Cô gái trẻ bị cưỡng hiếp tập thể trên xe hơi giữa ban ngày

Dư luận Argentina vô cùng phẫn nộ trước vụ cô gái 20 tuổi bị 6 gã trai cưỡng hiếp tập thể trong chiếc xe hơi ngay giữa ban ngày trên phố đông người.

Theo truyền thông địa phương, vụ cưỡng hiếp tập thể gây chấn động xảy ra ở Palermo, một trong những khu phố sầm uất nhất của Buenos Aires, Argentina. Theo các nhân chứng kể lại, 6 người đàn ông cùng nạn nhân rời khỏi một quán rượu và họ tiến về một chiếc xe hơi màu trắng, nơi xảy ra vụ xâm hại.
Natalia, một thợ làm bánh có cửa hàng gần hiện trường, nói với giới truyền thông: "Ban đầu chúng tôi nghĩ đó là một cặp đôi đang làm "chuyện ấy". Có 2 gã thanh niên đứng ở bên ngoài đánh đàn guitar nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người. Sau đó chúng tôi thấy có 3 thanh niên khác leo lên xe và họ bắt đầu sàm sỡ, bắt cô gái trẻ phải quan hệ. Họ thay nhau lạm dụng tình dục cô gái".
Một nhân chứng khác cho biết: "Tôi nhìn kỹ nạn nhân dường như cô ấy đang nhắm mắt, trong trạng thái bất tỉnh. Chúng tôi đã nhanh chóng hợp sức để cứu lấy nạn nhân".
Co gai tre bi cuong hiep tap the tren xe hoi giua ban ngay
Các nghi phạm đã bị bắt giữ ngay tại hiện trường gây án. 
Một số người dân đã gọi điện báo cảnh sát, số còn lại tìm cách khống chế các nghi phạm. Sau khi cảnh sát đến nơi, bên trong xe họ phát hiện thấy có cần sa, thuốc gây ảo giác và 7 chiếc điện thoại.
Nạn nhân ngay sau đó được chuyển đến bệnh viện Rivadavia, nơi cô được các bác sĩ điều trị. Các nhà điều tra nghi ngờ rằng cô gái đã bị đánh thuốc mê và vì lý do đó mà cô gần như bất tỉnh.
Tại hiện trường, 6 nghi phạm lập tức bị bắt giữ gồm: Ángel Pascual Ramos (23 tuổi), Lautaro Pasotti (24 tuổi), Ignacio Retondo (22 tuổi), Alexis Cuzzoni (20 tuổi), Tomás Domínguez (21 tuổi) và Franco Lykan (24 tuổi).
Sau vụ cưỡng hiếp tập thể cô gái trẻ, người dân địa phương đã xuống đường biểu tình. Ornella Michetti, một giáo viên cho biết: "Tôi quá chán ngấy và mệt mỏi với thực tại. Tất cả những nỗ lực của chúng ta đều là chưa đủ".
Nạn nhân cho biết cô đã bị nhóm người trên dụ dỗ để đi đến chiếc xe hơi đậu gần quán rượu. Các đoạn CCTV gần hiện trường cho thấy, cô gái trẻ đi cùng với một trong những nghi phạm nhưng dáng vẻ đi lại rất khó khăn, cô buộc phải dựa vào người này. Hiện cảnh sát đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Bị cảnh sát “sờ gáy” vì giữ 500 xe đạp ăn cắp sau nhà

Một người đàn ông ở Anh đã bị bắt sau khi giữ cả bãi khoảng 500 chiếc xe đạp đánh cắp trong sân sau nhà đến mức có thể nhìn thấy trên Google Earth.

Hồi đầu tháng 3, cảnh sát Anh đã được gọi đến một ngôi nhà ở Oxford - nơi mà các thám tử đã phát hiện hơn 500 chiếc xe đạp đánh cắp.
Người đàn ông 54 tuổi ở Oxfordshire, Anh, bị bắt vì tình nghi tàng trữ tài sản phạm tội. Trước đó, một số đơn kiện đã được đệ trình chống lại người đàn ông này, nhưng sau đó ông ta đã được thả ra để điều tra.

Cuồng ghen, gã chồng điên loạn giết hại người thân nhà vợ

Không kiểm soát được cơn cuồng ghen, người đàn ông Trung Quốc ra tay giết hại 5 người thân và hàng xóm nhà vợ, trong đó có cả người già và trẻ nhỏ.

Vì tính tình hay ghen tuông vô cớ, gã chồng tên Meng Ayan ở Trung Quốc thường xuyên đánh đập, mắng chửi vợ dã man. Đỉnh điểm cơn cuồng ghen xảy ra vào khoảng 2h sáng ngày 17/9/2019, Meng Ayan bỗng dưng đánh thức vợ đang ngủ dậy rồi đánh đập mắng chửi thậm tệ. Sau đó, hắn ép vợ về nhà mẹ đẻ ở cùng thôn để nói rõ 3 mặt một lời các mối quan hệ xung quanh chị.
Lúc đấy, để trấn áp người vợ, gã chồng vũ phu còn cầm theo một thanh thép để đe dọa, đánh đập chị. Trong lúc chuẩn bị đi, người vợ vì sợ hãi sẽ bị đánh đập nữa nên đã tìm cách bỏ trốn. Thấy vợ biến mất không thấy đâu, tên Meng Ayan đã chạy sang nhà chị vợ và người dân trong làng để hỏi. Nhưng tất cả họ đều trả lời rằng không thấy bóng dáng cô vợ của anh ta đâu.

Bên trong trại cải tạo thanh thiếu niên, nơi từng triệt sản tù nhân

Nhiếp ảnh gia Johnny Joo tiết lộ những hình ảnh rùng rợn bên trong trại cải tạo cho trẻ vị thành niên trước đây từng triệt sản 6 nam thiếu niên vì tội nhẹ.

Trung tâm Phát triển Thanh niên Stonewall Jackson là một cơ sở cải tạo trẻ vị thành niên nằm ở Hạt Cabarrus, Bắc Carolina (Mỹ), nơi có một lịch sử đen tối liên quan đến việc ngược đãi các tù nhân.
Ben trong trai cai tao thanh thieu nien, noi tung triet san tu nhan
Dây leo mọc kín các bức tường và che phủ các cửa sổ bên trong Trung tâm Phát triển Stonewall Jackson. Ảnh: Johnny Joo. 

Trung tâm Phát triển Thanh niên Stonewall Jackson đã bị bỏ hoang sau nhiều thập kỷ bê bối bao gồm việc triệt sản các nam thiếu niên vì tội nhẹ.

Trại giam này được thành lập vào năm 1907 để phục hồi chức năng cho những cậu bé da trắng trẻ tuổi và được coi là một cơ sở giáo dục tiến bộ.

Các thanh niên bị giam giữ thường ở đó vì các vấn đề nhỏ bao gồm trốn học và được ở trong nhà ở kiểu ký túc xá.

Ben trong trai cai tao thanh thieu nien, noi tung triet san tu nhan-Hinh-2
Quang cảnh lối vào phủ rêu của trại giam sau nhiều năm bị bỏ hoang. Ảnh: Getty Images. 

Ở trong trại giam giữ này, các thiếu niên được dạy các nghề nghiệp trong các ngành công nghiệp như in ấn, dệt may, đóng giày, cắt tóc và máy móc.

Tuy nhiên, trung tâm cải tạo này đã trở thành chủ đề tranh cãi vào năm 1948. Các báo cáo tiết lộ rằng 6 nam thiếu niên bị buộc thắt ống dẫn tinh tại trại giam này. Đó là thời điểm mà cơ quan chức năng muốn "cải thiện" dân số thông qua triệt sản.

Ben trong trai cai tao thanh thieu nien, noi tung triet san tu nhan-Hinh-3
Khung giường bằng kim loại đã bị rỉ sét. Ảnh: Getty Images. 

Tuy nhiên, đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm cho các vụ bê bối, vì trong nhiều thập kỷ sau đó, nhiều báo cáo đã xuất hiện như hành vi bạo lực giữa các tù nhân, cưỡng hiếp và tình trạng quá tải.

Trung tâm Stonewall Jackson giam giữ khoảng 500 thanh niên trong thời kỳ hoàng kim của nó và nhiều người phàn nàn về điều kiện vô nhân đạo.

Ben trong trai cai tao thanh thieu nien, noi tung triet san tu nhan-Hinh-4
Các bàn bi-a đã bám đầy bụi trong nhiều năm. Ảnh: Future Publishing qua Getty Images. 
Các điều kiện bắt đầu được cải thiện và cuối cùng, tòa nhà này được sử dụng làm cơ sở cai nghiện ma túy và tất cả các tù nhân của nó được chuyển đến một cơ sở khác.