Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Bất động sản
  • Golf & Doanh nhân
  • Doanh nghiệp
  • Tin 24/7
  • Hitech - Xe
  • Tiêu dùng - Bạn đọc
VietnamDaily Relax
Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
Tài chính - Ngân hàng Bất động sản Golf & Doanh nhân Doanh nghiệp Tin 24/7 Hitech - Xe Tiêu dùng - Bạn đọc

Cộng đồng trẻ

Cô gái cởi áo ngực bịt mũi “phát hoảng” sau khi lên TV

21/09/2016 20:26

Sau khi lên TV chia sẻ về việc dùng áo ngực để thoát khỏi đám cháy, Bích Cherry bị mạt sát nặng nề hơn. Cô hoảng loạn, mất ngủ, tới giờ đã sụt 3kg.

Theo Dân Việt
@{ WContent wContent = wContents.get(0); }
@components.block.ContentTitle(wContent)
 Bích Cherry (tức Lê Thị Bích, sinh năm 1994, quê Mê Linh, HN)- cô gái nổi tiếng bất ngờ sau đám cháy đã có cuộc trò chuyện với phóng viên Dân Việt vào chiều 20/9. Bích nói: "Em rất băn khoăn khi nhận lời mời lên truyền hình vì tính em vốn nhút nhát. Em ăn nói không giỏi cũng không giao lưu nhiều. Em cũng có nhiều nỗi buồn nhất là chuyện quá khứ. Nhưng sau đó em đồng ý trả lời phỏng vấn vì em nghĩ mình càng im lặng thì càng bị nhiều người dè bỉu, mạt sát, chửi rủa".
Bích Cherry (tức Lê Thị Bích, sinh năm 1994, quê Mê Linh, HN)- cô gái nổi tiếng bất ngờ sau đám cháy đã có cuộc trò chuyện với phóng viên Dân Việt vào chiều 20/9. Bích nói: "Em rất băn khoăn khi nhận lời mời lên truyền hình vì tính em vốn nhút nhát. Em ăn nói không giỏi cũng không giao lưu nhiều. Em cũng có nhiều nỗi buồn nhất là chuyện quá khứ. Nhưng sau đó em đồng ý trả lời phỏng vấn vì em nghĩ mình càng im lặng thì càng bị nhiều người dè bỉu, mạt sát, chửi rủa".
"Em mới đi làm chưa được 1 tuần thì quán bị cháy. Lúc đó, em với nhiều bạn khác, có cả bảo vệ dồn hết vào nhà tắm và la hét nhằm trông cậy người giúp đỡ. Tuy nhiên mọi nỗ lực đều không ăn thua. Em bảo với các bạn nếu cứ tiếp tục trốn ở đây sẽ kiệt sức mất và chết chắc. Lúc ấy em mặc váy, bên trong chỉ mặc áo ngực. Em từng xem phim thấy có người thoát khỏi đám cháy nhờ dùng tấm đệm mút nhúng nước và bịt mồm mũi nên em làm theo. Thật may mắn là em đã sống sót".
"Em mới đi làm chưa được 1 tuần thì quán bị cháy. Lúc đó, em với nhiều bạn khác, có cả bảo vệ dồn hết vào nhà tắm và la hét nhằm trông cậy người giúp đỡ. Tuy nhiên mọi nỗ lực đều không ăn thua. Em bảo với các bạn nếu cứ tiếp tục trốn ở đây sẽ kiệt sức mất và chết chắc. Lúc ấy em mặc váy, bên trong chỉ mặc áo ngực. Em từng xem phim thấy có người thoát khỏi đám cháy nhờ dùng tấm đệm mút nhúng nước và bịt mồm mũi nên em làm theo. Thật may mắn là em đã sống sót".
"Điều em buồn nhất, thất vọng nhất là sau khi nhìn tấm hình của em cầm chiếc áo ngực chạy khỏi đám cháy thì lại chửi rủa và nói rằng lúc ấy em ngồi hát với khách bị "khách lột hết đồ" nên vơ vội áo ngực và chạy ra ngoài, em rất buồn và đau khổ. Anh thấy đấy, giờ đi đâu em cũng bịt kín mặt mũi vì sợ, cũng không còn buồn trang điểm nữa. Em không thể hiểu sao mà họ lại nghĩ như vậy được" - Bích nói.
"Điều em buồn nhất, thất vọng nhất là sau khi nhìn tấm hình của em cầm chiếc áo ngực chạy khỏi đám cháy thì lại chửi rủa và nói rằng lúc ấy em ngồi hát với khách bị "khách lột hết đồ" nên vơ vội áo ngực và chạy ra ngoài, em rất buồn và đau khổ. Anh thấy đấy, giờ đi đâu em cũng bịt kín mặt mũi vì sợ, cũng không còn buồn trang điểm nữa. Em không thể hiểu sao mà họ lại nghĩ như vậy được" - Bích nói.
"Trước em làm lễ tân cho một công ty, trước khi làm việc ở quán karaoke em đã xin phép bố mẹ, người thân yêu và nói rõ nghề nghiệp của mình: em chỉ ngồi hát cùng với khách, rót bia cho khách và mời khách ăn hoa quả, ngoài ra không hề làm gì xấu xa cả. Em nói thực có những khách uống say vào hát cũng có gợi ý này nọ với em nhưng em nói thẳng "em không đi", hết giờ làm là em về nhà" - Bích rầu rĩ nói.
"Trước em làm lễ tân cho một công ty, trước khi làm việc ở quán karaoke em đã xin phép bố mẹ, người thân yêu và nói rõ nghề nghiệp của mình: em chỉ ngồi hát cùng với khách, rót bia cho khách và mời khách ăn hoa quả, ngoài ra không hề làm gì xấu xa cả. Em nói thực có những khách uống say vào hát cũng có gợi ý này nọ với em nhưng em nói thẳng "em không đi", hết giờ làm là em về nhà" - Bích rầu rĩ nói.
"Chú thím em có công ty riêng và bảo em về làm sau sự việc vừa qua. Em cũng đã đồng ý. Em muốn sự việc này nhanh chóng kết thúc" - Bích cho biết.
"Chú thím em có công ty riêng và bảo em về làm sau sự việc vừa qua. Em cũng đã đồng ý. Em muốn sự việc này nhanh chóng kết thúc" - Bích cho biết.
"Em bị "nổi tiếng" bất đắc dĩ. Chưa bao giờ em muốn làm người nổi tiếng. Anh thấy đấy, mấy đêm rồi em không ngủ được, không ăn uống gì được. Rồi đây, tương lai của em sẽ về đâu, em thấy quá mong manh. Em không hề muốn mình nổi tiếng, nổi tiếng thì được gì đâu anh. Em chỉ mong sự việc nhanh chóng qua đi để em trở lại cuộc sống vốn có bình thường, kiếm tiền và lo cho gia đình. Giờ em có công việc mới rồi, em sẽ tận tâm với việc mới" - Bích nói.
"Em bị "nổi tiếng" bất đắc dĩ. Chưa bao giờ em muốn làm người nổi tiếng. Anh thấy đấy, mấy đêm rồi em không ngủ được, không ăn uống gì được. Rồi đây, tương lai của em sẽ về đâu, em thấy quá mong manh. Em không hề muốn mình nổi tiếng, nổi tiếng thì được gì đâu anh. Em chỉ mong sự việc nhanh chóng qua đi để em trở lại cuộc sống vốn có bình thường, kiếm tiền và lo cho gia đình. Giờ em có công việc mới rồi, em sẽ tận tâm với việc mới" - Bích nói.
Trước đó, chia sẻ với Dân Việt về hành động của Bích, Đại úy Trương Tuấn Vinh - Đội phó đội cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 3 Hà Nội đánh giá đây là cách xử lý rất thông minh và linh hoạt, hiệu quả. "Nếu Bích không xử trí như vậy có thể hậu quả sẽ không biết như thế nào. Trong lúc nguy cấp, tính mạng con người là quan trọng nhất, đừng câu nệ điều gì cả" - Đại úy Vinh nói.
Trước đó, chia sẻ với Dân Việt về hành động của Bích, Đại úy Trương Tuấn Vinh - Đội phó đội cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 3 Hà Nội đánh giá đây là cách xử lý rất thông minh và linh hoạt, hiệu quả. "Nếu Bích không xử trí như vậy có thể hậu quả sẽ không biết như thế nào. Trong lúc nguy cấp, tính mạng con người là quan trọng nhất, đừng câu nệ điều gì cả" - Đại úy Vinh nói.

Bạn có thể quan tâm

Vợ hot girl của Rhymastic khoe dáng trên sân pickle ball

Vợ hot girl của Rhymastic khoe dáng trên sân pickle ball

Soi nhan sắc "nữ hoàng quảng cáo thế hệ mới" Jang Won Young

Soi nhan sắc "nữ hoàng quảng cáo thế hệ mới" Jang Won Young

Nữ cầu thủ quyến rũ nhất Thế giới trước thềm Euro 2025

Nữ cầu thủ quyến rũ nhất Thế giới trước thềm Euro 2025

Kinh hoàng căn phòng trọ 10m2 như bãi rác mini ở Ninh Bình

Kinh hoàng căn phòng trọ 10m2 như bãi rác mini ở Ninh Bình

Lọ Lem lộ nhan sắc thật khi bị quay lén trên sân tập tennis

Angela Phương Trinh bị "camera qua đường" bóc body

"Chế" khẩu trang bằng lá sen tại Trung Quốc gây bão mạng

"Chế" khẩu trang bằng lá sen tại Trung Quốc gây bão mạng

Cựu hot girl Huyền Lizzie khoe sổ đỏ làm netizen "xin vía"

Cựu hot girl Huyền Lizzie khoe sổ đỏ làm netizen "xin vía"

Ái nữ nhà đại gia thủy sản gây sốt ở Gia Đình Haha

Ái nữ nhà đại gia thủy sản gây sốt ở Gia Đình Haha

Jun Vũ vừa ngây thơ vừa táo bạo trong bộ ảnh mới

Jun Vũ vừa ngây thơ vừa táo bạo trong bộ ảnh mới

Nhan sắc gây thương nhớ của Hoa khôi bóng chuyền Nga

Nhan sắc gây thương nhớ của Hoa khôi bóng chuyền Nga

Sắp vỡ chum, con gái Minh Nhựa vẫn chăm chỉ lên đồ ấn tượng

Sắp vỡ chum, con gái Minh Nhựa vẫn chăm chỉ lên đồ ấn tượng

Top tin bài hot nhất

Jun Vũ vừa ngây thơ vừa táo bạo trong bộ ảnh mới

Jun Vũ vừa ngây thơ vừa táo bạo trong bộ ảnh mới

04/07/2025 14:00
Lộ hint về đám cưới Văn Thanh và bạn gái hot girl phòng gym

Lộ hint về đám cưới Văn Thanh và bạn gái hot girl phòng gym

04/07/2025 09:30
Sắp vỡ chum, con gái Minh Nhựa vẫn chăm chỉ lên đồ ấn tượng

Sắp vỡ chum, con gái Minh Nhựa vẫn chăm chỉ lên đồ ấn tượng

04/07/2025 13:00
Nhan sắc gây thương nhớ của Hoa khôi bóng chuyền Nga

Nhan sắc gây thương nhớ của Hoa khôi bóng chuyền Nga

04/07/2025 13:30
Ái nữ nhà đại gia thủy sản gây sốt ở Gia Đình Haha

Ái nữ nhà đại gia thủy sản gây sốt ở Gia Đình Haha

05/07/2025 07:00

Giấy phép hoạt động báo chí số 29/GP-CBC, Bộ TTTT cấp ngày 24/12/2020

Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: 70 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: 54 Phạm Huy Thông, phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56 (Toà soạn Hà Nội) / 091 122 12 22 (VPĐD TPHCM)

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Chuyên trang của Báo

Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H

Liên hệ quảng cáo

Email: quangcao.kienthuc@gmail.com

Powered by ePi Technologies

DMCA.com Protection Status