Cô gái xinh đẹp muốn cưới chồng gấp, thích gu bạn trai không giống ai

Cô nàng nhí nhảnh, cá tính và hài hước có gu bạn trai khiến bà mối hết hồn.

Co gai xinh dep muon cuoi chong gap, thich gu ban trai khong giong ai

Ghép đôi thần tốc online tuần này cùng Cát Tường kết đôi cho nàng hot girl Hà thành Nguyễn Hồng Hạnh (23 tuổi) – sinh viên năm cuối ĐH Văn Hóa Hà Nội, Youtuber kiêm kinh doanh shop thời trang - với hai chàng trai ở TP.HCM là Nguyễn Văn Hưng (24 tuổi) - diễn viên, tổ chức sự kiện và Hồ Thanh Phong (26 tuổi) - kiện tướng Taekwondo quốc tế, diễn viên tay ngang.

Hồng Hạnh tiết lộ, bản thân là người đam mê công việc từ sáng tới đêm, hiện cô đảm nhiệm 6 công việc trong một ngày. Ngoài điểm mạnh nấu ăn ngon, tự tin thái quá về bản thân, tự chủ mọi việc, biết chăm sóc người khác thì cô cũng có điểm yếu không có kinh nghiệm trong tình yêu nên tiếp xúc với nam giới hơi giả trân, không giỏi tâm sự và chia sẻ.

Co gai xinh dep muon cuoi chong gap, thich gu ban trai khong giong ai-Hinh-2

“Nói ra thì hơi xấu hổ nhưng em không có ai. Trang cá nhân có 98% là nữ theo dõi nên em cảm thấy mình không phải gu của các bạn nam. Em đã gặp rất ít người lại còn kén. Em thích con trai, đam mê và sẵn sàng tinh thần lấy chồng từ năm 19 tuổi nhưng không ai lấy em. Em mong muốn một bạn nam là đàn ông con sống, đẹp trai, có gu thời trang mặc đẹp ra đường, ưa nhìn, cao trên 1m78 đổ lên vì em cao 1m65 mà hai người bằng nhau không thích cho lắm”, cô nàng hài hước chia sẻ.

Văn Hưng là người hòa đồng, hiền lành, cư xử dĩ hòa vi quý, nấu ăn ngon nhưng lại hay quên.

Co gai xinh dep muon cuoi chong gap, thich gu ban trai khong giong ai-Hinh-3

“Em có hai mối tình. Mối tình ấn tượng gần đây nhất bọn em chia tay sáng 30 tết do khoảng cách chi phối cả hai, lúc đó em ở Hà Nội còn bạn ở TP.HCM. Em mong muốn tìm bạn gái ưa nhìn, biết cư xử với mọi người”, chàng trai gốc Nghệ An chia sẻ.

Thanh Phong cho biết, việc tập luyện chiếm hết thời gian trong một ngày nên lúc rảnh anh sẽ tập gym, tập bơi. Anh chàng nhận mình có điểm yếu rất nhẹ nhàng.

Co gai xinh dep muon cuoi chong gap, thich gu ban trai khong giong ai-Hinh-4

“Em trải qua 3 mối tình. Mối tình đầu tiên để lại ấn tượng trong cuộc đời là năm em đậu đại học. Gia đình khó khăn về kinh tế, em đi làm thêm gặp cô bé đó nhiệt tình giúp đỡ. Mối tình kéo dài vài tháng thì bạn đó đi nước ngoài, tụi em muốn kết hôn với nhau nhưng lúc đó sự nghiệp chưa có, học chưa xong nên em dừng lại. Khi em có sự nghiệp trong tay thì bạn ấy đã có chồng.

Hai năm nay em chưa yêu ai một ai hết và chưa sẵn sàng mở lòng vì sợ người ta lừa dối, cắm sừng. Em tìm kiếm bạn nữ cao bằng em hoặc hơn vì em rất thích một cô gái chân dài, ra đường em thấy chân dài là em ngắm không rời mắt. Em rất ngại yêu xa, em cần bạn nữ cá tính bên ngoài còn bên trong thì nhẹ nhàng, tình cảm, ấm áp. Bạn ấy là người của gia đình”, chàng 1m71 trải lòng.

Co gai xinh dep muon cuoi chong gap, thich gu ban trai khong giong ai-Hinh-5

Sau khi xem hai clip của hai chàng trai được ghép đôi, nàng hot girl thẳng thắn nhận xét: “Bạn Hưng có nói là người để ý vẻ bề ngoài và cách ăn mặc nhưng trong clip bạn mặc quần đùi. Mình không thích cái quần đó tí nào. Những người mặc quần đùi chắc chắn sẽ không hợp với mình. Mình thích bạn Phong vì rất điệu và dễ thương”.

“Em thích gu con trai bánh bèo hả? Coi chừng bê đê đó”, bà mối hốt hoảng thắc mắc.

“Bê đê em thích lắm, mê luôn, tuyệt vời đấy. Em thích bạn trai chú ý vẻ bề ngoài, hơi điệu đà bánh bèo một tí, em thích lắm. Gu của em là như thế. Em thích bạn trai đi ra đường đánh phấn nước, kẻ lông mày, đánh son. Bạn nam nào làm thế yêu luôn”, cô nàng dứt khoát.

Co gai xinh dep muon cuoi chong gap, thich gu ban trai khong giong ai-Hinh-6

Co gai xinh dep muon cuoi chong gap, thich gu ban trai khong giong ai-Hinh-7

Tới vòng quyết định 1 trong 2 chàng trai, Hồng Hạnh chọn Thanh Phong vì “bánh bèo hơn”. Cả 3 đã đối diện và chào tạm biệt người con lại để đi vào vòng tiếp theo.

Cặp đôi trò chuyện rất “hợp gu”. Nàng hot girl chia sẻ cảm nhận: “Khi tham gia chương trình em rất lo lắng vì biết mình là một người có nhiều sở thích cũng như yêu cầu không bình thường. Nhưng gặp anh em rất vui, anh rất dễ thương, nói chuyện điềm tĩnh, nhẹ nhàng. Anh rất hợp gu ban đầu em muốn”. Thanh Phong đáp lại: “Bé Hạnh quá dễ thương. Anh cũng mê cái đẹp, nếu gặp một người không xinh chắn cũng không đồng ý vì cũng chảnh lắm”.

Kết thúc cuộc gặp, nàng hot girl xinh đẹp bất ngờ từ chối hẹn hò với lý do: “Anh ấy muốn một người kiểu gia đình. Anh ấy rất yêu thương mẹ. Em là một người sống một mình nên cảm thấy tình thương hay sự yêu thương đôi khi là gánh nặng với em. Dù em rất quý và rất thích anh Phong”. Thanh Phong tự an ủi bản thân rằng: “Dấu dislike không phải là dấu chấm hết. Sau chương trình biết đâu tụi em có duyên với nhau”.

Co gai xinh dep muon cuoi chong gap, thich gu ban trai khong giong ai-Hinh-8

Anh chàng mô tả đêm tân hôn khiến Cát Tường cười ngất

Tham gia hẹn hò online, cặp đôi chưa mảnh tình vắt vai có những chia sẻ thật thà khiến bà mối không nhịn được cười.

Hẹn ăn trưa tập 306 cùng Cát Tường gặp gỡ cặp đôi ở TP.HCM là Châu Ái (31 tuổi) – kinh doanh thiết bị viễn thông và Bảo Phương (21 tuổi) – sinh viên năm cuối ĐH Văn Hiến.

Bảo Phương có điểm mạnh dễ tính, dễ gần, vui vẻ, có chí cầu tiến, ham học hỏi; điểm yếu chậm chạp, nhút nhát, sống nội tâm và có bề ngoài khó gần.

“Em mong muốn tìm người hòa đồng, hoạt ngôn, cao từ 1m67 trở lên, không hói, không bụng bia. Em không thích bạn trai ngáy vì em khó ngủ, không bị hôi nách. Ba em mất năm 2018 khi em 18 tuổi do bị ung thư phổi, mẹ có mình em nên cũng mong muốn tìm bạn trai thích ở rể”, nữ sinh chia sẻ.

Châu Ái là người hòa đồng, chân thành, chất phác, biết lo cho gia đình nhưng hơi ít nói. Anh bị thu hút bởi cô gái có cách ăn mặc, nói chuyện và giọng nói dễ nghe, lúc nào cũng nở nụ cười, cơ thể thơm mùi nước hoa.

Cặp đôi đều chưa có một mối tình nào chính thức. Cô gái 21 tuổi tâm sự: “Được ba mẹ bảo học từ nhỏ nên khi đi học dễ bị bạn bè lừa gạt, ăn hiếp. Mọi thứ yếu đuối, không cứng rắn nên học hết lớp 9 em về quê một thời gian đến lớp 12 quay lại. Em chưa có mối tình vắt vai nào hết nên lâu lâu cũng hơi tủi tủi nghĩ sao ai cũng có tình yêu đích thực mà mình thì không có. Em yêu ai thì người đó cũng có người yêu”.

Khi được kết nối trò chuyện trực tiếp, bất chấp khoảng cách tuổi tác, cả hai vẫn có cảm tình dành cho đối phương.

Trả lời câu hỏi của chương trình đưa ra về đêm động phòng, anh chàng chưa có kinh nghiệm tình trường nói rằng: “Ban ngày mình có tiệc phải tiếp khách, tối về chỉ ôm vợ rồi ngủ thôi. Sức đâu mà làm gì nữa chị”. Trước sự hồn nhiên của đàng trai, cô gái ghép đôi thốt lên: “Chán quá! Ai lại chỉ ôm vợ ngủ, phải uống rượu hay gì đó, khi có men rượu thì mọi chuyện dễ dàng hơn. Nếu chỉ ôm lại giống hai người bạn vào ngủ, không lãng mạn gì hết”.

Cát Tường hài hước: “Đã quen nhau, tìm hiểu tiến tới đám hỏi, đám cưới và nôn nóng chờ đêm động phòng ông lại nhậu xỉn đến sáng thì ai chịu nổi. Trên thực tế hai đứa có thể ôm nhau đếm tiền vui lắm, đến sáng khăn gói đi hưởng tuần trăng mật. Lúc đó tìm địa điểm nào lãng mạn, chú rể mới sắp xếp chuẩn bị đêm động phòng hoàn hảo hơn”.

Kết thúc cuộc mai mối vui vẻ, cặp đôi đã đồng ý trao trái tim hẹn hò để tìm hiểu, tiến xa hơn.

Trai ế lâu năm tưởng gặp được chân ái, ngờ đâu bị coi là cây ATM

Đắm chìm trong chuyện tình ngọt ngào với bạn gái qua mạng, anh chàng bị lừa số tiền gần 2 tỷ đồng, thân phận của đối phương còn gây sốc hơn.

Trai e lau nam tuong gap duoc chan ai, ngo dau bi coi la cay ATM

Chàng trai trẻ quen bạn gái qua một ứng dụng hẹn hò trực tuyến, nhanh chóng rơi vào lưới tình.

Theo trang 163, cảnh sát Vân Nham thuộc sở Cảnh sát thành phố Quý Dương (Quý Châu, Trung Quốc) mới đây đã tiếp nhận một vụ lừa đảo trên mạng.

"Người bị hại đến báo cảnh sát vào ngày 28/9, nói rằng anh ta quen một người phụ nữ trên mạng bằng ứng dụng hẹn hò. Sau đó, người phụ nữ đã lừa anh ta 550.000 NDT (hơn 1,96 tỷ đồng) rồi biệt tăm biệt tích", cảnh sát Vân Nham thông tin.

Được biết, nạn nhân là chàng trai trẻ họ Âu, hiện đang làm nhân viên IT cho một công ty kỹ thuật ở Quý Dương. Vì có ít bạn bè, lại không khéo ăn nói, Âu chưa có nổi một mảnh tình vắt vai.

Trong một lần thử dùng ứng dụng hẹn hò trực tuyến, anh quen biết người phụ nữ họ Hoàng. Dù mới nói chuyên qua lại vài câu, anh Âu đã cảm thấy Hoàng và mình rất tâm đầu ý hợp, đồng điệu với nhau ở nhiều mặt.

Có lẽ chưa từng yêu đương, anh Âu bị những lời ngọt ngào của Hoàng mê hoặc, rơi vào lưới tình lúc nào không hay. Tuy chưa từng gặp trực tiếp ngoài đời nhưng hai người đã nói tiếng yêu và hẹn ước bên nhau tới cuối đời.

Hai người thường xuyên nhắn tin qua lại, thỉnh thoảng có những dòng tin khiến ai nấy vừa nghe liền “sởn da gà”: "Không dám trêu chọc ngài nữa. Sau này không dám trêu chọc ngài nữa, lão gia à!", "Hoàng thượng, xin hãy tha thứ cho thần thiếp", "Ái phi biết sai rồi”…

Từ tháng 2/2021, anh Âu đã thực hiện 700 lần giao dịch chuyển khoản cho Hoàng với số tiền lên tới 550.000 NDT (hơn 1,96 tỷ đồng). Chàng trai nhiều lần muốn hẹn gặp mặt Hoàng trực tiếp nhưng đều bị từ chối. Cảm thấy có điều bất thường, anh dọa báo cảnh sát để thử lòng “người thương”.

Lúc này, Hoàng thú nhận với anh Âu: "Cậu có yêu thật sự yêu tôi hay không? Nếu yêu tôi thật lòng thì tôi cũng nói cho cậu nghe một sự thật. Tôi là người đã kết hôn và có con. Nếu cậu yêu tôi thì đừng tính toán những chuyện này nữa. Tôi lập tức ly hôn để đến với cậu".

Từng lời nói của “người thương” khiến anh Âu bàng hoàng. Anh chưa từng nghĩ người con gái dịu dàng và hiểu mình lại là một phụ nữ đã có gia đình. Quá đau đớn vì bị lừa dối, anh lập tức trình báo sự việc với cảnh sát.

Ngày 25/11 vừa qua, khi xác định được Hoàng đang sinh sống tại huyện Uy Ninh (Quý Châu), cảnh sát đã bắt giữ người phụ nữ này.

Trai e lau nam tuong gap duoc chan ai, ngo dau bi coi la cay ATM-Hinh-2

Anh chàng bàng hoàng khi biết bạn gái qua mạng là một người phụ nữ đã có chồng.

Làm việc với cơ quan điều tra, Hoàng khai bản thân và chồng đều không có công việc ổn định, đam mê những trò chơi cờ bạc trên ứng dụng trực tuyến. Sau khi quen anh Âu, người phụ nữ buông lời dụ ngọt để lừa anh chi tiền.

Trước đó, người đàn ông họ Tiếu ở Tương Đàm (Hồ Nam, Trung Quốc) cũng gặp chuyện tương tự như anh Âu.

Cụ thể, trong khi lên mạng, anh Tiếu quen biết một cô gái xinh đẹp tên Trầm Nhược Hi. Sau nhiều lần trò chuyện, hai người nhanh chóng nảy sinh tình cảm và xác lập mối quan hệ yêu đương. Mặc dù yêu đương qua mạng nhưng tình cảm hai người rất thắm thiết, Nhược Hi thường xuyên gửi ảnh của mình cho anh Tiếu.

Hai người chưa từng gặp mặt nhưng vì muốn bạn gái vui, anh Tiếu đã mua đủ các loại quà tặng cho bạn gái. Mỗi lần cô nũng nịu đòi tiền với nhiều lý do khác nhau, anh Tiếu cũng không nghĩ nhiều, lập tức chuyển khoản. Tính ra, tổng số tiền mà anh đã chi cho cô bạn gái qua mạng này lên đến 390.000 NDT (khoảng 1,3 tỷ đồng).

Thế nhưng, lần nào anh Tiếu đề nghị gặp mặt trực tiếp để tính chuyện lâu dài, Nhược Hi đều khéo léo từ chối. Sau nhiều lần như vậy, anh Tiếu sinh nghi liền đến đồn cảnh sát báo án vì nghi mình bị lừa tình, lừa tiền.

Qua điều tra, cảnh sát phát hiện không có cô gái nào trên Trầm Nhược Hi. Trên thực tế, người nói chuyện yêu đương với anh Tiếu hơn 1 năm qua là một người đàn ông tên Dịch Hiềm. Sau khi bị bắt, Dịch Hiềm đã khai nhận tất cả hành vi của mình.

Hóa ra, vì nghiện chơi game, cần tiền để mua các vật phẩm trong game, người đàn ông này đã trộm ảnh của nữ đồng nghiệp cũ, sau đó dùng tên giả Trầm Nhược Hi để lửa tiền của những chàng trai nhẹ dạ cả tin trên mạng.

Hẹn hò cô nàng cá tính, hai phi công trẻ cạnh tranh quyết liệt

Được ghép đôi cùng hai anh chàng ít tuổi hài hước và tâm lý, liệu cô gái Đà Lạt sẽ trao trái tim cho ai?

Hen ho co nang ca tinh, hai phi cong tre canh tranh quyet liet

Ghép đôi thần tốc online tập tuần này cùng Cát Tường mai mối cho Thu Trang (21 tuổi, Đà Lạt) – hướng dẫn viên du lịch, với hai chàng trai là Hữu Quang (20 tuổi, Hà Nội) – tư vấn viên du lịch ở Sapa/Hà Nội và Đức Thành (20 tuổi, Hà Nội) – học đại học, định cư tại Mỹ.

Thu Trang có điểm mạnh tự tin, độc lập, dứt khoát, thích môtô và nhảy sexy dance; điểm yếu nóng tính, sợ ma.

Hen ho co nang ca tinh, hai phi cong tre canh tranh quyet liet-Hinh-2

“Em trải qua một mối tình chia tay do bạn trai có người khác. Sau mối tình đó em rất khó tính, một lỗi em nói tới lần thứ 3 rồi không nói nữa. Em để ý lời nói, hành động của bạn nam. Gần đây em không quen ai. Em rất mạnh mẽ và nam tính nên muốn tìm người bạn trai phải mạnh mẽ hơn em, không gia trưởng, công việc ổn định, tính cách hiền, cao hơn em từ 10-12 cm, không gầy quá và đô con càng tốt”, cô nàng 1m62 chia sẻ.

Hữu Quang là người vui tính, hòa đồng, biết lắng nghe, biết nấu ăn, đam mê du lịch nhưng có điểm yếu hơi lười, bừa bộn.

Hen ho co nang ca tinh, hai phi cong tre canh tranh quyet liet-Hinh-3

“Em chưa có mối tình chính thức nào, chỉ là tình yêu tuổi học trò không sâu sắc. Mẫu bạn gái lý tưởng của em không cần quá cao, có làn da sáng, đáng yêu, chín chu, có thể hơi vụng về. Kinh nghiệm tình trường em cũng có nhưng chỉ trên lý thuyết. Em cũng mong có một người để cho em thực hành những lý thuyết đó. Đã yêu rồi em không quan trọng tuổi tác”, anh chàng 1m7 trải lòng.

Đức Thành cho biết: “Em du học được 6 năm nhưng mới qua Mỹ sống được 4 năm. Em đang học và làm thêm tại một quán phở. Em khá hiền, yêu rồi như nào cũng chơi; điểm yếu ham chơi và bị bạn nữ nhận xét hơi vô tâm”.

Hen ho co nang ca tinh, hai phi cong tre canh tranh quyet liet-Hinh-4

“Em có sở thích “lái máy bay bà già”. Em bắt đầu yêu từ cấp 2, trải qua nhiều mối tình và mỗi mối tình với trải nghiệm khác nhau. Mối tình lâu nhất của em được 2 năm chia tay cách đây 1 năm, bạn ấy học bên Mỹ cùng em nhưng hiện đang ở Việt Nam. Em muốn tìm bạn gái biết cách ăn mặc, biết quan tâm tới bản thân, đối nhân xử thế tốt và một chút cá tính bên trong dịu dàng, quan trọng cả hai nhìn hợp nhau”, chàng 1m74 thật thà.

Trả lời câu hỏi đàng gái đưa ra “Hai anh có ngại yêu xa không?”. Hữu Quang nói rằng: “Yêu xa không phải là lý do để bàn tới, quan trọng là hợp nhau bao nhiêu và có yêu nhau thực sự hay không. Nhớ là vào chứ không có thời gian cố định, khi nào người yêu cần chắc chắn sẽ vào”. Đức Thành chia sẻ: “Trước giờ em không phải là người yêu xa giỏi vì chưa thành công bao giờ. Nếu có mối quan hệ tiến tới hôn nhân nghiêm túc em cũng không ngại thử. Hiện tại dịch bệnh em còn nhớ nhà muốn khóc mà chưa về được nên chắc chắn sau dịch em tìm cách về, việc vào Đà Lạt quá dễ".

Hen ho co nang ca tinh, hai phi cong tre canh tranh quyet liet-Hinh-5

Trước khi nhân vật chính đưa ra quyết định lựa chọn, Hữu Quang nói: “Dù kết quả có ra sao đi nữa thì sau chương trình em cũng muốn làm bạn với chị. Nếu có cơ hội đi tiếp thì chị yên tâm em rất tâm lý và chân thành, em sẽ chứng minh được điều đó”.

“Kết quả có ra sao đi nữa thì em cũng liên lạc, chị thấy ok thì nói để sau chương trình em tìm chị. Em qua bên này định cư nếu chị muốn em sẽ đón qua đây ở cùng đâu cần đi đâu”, Đức Thành dứt khoát.

Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, Thu Trang nói lời chia tay chàng trai định cư Mỹ để chọn anh chàng tư vấn viên du lịch ở Sapa.

Hen ho co nang ca tinh, hai phi cong tre canh tranh quyet liet-Hinh-6

Khi được kết nối trực tiếp, Hữu Quang chia sẻ cảm xúc dành cho đối phương: “Em thấy chị rất cá tính, có khuôn mặt ưa nhìn đúng gu của em nên tim em đập liên hồi, cảm giác bị loạn nhịp. Em nghĩ mình hợp nhau 70%. Con gái dù mạnh mẽ vẫn cần một điểm tựa là người đàn ông. Em sẽ khiến chị yếu mềm một chút vì con gái không nên quá mạnh mẽ. Con gái là để che chở, bảo vệ”.

“Chị cảm nhận em rất dễ thương, từ phần giới thiệu chị đã ấn tượng. Hi vọng sau chương trình mình sẽ kết nối và có một mối tình đẹp”, nàng 2k cá tính đáp lại.

Kết thúc cuộc hẹn, cặp đôi hợp nhau 70-80% đã cùng trao biểu tượng hẹn hò trong niềm vui của bà mối.

Hen ho co nang ca tinh, hai phi cong tre canh tranh quyet liet-Hinh-7