Cô gái Nga hứng “ném đá” vì lén lên đỉnh tòa nhà 118 tầng

Một phụ nữ Nga đã phải đăng bài xin lỗi sau khi chia sẻ những hình ảnh cô ăn mặc hớ hênh và leo lên toà nhà Merdeka 118 tầng ở Kuala Lumpur (Malaysia) - tòa nhà cao thứ hai trên thế giới.

Vào ngày 28/12/2022, Angela Nikolau, tự nhận là người leo núi mạo hiểm đến từ Nga, cũng chia sẻ những hình ảnh check-in ở trên đỉnh tòa nhà 118 tầng, biểu diễn nhiều tư thế mạo hiểm.
Trước khi leo, Angela Nikolau đã thuê một căn hộ gần toà nhà Merdeka 118 tầng để có thể "nghiên cứu” cách đột nhập vào toà nhà. Cô đã dành "vài tuần để tìm hiểu những chi tiết quan trọng" cho phép cô vào tòa nhà.
Angela Nikolau mặc một chiếc khăn trùm đầu, đeo kính và đồng phục thợ xây để "trông không gây chú ý nhất có thể". Tòa tháp đó đang đóng cửa để xây dựng.
Co gai Nga hung “nem da” vi len len dinh toa nha 118 tang
Angela Nikolau đã đăng những bức ảnh cô nằm trần truồng trên sàn bê tông khi đang cố trèo lên toà nhà Merdeka 118. Ảnh: Twitter/Angela Nikolau. 
Mặc dù đã chuẩn bị trước, nhưng việc leo lên tòa nhà chọc trời của cô ấy không phải là không gặp khó khăn. "Tôi đã chạy 32 tầng đầu tiên và bị quá nóng. Tôi phải nằm trần truồng trên sàn bê tông để hạ nhiệt... Tôi đã uống hết số nước mình có", cô viết trên Twitter.
Để tránh bị phát hiện, Nikolau cho biết cô phải trốn các công nhân. Người phụ nữ Nga đã chia sẻ một bức ảnh của cô ấy bên trong tòa nhà sau 25 giờ "không thức ăn, không nước và không ngủ".
"Tôi thậm chí không thể khóc vì các công nhân ở ngay bên cạnh tôi và họ có thể nghe thấy tiếng khóc của tôi và giao tôi cho an ninh", Angela Nikolau cho hay.
Ba giờ sau, khi các công nhân ra về nghỉ ngơi, Nikolau chui ra khỏi chỗ ẩn nấp và chạy lên đỉnh của tòa nhà cao 53 tầng.
“Sau khi leo xong, tôi không có cảm giác ở cánh tay và không thể nhấc lên được”, cô kể lại.
Nikolau đã đăng một số bức ảnh và video cô ấy ngồi và tạo dáng trên đỉnh tòa nhà trên Instagram của mình.
Thật không may cho Nikolau và người đồng hành của cô, Ivan Beerkus, chính quyền Malaysia đã sớm phát hiện ra hành động của họ và mở một cuộc điều tra.
Theo The Star, các nhà chức trách đã phân tích đoạn phim CCTV của tòa tháp và không thấy cặp đôi này xâm phạm tòa nhà.
“Chúng tôi cũng đã gọi điện cho 9 cá nhân bao gồm nhân viên và công nhân tại tòa tháp sau sự cố lan truyền”, một nguồn tin địa phương cho biết.
Ngoài ra, cặp đôi cũng đang bị điều tra về khả năng nhập cảnh trái phép vào Malaysia.
Đáp lại những người Malaysia chỉ trích cô không tôn trọng đất nước họ, Nikolau đã đăng một dòng tweet xin lỗi vào ngày 5/1, nói rằng cô không bao giờ có ý định xúc phạm người Malaysia.
Vào ngày 29/12/2022, người phát ngôn của PNB Merdeka Ventures, công ty sở hữu Merdeka 118, nói rằng hành động pháp lý sẽ được thực hiện đối với bất kỳ người nào bị phát hiện xâm phạm toà nhà của họ.
“Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng toà nhà Merdeka 118 vẫn là một công trường xây dựng trực tiếp và an toàn vẫn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Vì đây là tài sản riêng nên bất kỳ ai xâm phạm sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”. Người phát ngôn cho biết: “Chúng tôi đang cung cấp sự hỗ trợ và hợp tác đầy đủ với chính quyền về vấn đề này”.
Phó cảnh sát trưởng Kuala Lumpur, Datuk Yahaya Othman, nói với New Straits Times rằng Nikolau và Beerkus sẽ được gọi đến để ghi lại lời khai của họ và sẽ bị điều tra theo Bộ luật Hình sự của Malaysia vì tội xâm phạm.

Con trai 60 tuổi hạ sát cha mẹ đẻ vì lý do không tưởng

Cảm thấy bị làm phiền khi đang... xem phim hoạt hình, gã đàn ông đã dùng dây của ấm đun nước điện siết cổ cha mẹ già gần 90 tuổi.

Vụ việc Junji Matsumoto, 60 tuổi, quốc tịch Nhật Bản tự tay lấy mạng cha mẹ đẻ từng khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Theo Wangyi, sau khi bỏ học đại học, Junji Matsumoto phụ việc tại cửa hàng rượu của gia đình nhưng cũng nhanh chóng từ bỏ. Hơn 30 năm thất nghiệp, mỗi ngày, gã đàn ông chỉ ở nhà, quanh quẩn trong phòng xem anime và đọc truyện tranh. 
Tháng 6/2021, khi đang xem anime, Junji Matsumoto bị người cha 88 tuổi liên tục gọi tên, nhờ ông ta giúp đỡ. Cảm thấy bị làm phiền, Junji Matsumoto sau đó đã dùng dây của ấm đun nước điện siết cổ cha mình. Gã này sau đó tiếp tục lấy mạng người mẹ già bằng cách tương tự rồi giấu thi thể hai người trong tủ đông. 

Châm lửa giết một con nhện, người đàn ông làm cháy rừng diện rộng

Người đàn ông 26 tuổi ở bang Utah (Mỹ) bị cảnh sát bắt giữ sau khi làm cháy rừng trong lúc dùng bật lửa để giết một con nhện.

AP đưa tin, người đàn ông 26 tuổi có tên Cory Allan Martin bị cáo buộc gây cháy rừng vì bất cẩn và sử dụng ma túy.
Trả lời cơ quan chức năng, Martin cho biết trong lúc đang đi bộ trên dãy nũi phía nam thành phố Salt Lake và gần thành phố Springville của bang Utah vào ngày 1/8, anh ta bất ngờ nhìn thấy một con nhện. Anh này thừa nhận là thủ phạm gây ra đám cháy rừng nhưng không giải thích tại sao lại muốn châm lửa đốt con nhện.

Tá hoả phát hiện camera quay lén giấu trong bàn chải cọ toilet

Hết lắp camera quay lén trong đầu phát wifi, quạt thông gió, gương soi... giờ những tên biến thái còn giấu chúng trong cả bàn chải cọ toilet.

Trang Facebook Muar News vừa mới đưa tin về việc: Kẻ đồi bại nào đó đã cố tình giấu camera quay lén trong bàn chải cọ toilet nhằm ghi hình bộ phận nhạy cảm của chị em lúc đi vệ sinh.
Ta hoa phat hien camera quay len giau trong ban chai co toilet
Vị khách phát hiện chiếc bàn chải cọ toilet trông khả nghi. 
Cụ thể, thiết bị tinh vi đến tởm lợm này được phát hiện ra trong nhà vệ sinh của chuỗi cửa hàng ăn uống Tealive tại thị trấn Muar (Malaysia), vào ngày 17/7.
Ta hoa phat hien camera quay len giau trong ban chai co toilet-Hinh-2
Hóa ra có chiếc camera tinh vi giấu trong đó. 
Tối cùng ngày, một thực khách khi vào nhà vệ sinh đã nhận thấy chiếc bàn chải chuyên dùng cọ rửa toilet có điều gì không ổn. Khi nhặt lên kiểm tra, vị khách phát hiện bên trong có giấu camera quay lén.