Chuyện tình “bà-cháu” chênh nhau 40 tuổi gây sốt ở Thái Lan

Sau khi xem được đoạn clip về người phụ nữ hơn mình 40 tuổi, cậu thanh niên 18 tuổi đã cảm thấy mình như trúng tiếng sét ái tình.

Mới đây, trang Sanook của Thái Lan đã đưa tin về chuyện tình “bà-cháu” Nong Wave (18 tuổi) và bà Khun Porn (58 tuổi). Cụ thể, vào một hôm, Wave tình cờ xem được một đoạn video của bà Porn trên mạng xã hội và anh đã lập tức trúng tiếng sét ái tình.
Chuyen tinh “ba-chau” chenh nhau 40 tuoi gay sot o Thai Lan
Nong Wave đã phải lòng bà Porn ngay từ cái nhìn đầu tiên dù bà hơn anh tới 40 tuổi. 
Nét duyên ngầm của người phụ nữ U60 khiến chàng trai 18 tuổi si mê, và suốt 3 tháng sau đó anh đã trở thành một fan trung thành của bà Porn. Tất cả những buổi livestream của bà, Wave đều không bỏ sót một buổi nào.
“Tôi đã theo dõi bà ấy suốt 3 tháng và sau đó tôi nhận ra rằng tôi yêu bà ấy rất nhiều. Tôi yêu mọi thứ thuộc về bà ấy, bất kể bà ấy có làm gì đi nữa thì tôi đều thích”, Wave thổ lộ.
Cuối cùng, sau khi theo dõi “người tình trong mộng” suốt 3 tháng trời, Wave cũng lấy hết dũng khí để tỏ tình với bà Porn. Không ngờ rằng, màn tỏ tình có phần đường đột này lại thành công vượt qua cả sự mong đợi.
Cả hai bắt đầu hẹn hò qua mạng, duy trì tình cảm bằng những cuộc gọi video, những dòng tin nhắn mùi mẫn. Sau hơn 11 tháng yêu qua mạng, gần đây cặp đôi “bà-cháu” này mới gặp ngoài đời thực. Kể từ đó, tình yêu của họ càng bền chặt hơn, quấn quýt bên nhau không rời.
Chuyen tinh “ba-chau” chenh nhau 40 tuoi gay sot o Thai Lan-Hinh-2
Sau hơn 11 tháng yêu qua mạng, gần đây cặp đôi “bà-cháu” này mới gặp ngoài đời thực và quấn quýt bên nhau từ đó. 
Sau đó, cặp đôi cũng công khai chuyện tình cảm của mình lên mạng xã hội. Câu chuyện tình của họ  nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của dư luận.
Có người lên tiếng ủng hộ vì cho rằng chỉ cần họ thực sự yêu thích nhau thì tuổi tác không còn quan trọng. Tuy nhiên, đa phần mọi người đều lên tiếng phản đối mối tình này. Họ cho rằng Wave còn chưa đủ trưởng thành để xác định được tính nghiêm túc của mối tình này và có thể tình cảm mà anh dành cho bà Porn chỉ là “cảm nắng” nhất thời.
Trước đó, mạng xã hội cũng từng xôn xao về việc chàng trai 16 tuổi Slamet Riyadi người Indonesia tuyên bố kết hôn với cụ bà Nenek Rohaya vào năm 2017 khi đó đã 71 tuổi. Không ít người nghĩ rằng với khoảng cách tuổi lớn như vậy, nhiều khả năng anh Slamet lấy bà Nenek là vì tiền. Song trên thực tế, bà Nenek cũng chỉ là nông dân bình thường góa chồng từ lâu.

Rủ bạn gái U50 sống thử, ai ngờ gặp tội phạm trốn truy nã

Trúng “tiếng sét ái tình”, chàng trai 24 tuổi đưa người phụ nữ 48 tuổi về chung sống sau 2 ngày quen biết và nhận cái kết bất ngờ.

Mới đây, truyền thông Đài Loan rầm rộ đưa tin về vụ việc gây xôn xao giữa một cặp đôi “đũa lệch” đưa nhau về chung sống sau chỉ 2 ngày gặp nhau. Cụ thể, anh Cao (24 tuổi) đã quen người phụ nữ họ Hoàng (48 tuổi) tại một siêu thị ở thành phố Cao Hùng, Đài Loan.
Sau 2 ngày quen biết, Cao đã đưa bạn gái U50 về nhà mình sống chung như vợ chồng mà không biết gì về gia cảnh của cô. Thế nhưng, chỉ vài ngày sống chung, cặp đôi lệnh nhau 24 tuổi đã gặp phải biến cố.

Ngưỡng mộ chuyện tình “nàng lọ lem” của Hoàng gia Na Uy

Thái tử Na Uy Haakon từng gây chấn động khi kết hôn với một bà mẹ đơn thân có quá khứ "nổi loạn". Thế nhưng, cuộc hôn nhân viên mãn của họ trong suốt 20 năm qua là minh chứng cho chuyện tình vượt qua mọi ranh giới và địa vị xã hội.

Nguong mo chuyen tinh “nang lo lem” cua Hoang gia Na Uy
Cách đây không lâu, Công nương Matte-Marit Tjessem Hoiby - “nàng lọ lem” của Hoàng gia Na Uy - đã chia sẻ lên mạng xã hội bức ảnh selfie cực ngọt ngào cùng chồng là Thái tử Na Uy Haakon, đánh dấu 20 năm ngày cưới. Nhìn vào bức ảnh hạnh phúc hiện tại, ít ai biết rằng đám cưới của cặp đôi hoàng gia này từng khiến dư luận Na Uy cũng như thế giới xôn xao suốt thời gian dài. Ảnh: hellomagazine 

Chê dịch vụ của resort hạng sang, du khách bị dọa phạt 2 tỷ

Một resort ở Thái Lan dọa kiện nữ du khách vì tội phỉ báng và đòi bồi thường hơn 2 tỷ đồng sau khi cô này chê dịch vụ của họ.

Trong một bài đăng trên Facebook được chia sẻ vào thứ Sáu (7/1), luật sư Sittra Biabangkerd đã viết rằng khách hàng của ông, cô Khing, đã được resort ở Thái Lan yêu cầu cô ấy xóa bài đánh giá chê dịch vụ của họ mà cô đã đăng trên ứng dụng đặt phòng Agoda "ngay lập tức".
Ông Sittra nói thêm: “Hoặc nếu không, cô ấy (Khing) phải trả cho khu nghỉ dưỡng 50.000 baht mỗi ngày tiền bồi thường và 3 triệu baht (hơn 2 tỷ đồng) cho những thiệt hại. Khu nghỉ mát cũng yêu cầu cô ấy đăng lời xin lỗi trên báo trong 7 ngày liên tiếp".