.000 USD từ việc bán được một ngôi nhà ở Anh.

Số tiền trên thuộc về anh cô, Alexander Skripal, người qua đời trong một vụ việc bí ẩn tại TP St Petersburg – Nga hồi năm ngoái, tờ Daily Mail tiết lộ hôm 2-4. Yulia được cha cô, cựu điệp viên Nga Sergei Skripal, ủy quyền tiếp nhận khoản tiền trên từ cuối tháng 2.
Cô Viktoria Skripal, 45 tuổi, cháu gái của ông Sergei, đã tiết lộ về khoản tiền bí mật trên. Ảnh: Mash.
Cô Viktoria Skripal, 45 tuổi, cháu gái của ông Sergei, đã tiết lộ về khoản tiền bí mật trên. Ảnh: Mash. 

Số tiền bí mật này đang được gửi tại một ngân hàng chưa được xác định ở Nga và đây là khoản tiền được chia một nửa từ tiền bán căn nhà chung tại Anh của anh Alexander và vợ cũ Natalia, 33 tuổi, con gái của một đại tá tình báo thuộc Tổng cục Tình báo quân sự Nga.

Cô Natalia đã kết hôn với một huấn luyện viên tennis ở xứ Wales sau khi ly hôn anh Alexander. Cha của Natalia và cha của Alexander từng là hai người bạn thân trước khi ông Skripal bị tố là điệp viên hai mang của Anh.

Yulia và anh trai Alexander Skripal. Ảnh: East2west News.
 Yulia và anh trai Alexander Skripal. Ảnh: East2west News.