Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Bất động sản
  • Golf & Doanh nhân
  • Doanh nghiệp
  • Tin 24/7
  • Hitech - Xe
  • Tiêu dùng - Bạn đọc
VietnamDaily Relax
Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
Tài chính - Ngân hàng Bất động sản Golf & Doanh nhân Doanh nghiệp Tin 24/7 Hitech - Xe Tiêu dùng - Bạn đọc

Cộng đồng trẻ

Chuyện nghề của nữ MC xinh đẹp "Sinh ra từ làng"

26/09/2015 07:59

Không nói quá nhiều về mình, nữ MC xinh đẹp Xuân Quỳnh luôn say mê với những mảnh đất nơi cô đến, những con người cô gặp.

Theo Tấm Gương/Tiền Phong
@{ WContent wContent = wContents.get(0); }
@components.block.ContentTitle(wContent)
 Nữ MC xinh đẹp tên đầy đủ là Trần Thị Xuân Quỳnh. Mới tốt nghiệp khoa Phát thanh truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Quỳnh hiện đang dẫn cho các chương trình: S Việt Nam, Sinh ra từ làng, Kỹ năng sống, Tin nóng của giải trí TV và 1 số chương trình cho đài VTC…
Nữ MC xinh đẹp tên đầy đủ là Trần Thị Xuân Quỳnh. Mới tốt nghiệp khoa Phát thanh truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Quỳnh hiện đang dẫn cho các chương trình: S Việt Nam, Sinh ra từ làng, Kỹ năng sống, Tin nóng của giải trí TV và 1 số chương trình cho đài VTC…
Khi được đề nghị viết về mình, MC Xuân Quỳnh nhắn nhủ: “Hãy viết những điều thật và gần gũi nhất nhé!” Không nói quá nhiều về mình, Xuân Quỳnh say mê với những mảnh đất nơi cô đã đến, những con người cô đã gặp và những trải nghiệm khiến cô thức tỉnh.
Khi được đề nghị viết về mình, MC Xuân Quỳnh nhắn nhủ: “Hãy viết những điều thật và gần gũi nhất nhé!” Không nói quá nhiều về mình, Xuân Quỳnh say mê với những mảnh đất nơi cô đã đến, những con người cô đã gặp và những trải nghiệm khiến cô thức tỉnh.
Cô gái đôi mươi, chẳng thể quên nhân vật đầu tiên khi cô dẫn chương trình Sinh ra từ làng. Đó là một anh nuôi vịt trời ở Bắc Giang tên Dần.
Cô gái đôi mươi, chẳng thể quên nhân vật đầu tiên khi cô dẫn chương trình Sinh ra từ làng. Đó là một anh nuôi vịt trời ở Bắc Giang tên Dần.
“Anh nghèo lắm, sống chài lưới qua ngày. Một ngày đẹp trời có một đôi vịt trời một đực một cái mắc vào lưới. Anh Dần không thả mà mang về nuôi. Không ngờ đôi vịt trời không bay đi đâu cả mà ngày ngày về nhà anh này, rồi đẻ con, cứ thế dần dần nuôi ngày càng nhiều, rồi anh thuần chủng đàn vịt trời. Giờ trang trại đã hơn hai ngàn con, doanh thu cả tỉ đồng 1 năm”.
“Anh nghèo lắm, sống chài lưới qua ngày. Một ngày đẹp trời có một đôi vịt trời một đực một cái mắc vào lưới. Anh Dần không thả mà mang về nuôi. Không ngờ đôi vịt trời không bay đi đâu cả mà ngày ngày về nhà anh này, rồi đẻ con, cứ thế dần dần nuôi ngày càng nhiều, rồi anh thuần chủng đàn vịt trời. Giờ trang trại đã hơn hai ngàn con, doanh thu cả tỉ đồng 1 năm”.
Xuân Quỳnh kết thúc câu chuyện bằng câu hỏi: “Bạn có thấy giống truyện cổ tích không?”. Quỳnh nói tiếp: “Nhiều câu chuyện lập nghiệp lạ lắm, nhưng họ đều kiên cường cả”.
Xuân Quỳnh kết thúc câu chuyện bằng câu hỏi: “Bạn có thấy giống truyện cổ tích không?”. Quỳnh nói tiếp: “Nhiều câu chuyện lập nghiệp lạ lắm, nhưng họ đều kiên cường cả”.
Một anh quê Hà Tĩnh nhưng lập nghiệp ở Đắk Lắk. Nhà nghèo đói quá nên anh quyết định đi tìm việc năm 16 tuổi. Anh nghèo đến mức đi tàu vào miền nam chỉ có vài ngàn đồng trong túi, đói đến mức vào được tới Đắk Lắk không có gì ăn nhặt đại mấy quả bơ rơi dưới gốc lót dạ. Chủ vườn bơ thấy tội nhận anh vào làm công. Làm công được một thời gian anh tự trồng vườn bơ của mình rồi dần dần mở rộng ra, nhân giống bơ mới mang tên mình là Bơ Mười. Giờ anh được mệnh danh là vua bơ vì diện tích bơ anh trồng không biết bao nhiêu mà kể, giống bơ cũng “siêu ngon”, xuất bán đi khắp nơi, nói chung giờ anh là tỷ phú nhờ bơ.
Một anh quê Hà Tĩnh nhưng lập nghiệp ở Đắk Lắk. Nhà nghèo đói quá nên anh quyết định đi tìm việc năm 16 tuổi. Anh nghèo đến mức đi tàu vào miền nam chỉ có vài ngàn đồng trong túi, đói đến mức vào được tới Đắk Lắk không có gì ăn nhặt đại mấy quả bơ rơi dưới gốc lót dạ. Chủ vườn bơ thấy tội nhận anh vào làm công. Làm công được một thời gian anh tự trồng vườn bơ của mình rồi dần dần mở rộng ra, nhân giống bơ mới mang tên mình là Bơ Mười. Giờ anh được mệnh danh là vua bơ vì diện tích bơ anh trồng không biết bao nhiêu mà kể, giống bơ cũng “siêu ngon”, xuất bán đi khắp nơi, nói chung giờ anh là tỷ phú nhờ bơ.
“Những câu chuyện không tưởng mà. Mình gặp được nhiều nhân vật như thế bảo sao cứ muốn gắn lấy làng, cứ say mê tới những miền đất mới”, Xuân Quỳnh chia sẻ.
“Những câu chuyện không tưởng mà. Mình gặp được nhiều nhân vật như thế bảo sao cứ muốn gắn lấy làng, cứ say mê tới những miền đất mới”, Xuân Quỳnh chia sẻ.
Nói thêm về đam mê, công việc làm MC của mình, Xuân Quỳnh cho biết, điều cô mong muốn thực sự khi làm nghề này đó là có một nhóm khán giả của riêng mình, chinh phục họ và gắn bó với họ.
Nói thêm về đam mê, công việc làm MC của mình, Xuân Quỳnh cho biết, điều cô mong muốn thực sự khi làm nghề này đó là có một nhóm khán giả của riêng mình, chinh phục họ và gắn bó với họ.
“Có thể ngày xưa, mình chỉ hình dung và phấn đấu vì nghĩ sẽ nổi tiếng, sẽ có tiền, ba mẹ sẽ tự hào... Nhưng một thời gian sau, khi mình đủ trải nghiệm, đủ chín chắn thì phát hiện ra, cái mình mong muốn nhất đều không phải như thế. Nó giản dị hơn rất nhiều nhưng khiến mình đều thấy hạnh phúc thực sự”, Quỳnh nói.
“Có thể ngày xưa, mình chỉ hình dung và phấn đấu vì nghĩ sẽ nổi tiếng, sẽ có tiền, ba mẹ sẽ tự hào... Nhưng một thời gian sau, khi mình đủ trải nghiệm, đủ chín chắn thì phát hiện ra, cái mình mong muốn nhất đều không phải như thế. Nó giản dị hơn rất nhiều nhưng khiến mình đều thấy hạnh phúc thực sự”, Quỳnh nói.
Bên cạnh đó, trong tất cả những vùng miền đã in dấu chân, Xuân Quỳnh tâm sự, mảnh đất mê hoặc cô chính là Nhật Bản.
Bên cạnh đó, trong tất cả những vùng miền đã in dấu chân, Xuân Quỳnh tâm sự, mảnh đất mê hoặc cô chính là Nhật Bản.
Hiện tại, Xuân Quỳnh háo hức chuẩn bị cho đêm Gala Sinh ra từ làng tối 25/9. Cô cười hóm hỉnh: “Quỳnh không muốn nói trước điều gì đâu, xin giữ lại như một bí mật”.
Hiện tại, Xuân Quỳnh háo hức chuẩn bị cho đêm Gala Sinh ra từ làng tối 25/9. Cô cười hóm hỉnh: “Quỳnh không muốn nói trước điều gì đâu, xin giữ lại như một bí mật”.

Bạn có thể quan tâm

Nữ phóng viên khoe vóc dáng bốc lửa tại FIFA Club World Cup

Nữ phóng viên khoe vóc dáng bốc lửa tại FIFA Club World Cup

“Hot girl bế giảng” Trâm Anh thăng hạng nhan sắc

“Hot girl bế giảng” Trâm Anh thăng hạng nhan sắc

Ngô Tố Uyên khoe dáng mẹ một con nuột nà không tì vết

Ngô Tố Uyên khoe dáng mẹ một con nuột nà không tì vết

Hoa khôi bóng chuyền VTV Cup 2025 gọi tên ai?

Hoa khôi bóng chuyền VTV Cup 2025 gọi tên ai?

Hot girl TikToker khoe vóc dáng theo cách cực tinh tế

Hot girl TikToker khoe vóc dáng theo cách cực tinh tế

Ăn vận "hớ hênh" ra phố, nữ streamer bị cảnh sát hỏi thăm

Ăn vận "hớ hênh" ra phố, nữ streamer bị cảnh sát hỏi thăm

Hot girl Mi Vân khoe ảnh được con gái chụp như... tạp chí

Hot girl Mi Vân khoe ảnh được con gái chụp như... tạp chí

Ngọc Trinh khoe sắc dưới ánh hoàng hôn đẹp như tranh vẽ

Ngọc Trinh khoe sắc dưới ánh hoàng hôn đẹp như tranh vẽ

Khả Ngân làm netizen "dậy sóng" khi diện bikini đầy quyến rũ

Khả Ngân làm netizen "dậy sóng" khi diện bikini đầy quyến rũ

"Rosé bản Việt" Huyền Diệu bị netizen "soi" chỉnh ảnh quá đà

"Rosé bản Việt" Huyền Diệu bị netizen "soi" chỉnh ảnh quá đà

Mặc bikini tập gym, hot girl bị tố chiêu trò "câu view"

Mặc bikini tập gym, hot girl bị tố chiêu trò "câu view"

Cô gái diện đồ không phù hợp đi ăn cưới

Cô gái diện đồ không phù hợp đi ăn cưới

Top tin bài hot nhất

Khả Ngân làm netizen "dậy sóng" khi diện bikini đầy quyến rũ

Khả Ngân làm netizen "dậy sóng" khi diện bikini đầy quyến rũ

07/07/2025 07:00
Ngọc Trinh khoe sắc dưới ánh hoàng hôn đẹp như tranh vẽ

Ngọc Trinh khoe sắc dưới ánh hoàng hôn đẹp như tranh vẽ

07/07/2025 07:15
Ăn vận "hớ hênh" ra phố, nữ streamer bị cảnh sát hỏi thăm

Ăn vận "hớ hênh" ra phố, nữ streamer bị cảnh sát hỏi thăm

07/07/2025 07:45
Hot girl Mi Vân khoe ảnh được con gái chụp như... tạp chí

Hot girl Mi Vân khoe ảnh được con gái chụp như... tạp chí

07/07/2025 07:30
“Hot girl bế giảng” Trâm Anh thăng hạng nhan sắc

“Hot girl bế giảng” Trâm Anh thăng hạng nhan sắc

07/07/2025 08:45

Giấy phép hoạt động báo chí số 29/GP-CBC, Bộ TTTT cấp ngày 24/12/2020

Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: 70 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: 54 Phạm Huy Thông, phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56 (Toà soạn Hà Nội) / 091 122 12 22 (VPĐD TPHCM)

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Chuyên trang của Báo

Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H

Liên hệ quảng cáo

Email: quangcao.kienthuc@gmail.com

Powered by ePi Technologies

DMCA.com Protection Status