Con gái đạo diễn “Những ngọn nến trong đêm” qua đời vì ung thư

(Kiến Thức) - Hạnh An - con gái đạo diễn Đỗ Đức Thành qua đời sau 2 năm chống chọi bệnh ung thư máu. Trước đó, Hạnh An trải qua ca ghép tủy lần 3 nhưng diễn biến xấu.
 
 

Đạo diễn Đỗ Đức Thành vừa đau đớn chia sẻ con gái của anh - Hạnh An đã ra đi vào sáng ngày 2/11 tại Singapore. Trước đó, ngày 30/10, con gái của đạo diễn “Những ngọn nến trong đêm” trải qua ca ghép tủy lần 3.
Con gai dao dien “Nhung ngon nen trong dem” qua doi vi ung thu
 Hạnh An qua đời khi mới 20 tuổi. 
Từ Singapore, đạo diễn Đức Thành cho hay: “Con vẫn chưa tỉnh lại. 11h ngày 30/10, con ghép lần 3. 4 tiếng sau con con không thở được, buộc phải chuyển vào phòng chăm sóc tích cực. Bác sĩ nói con bị viêm phổi và giảm chức năng thận.
Con vẫn mê man, phù và phải thở máy, lọc thận. Trước lúc mê đi, con ra hiệu không ai được khóc. Con còn lo, viết chữ đắt hỏi bố. Con vẫn đang kiên cương chiến đấu từng giây, từng phút. Xin mọi người hãy cầu nguyện, tiếp thêm sức mạnh cho con Anna hồi phục, bình an”.
Con gai dao dien “Nhung ngon nen trong dem” qua doi vi ung thu-Hinh-2
 Đạo diễn Đức Thành bên con gái trong suốt 2 năm chống chọi bệnh ung thư.
Con gai dao dien “Nhung ngon nen trong dem” qua doi vi ung thu-Hinh-3
Trước khi hôn mê, Hạnh An vẫn lo lắng cho gia đình.
Trước đó, lần ghép tủy ngày 29/9 của Hạnh An không thành công vì vậy cô phải ghép tủy lần nữa vào ngày 30/10. Chia sẻ trên Vietnamnet, đạo diễn Đức Thành cho biết, gia đình sẽ tiến hành hỏa táng cho Hạnh An tại Singapore rồi mang tro cốt con gái về Việt Nam.
Trong 2 năm qua, Hạnh An bị ung thư máu. Trong chặng đường chống chọi bệnh hiểm nghèo, cô gái mới 20 tuổi này luôn kiên cường. Hiện, gia đình, bạn bè vô cùng tiếc thương trước sự ra đi của Hạnh An.

Mời quý độc giả xem video "Nghệ sĩ Lê Bình bị ung thư". Nguồn Youtube


"Ngôi nhà" của những thiên thần: Nghĩa trang cho những hài nhi

10h sáng, chiếc ôtô 16 chỗ bắt đầu lăn bánh từ Hà Nội, không ai nói với ai câu nào về những bọc đen kín trên xe nhưng đều ngầm hiểu: "Hãy để những đứa trẻ ngủ yên".

Tháng nào cũng vậy, lái xe của những chuyến đi "bí mật" thế này không hề biết mình đang chở gì trên xe ngoài những người như chúng tôi. Một ngày thu tháng 11, hơn 400 đứa trẻ bị bỏ rơi được Câu lạc bộ Sẻ chia sự sống Hà Nội đưa về ngôi nhà mới cùng nhau, nhưng là "ngôi nhà ở thiên đường". Chúng đều chưa biết mình tên họ là gì, thậm chí bố mẹ mình là ai, bởi được nhặt trong những chiếc hộp, những túi nilong, thậm chí còn lẫn với rác thải ở những phòng khám, những cơ sở có dịch vụ nạo, phá thai tại thủ đô.

Cát Tuyền - nữ ca sĩ chuyển giới đầu tiên ở Việt Nam giờ ra sao?

(Kiến Thức) - Cát Tuyền là ca sĩ chuyển giới đầu tiên ở Việt Nam. Cuộc sống và tình duyên của cô nhận được sự chú ý của nhiều khán giả. 

Cat Tuyen - nu ca si chuyen gioi dau tien o Viet Nam gio ra sao?
Cát Tuyền tên thật là Ngô Thanh Vân, sinh ra trong một gia đình vốn có truyền thống về cải lương.