Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Bất động sản
  • Golf & Doanh nhân
  • Doanh nghiệp
  • Tin 24/7
  • Hitech - Xe
  • Tiêu dùng - Bạn đọc
VietnamDaily Relax
Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
Tài chính - Ngân hàng Bất động sản Golf & Doanh nhân Doanh nghiệp Tin 24/7 Hitech - Xe Tiêu dùng - Bạn đọc

VietnamDaily Relax

Chuyện ông nội chiếm trọn tủ lạnh để bánh ăn... tới rằm gây sốt

24/02/2018 07:09

Câu chuyện 'bội thực bánh chưng' và kể xấu ông nội "chiếm dụng' tủ lạnh đựng chật kín toàn bánh là bánh của cô bạn 9X này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Theo Thùy Trang/Baodatviet.vn

Gãy cần cẩu Topaz Elite, CĐT Vạn Thái Land vẫn “vô tư” thi công

Điện thoại "Made in Vietnam" xuất khẩu sang Trung Quốc tăng đột biến

Xót xa cảnh nông dân đốn dừa chặn “đặc sản”-con đuông dừa phá vườn

Bộ Tài chính nhắc nợ trăm tỷ của xi măng Sông Thao

 Bánh chưng ngày Tết - chuyện không của riêng ai bởi hầu hết các gia đình Việt đều giữ truyền thống tự gói và thưởng thức món ăn đặc trưng này. Tuy nhiên, vui vẻ luộc bánh chưng trước Tết, hạnh phúc nếm thử chiếc bánh chưng nhà làm vào những ngày đầu năm sẽ là một câu chuyện rất khác nếu sự việc này cứ liên tục tiếp diễn cả tháng trời. Mới đây, cô bạn Diệu Nhi (24 tuổi, Thái Bình) đã 'thay tiếng lòng' của không ít người khi lên tiếng 'kể khổ': 'Không biết ở đây có nhà ai như nhà ông nội em không. Mỗi một mùa Tết đi qua là ngập chìm trong bánh chưng. Bỏ thì thấy phí phạm, tiếc của. Mà ăn thì chán không tả nổi, lại còn béo như lợn nữa chứ. Tính ra là sau 4 ngày thì dùng 12 cái bánh chưng. Năm nay thế là ít ấy. Mọi năm bét cũng phải 25 cái, để đến Rằm cả Thanh minh cúng nữa cơ'.
Bánh chưng ngày Tết - chuyện không của riêng ai bởi hầu hết các gia đình Việt đều giữ truyền thống tự gói và thưởng thức món ăn đặc trưng này. Tuy nhiên, vui vẻ luộc bánh chưng trước Tết, hạnh phúc nếm thử chiếc bánh chưng nhà làm vào những ngày đầu năm sẽ là một câu chuyện rất khác nếu sự việc này cứ liên tục tiếp diễn cả tháng trời. Mới đây, cô bạn Diệu Nhi (24 tuổi, Thái Bình) đã 'thay tiếng lòng' của không ít người khi lên tiếng 'kể khổ': 'Không biết ở đây có nhà ai như nhà ông nội em không. Mỗi một mùa Tết đi qua là ngập chìm trong bánh chưng. Bỏ thì thấy phí phạm, tiếc của. Mà ăn thì chán không tả nổi, lại còn béo như lợn nữa chứ.
Tính ra là sau 4 ngày thì dùng 12 cái bánh chưng. Năm nay thế là ít ấy. Mọi năm bét cũng phải 25 cái, để đến Rằm cả Thanh minh cúng nữa cơ'.
Câu chuyện 'bội thực bánh chưng' và kể xấu ông nội 'chiếm dụng' tủ lạnh đựng chật kín toàn bánh là bánh này đã nhanh chóng thu hút gần 3.000 lượt thích, hàng trăm bình luận từ cộng đồng mạng chỉ sau vài giờ lên sóng.
Câu chuyện 'bội thực bánh chưng' và kể xấu ông nội 'chiếm dụng' tủ lạnh đựng chật kín toàn bánh là bánh này đã nhanh chóng thu hút gần 3.000 lượt thích, hàng trăm bình luận từ cộng đồng mạng chỉ sau vài giờ lên sóng.
Cùng quan điểm với Diệu Nhi, không ít bạn trẻ cũng lên tiếng chia sẻ về nỗi ám ảnh ngày Tết mang tên bánh chưng này. Bạn trẻ có nickname Bùi Hồng Sơn cho biết: 'Tính tới thời điểm giờ thì ít nhất cũng qua 5 cái Tết liên tục mình chưa hề đụng đến một miếng bánh chưng'. Tuy nhiên, rất nhiều người lại tỏ ra yêu thích bánh chưng và còn 'mách nước' cho Nhi cách rán giòn để ăn mãi không ngán. 'Bọc kín bằng màng bọc thức ăn vào thì bánh không bị cứng khô nhé', 'Mỗi bữa làm 1-2 phần bánh, hôm rán hôm cho lò vi sóng quay nóng lên ăn. Ngon lắm. Bánh nhà làm thì lại càng chất lượng'… là những góp ý chân thành từ cộng đồng mạng.
Cùng quan điểm với Diệu Nhi, không ít bạn trẻ cũng lên tiếng chia sẻ về nỗi ám ảnh ngày Tết mang tên bánh chưng này. Bạn trẻ có nickname Bùi Hồng Sơn cho biết: 'Tính tới thời điểm giờ thì ít nhất cũng qua 5 cái Tết liên tục mình chưa hề đụng đến một miếng bánh chưng'. Tuy nhiên, rất nhiều người lại tỏ ra yêu thích bánh chưng và còn 'mách nước' cho Nhi cách rán giòn để ăn mãi không ngán. 'Bọc kín bằng màng bọc thức ăn vào thì bánh không bị cứng khô nhé', 'Mỗi bữa làm 1-2 phần bánh, hôm rán hôm cho lò vi sóng quay nóng lên ăn. Ngon lắm. Bánh nhà làm thì lại càng chất lượng'… là những góp ý chân thành từ cộng đồng mạng.
Và đương nhiên, câu chuyện ẩm thực này lại khiến nhiều bạn trẻ 'thèm thuồng' hương vị Tết vì không thể mang bánh chưng từ quê lên. Một bạn có nickname Ngọc Nguyễn cho biết: 'Mình nghiện bánh chưng từ lớp 5. Mỗi mùa Tết là ăn hết tầm hơn chục cái, có khi thiếu phải đi xin hàng xóm, người thân. Nhà bạn để đông thế này uổng quá, cố chia nhau ăn hết đi không bỏ đi thì lãng phí lắm nhé. Hạt gạo là hạt ngọc trời mà'.
Và đương nhiên, câu chuyện ẩm thực này lại khiến nhiều bạn trẻ 'thèm thuồng' hương vị Tết vì không thể mang bánh chưng từ quê lên.
Một bạn có nickname Ngọc Nguyễn cho biết: 'Mình nghiện bánh chưng từ lớp 5. Mỗi mùa Tết là ăn hết tầm hơn chục cái, có khi thiếu phải đi xin hàng xóm, người thân. Nhà bạn để đông thế này uổng quá, cố chia nhau ăn hết đi không bỏ đi thì lãng phí lắm nhé. Hạt gạo là hạt ngọc trời mà'.
Dẫu than thở thế nhưng Diệu Nhi cũng chia sẻ thêm: 'Ông mình hơn 90 tuổi rồi. Cả nhà giữ truyền thống gói bánh chưng từ lâu lắm rồi, lựa nguyên liệu ngon, sạch sẽ mà cẩn thận kỹ lưỡng lắm vì ai ai cũng thích Tết. Thường thì mỗi năm gia đình mình gói từ 20-30 cái bánh chưng, ăn cả tháng Tết. Bỏ đi thì tiếc của với tiếc công làm nên cả nhà cố ăn thôi, nhà đông con cháu nên chia mỗi người một ít. Ăn không kịp thì bỏ ngăn đá tủ lạnh rồi ăn dần như tình trạng hiện nay đấy'.
Dẫu than thở thế nhưng Diệu Nhi cũng chia sẻ thêm: 'Ông mình hơn 90 tuổi rồi. Cả nhà giữ truyền thống gói bánh chưng từ lâu lắm rồi, lựa nguyên liệu ngon, sạch sẽ mà cẩn thận kỹ lưỡng lắm vì ai ai cũng thích Tết. Thường thì mỗi năm gia đình mình gói từ 20-30 cái bánh chưng, ăn cả tháng Tết. Bỏ đi thì tiếc của với tiếc công làm nên cả nhà cố ăn thôi, nhà đông con cháu nên chia mỗi người một ít. Ăn không kịp thì bỏ ngăn đá tủ lạnh rồi ăn dần như tình trạng hiện nay đấy'.
Câu chuyện hài hước kể trên đã phản ánh tình trạng chung của không ít hộ gia đình, khi hết Tết vẫn luôn thừa rất nhiều bánh chưng. Nhưng có lẽ dù than thở thế, bất cứ ai cũng chẳng thể liệt bánh chưng vào danh sách đen bởi nó gắn liền với truyền thống, là món ăn tinh thần của cả một dân tộc từ bao đời nay.
Câu chuyện hài hước kể trên đã phản ánh tình trạng chung của không ít hộ gia đình, khi hết Tết vẫn luôn thừa rất nhiều bánh chưng. Nhưng có lẽ dù than thở thế, bất cứ ai cũng chẳng thể liệt bánh chưng vào danh sách đen bởi nó gắn liền với truyền thống, là món ăn tinh thần của cả một dân tộc từ bao đời nay.
Mời quý độc giả xem video Bánh chưng rán - Nguồn: TastingVietNam

Top tin bài hot nhất

Nhan sắc Lim Feng, gái xinh mới tố người yêu cũ “cắm sừng”

Nhan sắc Lim Feng, gái xinh mới tố người yêu cũ “cắm sừng”

16/05/2025 07:02
5 con giáp chuyển mình rực rỡ trong tháng 5

5 con giáp chuyển mình rực rỡ trong tháng 5

05/05/2025 06:17
Bí ẩn cấu trúc hình kim tự tháp sâu trong rừng Amazon

Bí ẩn cấu trúc hình kim tự tháp sâu trong rừng Amazon

09/05/2025 12:21
Nữ streamer “vạn người mê” bất ngờ chơi lớn... cõi mạng dậy sóng

Nữ streamer “vạn người mê” bất ngờ chơi lớn... cõi mạng dậy sóng

01/05/2025 14:31
Kẻ trộm khiếp vía, không thể 'cuỗm' kho báu khủng trong lăng mộ

Kẻ trộm khiếp vía, không thể 'cuỗm' kho báu khủng trong lăng mộ

26/04/2025 08:09

Bạn có thể quan tâm

Nhan sắc Lim Feng, gái xinh mới tố người yêu cũ “cắm sừng”

Nhan sắc Lim Feng, gái xinh mới tố người yêu cũ “cắm sừng”

Ngắm loạt ảnh phụ nữ Nga 100 năm trước qua loạt ảnh quý

Ngắm loạt ảnh phụ nữ Nga 100 năm trước qua loạt ảnh quý

Tuyệt đối đừng bắt máy những số điện thoại này

Tuyệt đối đừng bắt máy những số điện thoại này

Mướt mắt hình ảnh nữ streamer Việt lặn biển cực đẹp

Mướt mắt hình ảnh nữ streamer Việt lặn biển cực đẹp

Lộ diện tựa game được mong chờ nhất lịch sử, có xứng với lời đồn?

Lộ diện tựa game được mong chờ nhất lịch sử, có xứng với lời đồn?

Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền Việt Đức bị xử phạt

Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền Việt Đức bị xử phạt

Giấy phép hoạt động báo chí số 29/GP-CBC, Bộ TTTT cấp ngày 24/12/2020

Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: 70 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: 54 Phạm Huy Thông, phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56 (Toà soạn Hà Nội) / 091 122 12 22 (VPĐD TPHCM)

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Chuyên trang của Báo

Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H

Liên hệ quảng cáo

Email: quangcao.kienthuc@gmail.com

Powered by ePi Technologies

DMCA.com Protection Status