Có hay không nhóm người cầm hung khí, chặn xe "xin đểu" ở Hà Nội?

(Kiến Thức) - Theo cơ quan chức năng, bước đầu xác minh không có chuyện chặn xe "xin đểu" ở Hà Nội mà thực ra đó là vụ va chạm giao thông dẫn tới việc một nhóm người truy đuổi chiếc xe tải chạy tới địa bàn xã Phú Mãn...

Chiều ngày 13/7, trao đổi với PV, ông Nguyễn Quang Kiểm - Trưởng Công an xã Phú Mãn (huyện Quốc Oai, TP Hà Nội) khẳng định: “Không có chuyện chặn xe "xin đểu" như thông tin trên mạng xã hội đã đưa xảy ra trên địa bàn”.
Theo ông Kiểm, bước đầu xác định sự việc bắt nguồn từ một vụ va chạm giao thông ở nơi khác, sau đó nhóm người đàn ông truy đuổi chiếc xe ô tô tải chạy đến địa bàn xã Phú Mãn thì chặn lại.
“Hiện cơ quan Công an xã phối hợp cùng Công an huyện Quốc Oai tiến hành điều tra, làm rõ”, ông Kiểm thông tin.
Nhóm thanh niên cầm theo hung khí chặn xe ô tô tải. Ảnh cắt từ clip.
 Nhóm thanh niên cầm theo hung khí chặn xe ô tô tải. Ảnh cắt từ clip.
Trước đó, trưa cùng ngày trên mạng xã hội Facebook bất ngờ chia sẻ đoạn clip dài hơn 3 phút, ghi lại cảnh một nhóm thanh niên cầm theo hung khí chặn đầu một chiếc xe tải giữa đường.
Những thông tin chia sẻ nói rằng, nói rằng nhóm người chặn xe trong clip để "cướp, xin tiền đểu” Trong khi đó, người ngồi trên xe lôi điện thoại được cho là gọi lực lượng cảnh sát 113.
Hai trong số thanh niên chặn xe ô tô rất hung hãn, liên tục chỉ tay, gõ vào kính yêu cầu tài xế xuống xe.
 Hai trong số thanh niên chặn xe ô tô rất hung hãn, liên tục chỉ tay, gõ vào kính yêu cầu tài xế xuống xe.
Thông tin chia sẻ còn cho hay, chiếc ô tô bị chặn đã bị nhóm người chặn đập vỡ 1 bên gương chiếu hậu, lấy đi một số tài sản. Tuy nhiên cơ quan công an vẫn đang xác minh, làm rõ.

Trao nhầm con ở Ba Vì: Tâm sự "xót ruột" của người mẹ

(Kiến Thức) - Chị Hương – người phụ nữ bị trao nhầm con ở Ba Vì đang dần giải thích cho đứa con của mình rằng cháu không phải con ruột của chị. Mỗi lần nói chuyện với con chị lại ngoảnh mặt đi chỗ khác để con không nhìn thấy mình khóc.

Xoay quanh sự việc trao nhầm con ở Ba Vì, ngày 13/7, trao đổi với PV, chị Vũ Thị Hương (35 tuổi, ở Phú Sơn, Ba Vì, Hà Nội) - người phụ nữ bị trao nhầm con - cho biết, hiện giờ chị đã bình tâm hơn và đang hợp tác cùng các bên liên quan để giúp hai con nhanh chóng trở về đoàn tụ với bố mẹ ruột.
Theo chị Hương, từ khi biết cháu Đoàn N.M. là con đẻ của anh Phùng Giang Sơn (28 tuổi, ở Tây Đằng, Ba Vì), chị đã cho cháu tiếp xúc nhiều lần với gia đình bố mẹ đẻ, đồng thời cho cháu ở lại nhà bố mẹ đẻ chơi để cả nhà thêm gần gũi nhau hơn.

Kết quả bất ngờ vụ “chặn xe dâu đòi tiền làm đường nông thôn mới“

Liên quan đến vụ chặn xe rước dâu để đòi nợ tiền làm đường nông thôn mới, dù cán bộ thôn Sơn Tây (xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) không trực tiếp nói ra lời xin lỗi nhưng bà Thu vẫn đồng ý giải hòa.

Tối 2.11, trao đổi với Dân Việt, ông Trịnh Lâm Hải - Chủ tịch UBND xã Sơn Thành Tây xác nhận, phía gia đình bà Nguyễn Thị Thu và cán bộ thôn Sơn Tây đã thống nhất giải quyết vụ việc chặn xe dâu đòi tiền làm đường nông thôn mới.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ vụ trao nhầm con ở Ba Vì

(Kiến Thức) - Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu Sở Y tế Hà Nội làm rõ vụ việc Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì trao nhầm con, và xử lý nghiêm các cá tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm...

Trước việc dư luận xôn xao vụ trao nhầm con ở Ba Vì, ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu giám đốc Sở Y tế Hà Nội kiểm tra thông tin, xử lý nghiêm trách nhiệm các tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm.
Người đứng đầu Hà Nội yêu cầu Sở Y tế chủ trì làm việc với Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì, đại diện các gia đình để giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc.