Cơ phó Airbus A320 muốn phá huỷ máy bay?

(Kiến Thức) - Theo những dữ liệu thu được từ hộp đen của chiếc máy bay Airbus A320, có vẻ như cơ phó đã cố tình "phá huỷ máy bay".

Theo thông tin công tố viên tiết lộ, cơ trưởng đã nhờ cơ phó điều khiển máy bay khi mình ra ngoài. Sau đó, theo như dữ liệu trong hộp đen, cơ trưởng đẩy ghế và đi ra ngoài.
 "Trong buồng lái chỉ còn cơ phó. Khi đó, anh này đã ấn nút để máy bay hạ thấp độ cao. Việc làm này chắc chắn là cố ý. Chúng tôi nghe thấy tiếng cơ trưởng nói chuyện với cơ phó thông qua đàm thoại nội bộ nhưng cơ phó không trả lời. Cơ trưởng đã đập vào cửa, nhưng cơ phó cũng không có hồi đáp. Chúng tôi nghe thấy tiếng thở rất đều đặn, chứng tỏ cơ phó vẫn sống cho đến khi sự việc xảy ra". 
Hình ảnh được cho là cơ phó Andreas L.
Hình ảnh được cho là cơ phó Andreas L. 
"Các điều phối viên không lưu đã cố gắng liên lạc với máy bay nhưng không được. Họ thậm chí đã nhờ những máy bay khác liên lạc với 4U9425 nhưng đều vô vọng. Sau đó là tiếng chuông báo động máy bay bay quá thấp. Chúng tôi nghe thấy tiếng phá cửa, rồi sau đó là tiếng va chạm với núi", vị điều tra viên cho biết.
"Việc điều tra vẫn còn tiếp tục, tuy nhiên, hiện tại, giả thuyết hợp lý nhất là cơ phó đã cố tình khoá cửa, ấn nút hạ độ cao của máy bay. Đây có thể là một hành động cố ý phá huỷ máy bay. Cơ phó vẫn thở bình thường. Anh này đã không nói câu nào từ khi cơ trưởng rời khỏi buồng lái".
Các nhà điều tra đang tập trung vào hướng cơ phó có bất kỳ mối liên hệ với các tổ chức hoặc cá nhân khủng bố, cực đoan nào hay không.
Viên cơ phó được xác định tên là Andreas L,đến từ Montabaur, Rhineland-Palatinate, Đức. Anh này được miêu tả là còn khá trẻ, có mơ ước được bay mặc dù trước đó chỉ là học viên dù lượn. Andreas có 630 giờ bay an toàn sau khi tốt nghiệp Trung tâm huấn luyện bay của hãng Lufthansa ở Bremen, Đức.

Thi thể nạn nhân máy bay Airbus A320 bị chó sói ăn thịt?

(Kiến Thức) - Nhiều người lo sợ thi thể các nạn nhân vụ máy bay Airbus A320 rơi có thể bị chó sói ăn thịt.

Truyền thông Pháp lo ngại rằng thi thể các nạn nhân xấu số của chiếc máy bay A320 rơi có thể thu hút lũ sói đang sống quanh đó.
Tuy nhiên, theo Yannick Léonard, người được giao nhiệm vụ theo dõi lũ sói ở khu vực Provence-Alpes-Côte d'Azur, khả năng này rất khó xảy ra.

Đề xuất quân đội chung khiến Mỹ “lạnh nhạt” với châu Âu?

(Kiến Thức) - Sự kiện Tổng thống Obama từ chối gặp Tổng thư ký NATO ở Washington đã dấy lên quan ngại về căng thẳng giữa Mỹ và các nước đồng minh Châu Âu.

Tổng thư ký mới của NATO Stoltenberg đang ở Washington tuần này, nhưng bất chấp yêu cầu gặp mặt, Nhà Trắng vẫn từ chối. Liệu đây có phải là dấu hiệu của mối quan hệ căng thẳng giữa Tổng thống Obama với các nhà lãnh đạo Châu Âu trước đề xuất quân đội chung của Châu Âu?

De xuat quan doi chung khien My
 Tổng thống Obama từ chối gặp Tổng thư ký NATO vì vấn đề thành lập quân đội chung của các nước đồng minh Châu Âu?
Theo cựu đại diện của Mỹ trong khối NATO, ông Kurt Volker, chính quyền nước này đã tuyên bố chắc nịch rằng, nếu Tổng thư ký NATO tới Washington, Tổng thống Obama sẽ có cuộc gặp với ông ấy. Tuy nhiên, khi ông Stoltenberg thực hiện chuyến công du ba ngày tới Washington thì ông Obama lại không đáp lại lời đề nghị gặp gỡ từ phía Tổng thư ký. Đây là hành động bất ngờ đối với hầu hết Châu Âu.

Right Sector bất tuân lệnh cấp trên, quyết ở lại Mariupol

(Kiến Thức) - Giám đốc Trung tâm Thông tin nhóm Right Sector cho biết, các chiến binh của họ “không xem xét khả năng thực hiện lệnh rút lui khỏi Mariupol”.

Khi được đặt câu hỏi về thông tin liên quan tới việc các tiểu đoàn tình nguyện sẽ rời khỏi khu vực diễn ra chiến dịch chống khủng bố vào ngày 1/4 này, Giám đốc Trung tâm Thông tin của nhóm Right Sector, ông Artem Skoropadsky cho biết, nhóm này cũng nhận được lệnh rút khỏi thị trấn Shyrokyno, ngoại ô thành phố cảng chiến lược Mariupol.
Các chiến binh Right Sector bao vây tòa nhà Quốc hội Ukraine. (Ảnh minh họa)
Các chiến binh Right Sector bao vây tòa nhà Quốc hội Ukraine. (Ảnh minh họa)
Tuy nhiên, ông này khẳng định, nhóm cực hữu này sẽ không thực hiện mệnh lệnh được đưa ra. “Chúng tôi có thể không rút khỏi bất cứ vùng đất nào mà bọn tôi bảo vệ lâu nay và ở bất cứ nơi nào máu người Ukraine đã đổ xuống”, ông nói.