Chuyện lạ nữ giám sát viên trại giam mang thai với tù nhân

Heather Sinnett, 27 tuổi, nhân viên trại giam Edinburgh ở Indiana (Mỹ) có thể sẽ phải đối diện với mức án 6 năm tù, do mang thai với một tù nhân.

Theo WXIN, nhiệm vụ của Heather Sinnett là hộ tống và giám sát các tù nhân trong thời gian họ thi hành án. Nữ trung sĩ bị cáo buộc có quan hệ bất chính với Brad Gullege trong khi anh ta đang lĩnh án tại nhà tù, với tội danh liên quan đến ma túy năm 2016.
Chuyen la nu giam sat vien trai giam mang thai voi tu nhan
 Chân dung Heater Sinnett. Ảnh: NY Post.
Gullege khai rằng mối quan hệ của họ bắt đầu từ tháng 10/2016. Cặp đôi thường lên kế hoạch cho các “cuộc hẹn thân mật” qua điện thoại. Thậm chí, họ quan hệ "thân mật" trong phòng để dụng cụ lau sàn.
Gullege chia sẻ đó đều là những cuộc hẹn “vội vàng và ngắn ngủi”.
Sinnett cho rằng thời gian tuy ngắn ngủ nhưng đủ khiến cô mang thai. Sinnett báo cáo cấp trên rằng cô có bầu vào tháng 12/2016 và từ chối trả lời câu hỏi của các điều tra viên.
"Người dân đặt niềm tin vào những nhân viên làm việc trong nhà tù. Ai phản bội niềm tin đó hoặc lợi dụng nó để thỏa mãn nhu cầu cá nhân đều không thể chấp nhận được", Phó văn phòng công tố viên của Quận Johnson, Alex Hamner nói với WXIN.

Những bí mật phía sau nhà tù "câm lặng" ở Mỹ

Phòng giam có một cửa sổ duy nhất cao 1m và rộng 10 cm, chỉ để đủ lọt những tia sáng yếu ớt từ bên ngoài. Mọi sinh hoạt cá nhân như vệ sinh, tắm rửa đều được thực hiện ở góc phòng.

ADX là nơi giam những tội phạm khét tiếng, nguy hiểm như Dzhokhar Tsarnaev – kẻ chủ mưu đánh bom cuộc thi chạy Boston Marathon, tòng phạm vụ khủng bố 11/9 Zacarias Moussaoui hay điệp viên phản quốc Robert Hanssen. Đến nay, bộ Tư pháp Mỹ chưa ghi nhận trường hợp đào tẩu thành công nào.

Đầu bếp nhà tù Mỹ bị sa thải vì quan hệ với phạm nhân

Nữ đầu bếp làm việc cho nhà tù ở Michigan, Mỹ vừa bị đuổi việc vì quan hệ tình dục với phạm nhân trong nhà bếp hôm 10/5.

NY Post hôm 13/5 đưa tin đầu bếp giấu tên này đã bị sa thải, sau khi "cuộc hẹn hò ồn ào" với một tù nhân bị phát giác tại Trung tâm tiếp nhận phạm nhân Charles Egeler ở Jackson, Michigan.

Chuyện như cơm bữa vác bao tải tiền đi mua nhà ở Myanmar

Người dân Myanmar phải vác những bao tải tiền mặt lớn đến giao dịch ở các ngân hàng khi các phương thức thanh toán khác còn chưa phát triển ở quốc gia này.

Mỗi bao tải có thể chứa đến 250 triệu kyat (khoảng 250.000 USD). Tại quầy giao dịch, khách hàng mở bao tải và đổ những cọc tiền ra sàn để nhân viên ngân hàng tiến hành kiểm đếm. Dù thực hiện bằng máy, việc này cũng mất nhiều thời gian vì tờ tiền có mệnh giá lớn nhất chỉ là 10.000 kyat (10 USD).