Cô dâu TQ bỏ chú rể cấp cứu cho nạn nhân bị tai nạn

Cư dân mạng Trung Quốc đang hết lời khen ngợi hành động của cô dâu.

Một cô dâu Trung Quốc vừa bỏ lại chú rể trong buổi chụp ảnh cưới để thực hiện hồi sức tim phổi (CPR) cho một nạn nhân tai nạn giao thông, tờ Peninsula Morning News đưa tin ngày 20.8.
Co dau TQ bo chu re cap cuu cho nan nhan bi tai nan
Cô dâu thực hiện hồi sức tim phổi cho nạn nhân tai nạn giao thông ở Trung Quốc. 
Thứ 7 tuần trước, nữ y tá Xie Dan đang chụp ảnh trên đường phố Ngõa Phòng Điếm, tỉnh Liêu Ninh, với người chồng đang cưới của mình thì thấy một phụ nữ gặp tai nạn.
Người qua đường đã choáng váng khi thấy Xie mặc váy cưới lao đến chỗ người phụ nữ và cố cứu bà.
Cảnh sát địa phương cho biết người phụ nữ khoảng 70 tuổi sau đó tử vong trong bệnh viện. Bà bị ngã từ một chiếc xe ba bánh sau vụ va chạm với một xe khác.
Tuy nhiên, cư dân mạng Trung Quốc vẫn hết lời khen ngợi Xie là "cô dâu mới đẹp nhất ở Ngõa Phòng Điếm" và "chồng cô ấy quả là người đàn ông rất may mắn".
“Đó là nghĩa vụ của tôi”, Xie, y tá tại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung Quốc Ngõa Phòng Điếm, nói.
Xie và chồng là một trong số hàng ngàn cặp đôi tổ chức lễ cưới vào thứ bảy, một ngày sau ngày Lễ tình nhân Trung Quốc 7.7 âm lịch.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ nghi phạm nã súng vào Sứ quán Mỹ

Theo hãng tin nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu, ngày 20/8, cảnh sát đã bắt giữ một đối tượng có liên quan đến vụ nổ súng nhằm vào Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô nước này xảy ra trước đó cùng ngày, song không cung cấp thêm thông tin.

Tho Nhi Ky bat giu nghi pham na sung vao Su quan My
Ảnh tư liệu: Cảnh sát gác bên ngoài Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 5/3. (Nguồn: AFP/TTXVN) 
Khoảng 5 giờ sáng ngày 20/8 (giờ địa phương), một tay súng chưa rõ danh tính đi trên ôtô màu trắng đã xả súng vào tòa nhà Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Ankara.

Sau đó, chiếc xe đã nhanh chóng chạy khỏi hiện trường nên cảnh sát không thể xác định biển số xe. Vụ nổ súng đã làm vỡ cửa sổ tòa nhà, nhưng không gây thương vong.

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã lên án vụ xả súng tấn công là một âm mưu nhằm gây bất ổn định ở nước này, đồng thời khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ là một quốc gia an toàn và mọi phái đoàn ngoại giao tại nước này đều đang được bảo đảm về mặt pháp luật.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Ankara và Washington đang gia tăng liên quan đến phiên tòa xét xử mục sư người Mỹ Andrew Brunson, bị bắt tại Thổ Nhĩ Kỳ với cáo buộc khủng bố và gián điệp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ thả mục sư này, đồng thời ra lệnh áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với một số quan chức của Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như tăng gấp đôi thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng thép và nhôm nhập khẩu nhằm trả đũa Ankara. Thổ Nhĩ Kỳ cũng đáp trả thông qua các lệnh trừng phạt đối với các hàng hóa của Mỹ.

Chủ tịch Kim Jong-un đội mưa dự tang lễ nguyên soái quân đội

Đích thân nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tham dự lễ quốc tang dành cho ông Kim Yong Chun - cựu Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA).

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 21/8 đưa tin, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un ca ngợi nguyên soái Kim Yong-chun cựu Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA), đã có một cuộc đời vẻ vang trong lễ quốc tang hôm 20/8.

Cô gái bị ném xuống đất bất tỉnh trong đám cưới vì bảo vệ cô dâu

Nạn nhân đã bị một người đàn ông ném xuống đất dẫn đến bất tỉnh tại một đám cưới diễn ra ở Tây An, Trung Quốc.

Nạn nhân tên là cô Niu và vụ việc xảy ra vào thứ bảy vừa qua. Chị gái nạn nhân cho biết, sự việc xảy ra khi cô Niu cố gắng bảo vệ cô dâu khỏi một nhóm đàn ông có hành vi sàm sỡ.