Chuyện lạ hôm nay: Thuê người từng vào tù ra tội và kết bất ngờ

(Kiến Thức) - Sẵn lòng tin tưởng và trao cơ hội cho một người đàn ông đã từng là tội phải vào tù ra tội, cô Cesia Abigail, ở Minnesota, Mỹ đã nhận được quả ngọt. Người đàn ông mà cô thuê giúp đỡ cô rất nhiều. 

Câu chuyện cảm động xảy ra ở nước Mỹ. Theo thông tin đăng tải, cô Cesia Abigail, điều hành một quán cà phê ở Minnesota, Mỹ. Một ngày nọ, cô gặp một người lang thang có tên Marcus đang ăn xin cửa quán. Không nhịn được tò mò, cô Cesia liền hỏi: "Tại sao anh không tìm việc mà làm? Tôi biết anh cũng không phải vô duyên vô cớ đi ăn xin".
 
Lúc này, anh Marcus mới chậm rãi nói, từ 16 tuổi anh đã không cha không mẹ, lưu lạc đầu đường xó chợ. Sau đó bởi vì phạm tội, phải vào tù. Đến khi ra tù, không có ai muốn thuê một người có tiền án tiền sự làm việc, vì thế anh lại lang thang trên đường phố ăn xin.
Vừa vặn lúc đó quán cà phê đang thiếu người làm, cô Cesia liền đề nghị: "Vậy thì anh làm thuê cho tôi được không?"
 
Nghe được lời đề nghị này, anh Marcus vô cùng mừng rỡ và vội nói: "Tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đổi lại bữa ăn tiếp theo".
Sau đó, anh Marcus đến làm việc như một lao động bình thường trong quán cà phê của cô Cesia trong vòng hai tuần. Anh luôn đến rất đúng giờ, giúp dọn dẹp rác thải, rửa bát, dọn nhà bếp.
 
Hai tuần sau, cô Cesia trả cho anh Marcos những đồng lương đầu tiên và người đàn ông này đã sử dụng những đồng tiền mình vất vả kiếm được để mua một bữa ăn ngay tại quán cà phê mình làm việc và tận hưởng nó rất vui vẻ.

Mời quý vị xem video: 5 bài học cuộc sống bạn không thể quên 

Nhận thấy thái độ làm việc của anh Marcos rất tốt, cô Cesia quyết định tiếp tục thuê người đàn ông này làm việc cho mình.
 
Kể từ khi ký hợp đồng chính thức, anh Marcos không cho phép cô Cesia dọn dẹp hộ mình. Anh tranh làm tất cả mọi việc có thể và làm việc rất chăm chỉ. Cô Cesia cũng từng chứng kiến cảnh Marcos chia sẻ bữa ăn của mình với một người lang thang khác.
"Chúng ta không nên nhìn vẻ bề ngoài để đánh giá một người, có thể họ có những câu chuyện không muốn có người biết. Những người này đều đáng được trao cho cơ hội lần nữa. Rất nhiều người cho rằng tôi đã giúp Marcos thế nhưng thật ra là anh ấy đang giúp đỡ tôi", cô Cesia chia sẻ khi được hỏi về chuyện này.
 
Có thể thấy, mặc dù đã từng phạm tội, phải vào tù, thế nhưng anh Marcus đã thay đổi. Chỉ cần có người tình nguyện tin tưởng và trao cho cơ hội, anh Marcus đã chứng minh được giá trị của mình.
Trường hợp của anh là một ví dụ rất đáng quý, cho thấy nhiều điều tốt đẹp vẫn tồn tại trên thế giới này, chỉ cần có thêm một chút lòng tin. Niềm tin được đặt đúng chỗ sẽ giúp tạo nên nhiều điều tuyệt vời.

Hãi hùng lỗ đen nuốt sao, phóng tia lửa ở tốc độ ánh sáng

(Kiến Thức) - Các nhà thiên văn học phát hiện một lỗ đen siêu lớn bắt giữ một ngôi sao lang thang, tiến hành nuốt sao, và bắn ra tia phản lực với tốc độ siêu khủng ở trong vũ trụ.

Cụ thể, các nhà khoa học đã theo dõi sự kiện này bằng kính thiên văn hồng ngoại ở trong một cặp thiên hà va chạm gọi là Arp 299, cách Trái đất 150 triệu năm ánh sáng.
Nguồn ảnh: Phys.
 Nguồn ảnh: Phys.

Sửng sốt hình ảnh nhà cao tầng xuất hiện trên 9 tầng mây

(Kiến Thức) - Hiện tượng thiên nhiên kỳ quái, hình ảnh như nhà cao tầng xuất hiện trên đám mây là ảo ảnh rất hiếm thấy, thường xảy ra khi thời tiết có nhiều biến động, khiến ánh sáng bị bẻ cong lúc chiếu xuyên qua không khí ở nhiều nhiệt độ khác nhau.

Mới đây, tại thành phố băng Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc xảy ra hiện tượng thiên nhiên kỳ quái, gây xôn xao không ngừng.
 

Chuyện lạ hôm nay: Người đàn ông mất tích 14 năm và sự thật rợn người

(Kiến Thức) - Đầu tháng 6 vừa qua, đồn cảnh sát khu An Châu, Miên Dương, Tứ Xuyên, Trung Quốc nhận được báo cáo về một vụ giết người có nhiều tình tiết đáng sợ, nạn nhân là một người đàn ông mất tích đã 14 năm.

Người đàn ông mất tích nhiều năm rất có thể là do bị người nhà giết người giấu xác.
Ngay sau khi nhận được tin báo có người mất tích, cảnh sát đã lập tức vào cuộc điều tra. Qua thu thập tin tức, được biết, vào 14 năm trước, anh Lý, 29 tuổi, người An Châu đột nhiên mất tích. Nhiều năm qua chưa từng xuất hiện. Tiến thêm một bước điều tra, cảnh sát nắm thêm được một số tin tức, một thôn dân địa phương họ Trương cho biết, khoảng hơn 10 năm trước, vào một đêm muộn, ông đi bộ đến nhà cũ của anh Lý bên cạnh đường nhỏ, thì thấy anh Lý bị anh trai, em trai khiêng ra từ khu chứa củi.
 
Khi chính thức mở rộng điều tra, cảnh sát lấy lời khai của từng người trong gia đình anh Lý. Thế nhưng, lời khai của những người này không hề đồng nhất. Có người nói ra ngoài làm công, có người nói đi tới nơi khác rồi định cư tại đó, có người lại nói rằng mất tích.
 
Đặc biệt, khi đề cập đến anh Lý thì cả nhà đều có phản ứng kiêng kị, không muốn nhắc đến.

Mời quý vị xem video: Những vụ mất tích máy bay bí ẩn 

Nhận thấy có dấu hiệu bất thường, tổ chuyên án quyết định tách riêng từng người để thẩm vấn sâu hơn. Cuối cùng, trước sự thẩm vấn chuyên nghiệp của cảnh sát, anh hai nhà họ Lý đã quyết định khai hết tất cả.
 
Theo lời khai của người này, vào khoảng tháng 4, 14 năm trước, vì chuyện cưới vợ mà anh Lý và người nhà cãi nhau kịch liệt. Trong lúc cãi vã, anh Lý dùng lời lẽ rất khó nghe để mắng chửi mẹ mình, khiến anh em trong nhà vô cùng tức giận. Sau đó, cả nhà bàn nhau trói chặt anh Lý rồi sát hại, đem chôn giấu đi, coi như anh Lý đã mất tích.
 
Tuy nhiên, việc sát hại anh Lý không phải là do cả gia đình nhất thời xúc động làm liều. Sự việc là kết quả của rất nhiều lần nén nhịn, đến lúc đó không còn nhịn được nữa mới quyết định ra tay.
Anh Lý trước đây từng ngồi tù, sau khi ra tù về nhà vẫn chơi bời lêu lổng, không chịu kiếm tiền, cần gì lại ngửa tay đòi tiền cha mẹ, anh em. Thế nhưng, anh Lý chưa bao giờ biết điều, luôn chửi mắng, làm nhục người nhà, thậm chí còn dùng dao uy hiếp chém người khi không được như ý.
 
Ngày qua ngày, người nhà từ nhẫn nhịn chuyển sang hận anh Lý rồi dẫn đến bi kịch trên. Ngày sát hại anh Lý, trời còn chưa tối, sợ bị phát hiện, cả gia đình đã đem thi thể anh Lý đến để trong kho củi. Sau đó, chờ đến hơn 10 rưỡi đêm, gia đình mới đem thi thể anh Lý đến ruộng khoai lang để đem chôn. Từ đó về sau, rác thải và những đồ không cần đều mang đến ruộng khoai lang vứt, lâu dần, ruộng khoai bỏ hoang, ai cũng không nhìn ra dấu vết.
Bây giờ, toàn bộ sự việc đã được làm rõ, theo chia sẻ của cả gia đình, mặc dù phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với hành vi của mình thế nhưng mọi người cũng gỡ được tảng đá trong lòng.
Hiện, cảnh sát vẫn chưa đưa ra hình thức xử lý cụ thể đối với trường hợp này.